TTVH Online

Tội nghiệp 'những đứa trẻ' của bầu Đức!

22/09/2018 06:47 GMT+7

4 trận đấu gần nhất, HAGL đã nhận đến 16 bàn thua, và hiện tại, họ đang là đội bóng có hàng phòng ngự tệ hại nhất V-League 2018, với 49 lần phải vào lưới nhặt bóng.

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng 20: thua 1-3 trên sân Sông Lam Nghệ An. Vòng 21: Trắng tay 0-3 trên sân nhà trước FLC Thanh Hóa. Vòng 23: thua tiếp 3-5 tại sân Thống Nhất của TP Hồ Chí Minh. Vòng 23: cũng tỷ số ấy, nhưng trên sân nhà, trước Hà Nội FC. 4 trận đấu gần nhất, HAGL đã nhận đến 16 bàn thua, và hiện tại, họ đang là đội bóng có hàng phòng ngự tệ hại nhất V-League 2018, với 49 lần phải vào lưới nhặt bóng.

Đó rõ ràng không phải thống kê về đội bóng từng hai lần vô địch V-League, và là một trong những đội bóng được mến mộ nhất cả nước (số khán giả đến sân của họ chỉ thua Hà Nội và Nam Định). Nhưng sự thật cực kỳ phũ phàng. Chỉ cần nhận hai bàn thua nữa thôi, HAGL sẽ vượt qua kỷ lục buồn 50 bàn thua ở các mùa giải 2015 và 2016. Với tần suất thủng lưới như hiện tại, thật khó lòng để HAGL không lập kỷ lục về … số bàn thua mỗi mùa.

Cách đây 5 năm, khi mà lứa cầu thủ học viện còn chưa được đôn lên, HAGL nổi tiếng là đội bóng cực kỳ chắc chắn. Mùa giải ấy, đội bóng phố Núi giành HCĐ và sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất, với vỏn vẹn 16 bàn thua sau 20 vòng đấu, bỏ xa những đội kế tiếp như Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, và SLNA. Thành tích ấy có công cực lớn của thủ thành Bassey Akpan, người có phản xạ cực kỳ nhạy bén, ra vào hợp lý, và bắt giỏi cả bóng bổng lẫn bóng sệt.

Mùa giải 2014, bầu Đức quyết định đôn lứa U19 lên đội một HAGL, và thải loại đến 20 cầu thủ đội một, trong đó có Bassey Akpan. Họ cũng cho Hoàng Anh Attapeu mượn Đặng Văn Lâm – thủ môn hàng đầu Việt Nam hiện nay, rồi đẩy anh đi hẳn. Với Phạm Văn Tiến, Lê Văn Trường, Tô Vĩnh Lợi, và mới nhất là Rma Sươ, HAGL thường xuyên phải nhận xấp xỉ 2 bàn thua/trận. Bản thân lứa cầu thủ từ học viện HAGL cũng không mạnh về phòng ngự, và thể hình, thể lực thì hết sức khiêm tốn. Họ trở thành miếng mồi ngon cho các tiền đạo giàu kinh nghiệm, cũng như các chân sút ngoại với sự vượt trội về sức mạnh.

HAGL thủng lưới nhiều nhất V-League, ‘Messi Lào’ muốn đánh bại Việt Nam ở AFF Cup

HAGL thủng lưới nhiều nhất V-League, ‘Messi Lào’ muốn đánh bại Việt Nam ở AFF Cup

HAGL thủng lưới nhiều nhất V-League, ‘Messi Lào’ muốn đánh bại Việt Nam ở AFF Cup là những thông tin chính trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 20/9.

Trận HAGL – Hà Nội được nhận định là trận cầu đinh của vòng đấu bởi chất lương đội hình của hai đội. Nhưng rốt cục, Hà Nội đã cất rất nhiều trụ cột như Hoàng Vũ Samson, Quang Hải, Duy Mạnh, Moses,… nhưng vẫn dẫn trước tới… 4-0 trước khi thắng 5-3. Đội bóng “quốc dân” đã trở thành đội bóng “thường dân”, đặc biệt là ở hàng phòng ngự.

Tội nghiệp những đứa trẻ của bầu Đức. À, mà thật ra, họ cũng đâu còn quá trẻ nữa…

Tuấn Cương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN