TTVH Online

Trọng tài Cuneyt Cakir bắt chính là điềm lành cho Liverpool?

18/09/2018 15:37 GMT+7

Bắt chính trong trận đấu giữa Liverpool và PSG đêm nay là vị trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ Cuneyt Cakir. Đó có phải một điềm lành cho đội bóng nước Anh trong trận mở màn Champions League mùa này?

(Thethaovanhoa.vn) - Bắt chính trong trận đấu giữa Liverpool và PSG đêm nay là vị trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ Cuneyt Cakir. Đó có phải một điềm lành cho đội bóng nước Anh trong trận mở màn Champions League mùa này?

Liverpool vs PSG: Tiền không mua được Champions League

Liverpool vs PSG: Tiền không mua được Champions League

10 năm qua, tiền của những người Arab vẫn không giúp Man City trở thành một thế lực tại Champions League. Vì thế, sẽ phải rất lâu nữa mới đến lượt Paris St Germain…

Hành trình của á quân Champions League mùa trước sẽ bắt đầu bằng trận gặp PSG trên sân nhà Anfield. Một trận đấu không hề dễ dàng với thầy trò Juergen Klopp, nhưng tín hiệu lạc quan đến với Liverpool khi nhắc đến tên trọng tài Cakir.

Vị trọng tài này mới chỉ điều khiển đúng một trận có sự hiện diện của Liverpool ở đấu trường châu lục. Đó chính là chiến thắng 4-3 của đội chủ sân Anfield trước Dortmund ở trận tứ kết lượt về Europa League mùa 2015-16. Thật trùng hợp, Liverpool lúc ấy trải qua nửa năm đầu tiên dưới triều đại Klopp, còn người dẫn dắt Dortmund chính là Tuchel. Tuchel nắm quyền ở sân Signal Idura Park từ tháng 8/2015, không lâu sau khi Klopp nói lời chia tay Dortmund. Ông bất lực chứng kiến Liverpool ghi ba bàn trong hiệp hai. Đó là một phần trong hành trình đi tới trận chung kết Europa League của Liverpool, trước khi thất bại trước Sevilla.

Đáng lo cho Tuchel, bản thân trọng tài Cakir cũng không hề đem lại may mắn mỗi khi điều khiển các trận đấu của PSG. Ông bắt chính hai trận của PSG ở Champions League, bao gồm trận hòa 1-1 với Chelsea ở lượt đi vòng 1/8 mùa 2014-15, cũng như thất bại 1-3 trước Bayern Munich ở vòng bảng mùa trước.

Đó sẽ là động lực không nhỏ cho Liverpool trong trận đấu đêm nay. Lần đối đầu gần nhất giữa hai đội đã diễn ra cách đây hơn 20 năm. Đó là hai lượt trận ở vòng bán kết Cúp C2 mùa 1997-98. Lượt đi trên đất Pháp, PSG giành thắng lợi với tỷ số 3-0, và chiến thắng 2-0 của Liverpool ở trận lượt về không đủ để đội bóng nước Anh đảo ngược thế cờ. Lần đối đầu này ở Champions League sẽ rất khác, khi cả hai đội đều đã lột xác so với cách đây hai thập kỷ. Liverpool là á quân Champions League mùa trước, trong khi PSG ngày càng vững vàng hơn ở sân chơi danh giá nhất châu lục.

Đ.Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN