TTVH Online

FLC Thanh Hóa phải trách chính mình

18/09/2018 11:16 GMT+7

Chưa trận đấu nào ở mùa giải này mà cả lãnh đạo, Ban huấn luyện, các cầu thủ và CĐV của FLC Thanh Hóa lại bức xúc và mạnh mẽ như trận hòa 2-2 trước Nam Định ở vòng 22 chiều 16/9 vừa qua. Dù có những lý lẽ riêng nhưng đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng cũng nên tự trách mình khi đánh rơi chiến thắng phút chót.

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa trận đấu nào ở mùa giải này mà cả lãnh đạo, Ban huấn luyện, các cầu thủ và CĐV của FLC Thanh Hóa lại bức xúc và mạnh mẽ như trận hòa 2-2 trước Nam Định ở vòng 22 chiều 16/9 vừa qua. Dù có những lý lẽ riêng nhưng đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng cũng nên tự trách mình khi đánh rơi chiến thắng phút chót.

Ít ai nghĩ và có thể tưởng tượng được cuộc đối đầu giữa FLC Thanh Hóa – đội đang xếp thứ 3 và có phong độ thi đấu cao với Nam Định – đội xếp áp chót bảng xếp hạng lại có thể kịch tính và có nhiều vấn đề “lùm xùm” liên quan đến trọng tài như vậy. Đội bóng xứ Thanh rõ ràng được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ về mọi mặt và lại có lợi thế sân nhà. Thậm chí, giới chuyên môn còn nhận định về một chiến thắng dễ dàng với một tỷ số đậm cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng.

Tuy vậy, diễn biến trận đấu ngay từ những phút đầu tiên đã làm đảo lộn mọi dự đoán, nhận định. Sai lầm rất khó tin và khó hiểu của thủ thành Bửu Ngọc đã biếu cho đội khách Nam Định bàn mở tỷ số quý giá. Cũng chẳng ai nghĩ rằng, thủ môn đang có phong độ cao của FLC Thanh Hóa này lại có thể sa sút một cách đáng ngạc nhiên. Bàn thua sớm bắt nguồn từ sai sót khá ngớ ngẩn và khi tâm lý thi đấu không còn vững, Bửu Ngọc lại tiếp tục mắc thêm những sai lầm khác khiến FLC Thanh Hóa suýt phải trả giá đắt nếu không có may mắn.

Chưa hết, FLC Thanh Hóa đã có hiệp đấu đầu tiên chơi hoàn toàn dưới sức. Việc tuyến giữa của đội bóng xứ Thanh lép vế so với Nam Định đã khiến không ít CĐV phải bất ngờ. Bị dẫn song FLC Thanh Hóa gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng tổ chức tấn công. Những Omar, Đình Tùng, Vũ Minh Tuấn và đặc biệt là Rimario gần như mất hút và không có pha dứt điểm nào đáng kể. Đội khách Nam Định đã chơi bóng khá thoải mái và nếu may mắn hơn, họ đã có thể nâng tỷ số. Phải đến khi Bửu Ngọc được thay bằng Bùi Tiến Dũng, các cầu thủ FLC Thanh Hóa mới phần nào yên tâm hơn. Bàn gỡ 1-1 của Đình Tùng được xem là khoảnh khắc lóe sáng duy nhất của FLC Thanh Hóa trong một hiệp đấu mà họ đã gây ra khá nhiều sự thất vọng.

Người ta không ngạc nhiên với bàn gỡ của FLC Thanh Hóa, càng không thấy bất ngờ khi Rimario nâng tỷ số lên 2-1 ở cuối trận, tuy nhiên việc họ để đối phương nhanh chóng san bằng tỷ số ở phút bù giờ là rất khó tin dù biết rằng, mội chuyện đều có thể xảy ra trong bóng đá. Sự bọc lót không tốt, việc kèm người thiếu chặt chẽ là nguyên nhân khiến FLC Thanh Hóa đánh rơi chiến thắng. Dù trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà điều khiển trận đấu này đã khiến Ban huấn luyện, cầu thủ của FLC Thanh Hóa bức xúc, kể cả việc truất quyền thi đấu đối với Rimario sau pha nhảy lên bờ rào ăn mừng có phần thái quá và Đình Đồng sau pha húc đầu vào đối phương thì đây cũng không thể xem là nguyên nhân khiến FLC Thanh Hóa bị cầm hòa phút chót. Xét về toàn cục, rõ ràng đội khách Nam Định cũng đã có một trận đấu xuất sắc, họ cũng đã chơi biết mình – biết người với chiến thuật hợp lý. Việc họ có 1 điểm ngay trên sân Thanh Hóa cũng là kết quả xứng đáng.

1 điểm với FLC Thanh Hóa ở vòng 22 chưa phải là một thất bại hay thảm hòa gì đối với thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng, tuy vậy đây được xem là những kinh nghiệm quý giá đối với đội bóng xứ Thanh. Họ đã có sự trở lại đầy ấn tượng sau quãng nghỉ nhưng cũng đã gặp phải những khó khăn nhất định. Những phản ứng quyết liệt sau trận đấu trọng tài chỉ là sự kịch tính nhất thời, không liên quan nhiều đến cục diện và kết quả trận đấu, bởi FLC Thanh Hóa đã chơi dưới sức mình. Trận cầu với nam Định đã gần như phản ánh bộ mặt của họ ở mùa này.

Chủ tịch FLC Thanh Hóa: 'Sẽ không ai đầu tư nếu bóng đá Việt Nam vẫn cứ như vậy'

Chủ tịch FLC Thanh Hóa: 'Sẽ không ai đầu tư nếu bóng đá Việt Nam vẫn cứ như vậy'

Ông Doãn Văn Phương, Chủ tịch đội FLC Thanh Hoá, đã phát biểu như vậy sau trận đấu giữa FLC Thanh Hóa với Nam Định. Ngoài ra, người đứng đầu đội bóng xứ Thanh cũng đưa ra nhiều kết luận đáng ngẫm về bóng đá Việt Nam.

Mất điểm, thiệt quân, trước mắt FLC Thanh Hóa là 4 trận cầu quyết định và thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ còn phải cố gắng hơn nữa, tiếp tục rút ra những bài học xương máu nếu muốn có huy chương ở V-League và giành chiến thắng ở Cúp Quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử.

Khánh Hưng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN