TTVH Online

Đánh rơi chiến thắng phút chót, FLC Thanh Hóa đổ lỗi cho trọng tài

17/09/2018 05:51 GMT+7

Sau khi để Nam Định gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ cuối trận, HLV Nguyễn Đức Thắng và lãnh đạo FLC Thanh Hóa đã phản ứng quyết liệt và cho rằng, đội nhà đã chịu nhiều bất lợi từ cách điều khiển trận đấu của trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi để Nam Định gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ cuối trận, HLV Nguyễn Đức Thắng và lãnh đạo FLC Thanh Hóa đã phản ứng quyết liệt và cho rằng, đội nhà đã chịu nhiều bất lợi từ cách điều khiển trận đấu của trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà.

“Các pha xử lý, điều hành trận đấu của trọng tài gây ra khó khăn cho chúng tôi, nhất là ở một trận đấu khá nhạy cảm cơ đội đang đua tranh top 3, một đội đang đua trụ hạng. Theo tôi, sự yếu kém của trọng tài đã làm hỏng trận đấu này.

Không nên đưa những trọng tài có trình độ chuyên môn kém như vậy tham gia giải đấu bóng đá chuyên nghiệp. FLC Thanh Hóa đã chịu nhiều bất lợi từ những quyết định của trọng tài.

Về phần các cầu thủ FLC Thanh Hóa, các cầu thủ đã chơi đầy cố gắng những vẫn bộc lộ sự sai sót, dẫn đến một kết quả hòa đáng tiếc”, đó là phát biểu của HLV Nguyễn Đức Thắng sau khi FLC Thanh Hóa bị Nam Định cầm hòa 2-2.

Trở lại với diễn biến trận đấu, quyết tâm giành chiến thắng trước đối thủ bị xem là yếu hơn của FLC Thanh Hóa đã sớm bị “dội một gáo nước lạnh” ngay ở phút thứ 2. Khi các khán giả trên sân còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì pha lao ra bắt hụt bóng của thủ thành Bửu Ngọc đã tạo điều kiện không thể tốt hơn cho Trần Mạnh Cường bên phía Nam Định thoải mái đánh đầu vào lưới trống, mở tỷ số đầy bất ngờ cho đội khách.

Sai sót nghiêm trọng của thủ thành Bửu Ngọc đã làm đảo lộn mọi thứ và sớm đẩy các đồng đội của mình vào thế khó. Bản thân người gác đền này cũng chơi “lập bập” hơn sau khi mắc lỗi dẫn đến bàn thua.

Trong thế bị dẫn bàn khá sớm, FLC Thanh Hóa gần như bị phá sản ý đồ chơi tấn công phủ đầu. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng số cơ hội mà đội chủ nhà tạo ra có thể dẫn đến bàn thắng là rất ít.

Đội khách Nam Định sau khi có bàn thắng dẫn trước đã chơi rất kỷ luật, khâu phòng thủ có sự bọc lót tốt và bố trí cự ly đội hình rất chặt chẽ. Đây chính là nguyên nhân khiến hàng công của FLC Thanh Hóa gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường tời khung thành đối phương. Trong 2/3 thời gian hiệp 1, đội chủ nhà có duy nhất 1 cơ hội không rõ ràng của Rimario ở phút 29.

HAGL 0-3 FLC Thanh Hóa: Rimario ‘lên đồng’

HAGL 0-3 FLC Thanh Hóa: Rimario ‘lên đồng’

Chiều 9/9, HAGL tiếp đón FLC Thanh Hóa trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 21 Nuti Café V-League 2018. Kết thúc trận đấu, HAGL nhận thất bại đậm đà 0-3 ngay trên sân nhà Pleiku. Điều đáng nói, người đã ghi cả 3 bàn thắng cho đội khách lại chính là một người cũ của HAGL – Rimario Gordon Allando.

Trong khi đó, Nam Định tổ chức phòng thủ tốt và có ít nhất 2 pha dứt điểm suýt thành bàn. Thủ thành Bửu Ngọc tiếp tục là tâm điểm của sự chú ý trong hiệp 1 khi liên tiếp mắc những sai sót về chuyên môn khiến FLC Thanh Hóa suýt bị thủng lưới thêm. Nam Định tỏ ra rất nguy hiểm trong pha treo bóng bổng và tổ chức các tình huống cố định.

Dù vậy, nỗ lực của các cầu thủ trên hàng công của FLC Thanh Hóa là đáng ghi nhận. Bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 37 là sản phẩm từ một pha phối hợp đẹp mắt. Rimario là người đã thoát xuống dứt điểm buộc thủ thành Quốc Thiện Esele phải đẩy ra và Đình Tùng có mặt kịp thời sút bồi san bằng tỷ số 1-1 cho FLC Thanh Hóa.

Ngay sau đó, không yên tâm trước màn trình diễn khá tể của thủ thành Bửu Ngọc, HLV Nguyễn Đức Thắng đã tung Bùi Tiến Dũng vào sân thay thế ở cuối hiệp 1. Trước đó, Văn Nam – một cựu cầu thủ của Nam Định cũng đã chơi không tốt và cũng bị thay thế bởi Đình Đồng.

Kết quả 1-1 sau 45 phút đầu tiên phần nào giúp FLC Thanh Hóa giải tỏa được sức ép, chính vì vậy, việc họ chơi áp đảo ngay từ đầu hiệp 2 là điều dễ hiểu. Một loạt cơ hội ghi bàn đã được tạo ra ngay trong khoảng 10 phút đầu hiệp 2 nhưng các chân sút Rimario, Omar đã bỏ lỡ đáng tiếc.

HAGL 0-3 FLC Thanh Hóa: Rimario ‘lên đồng’

HAGL 0-3 FLC Thanh Hóa: Rimario ‘lên đồng’

Chiều 9/9, HAGL tiếp đón FLC Thanh Hóa trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 21 Nuti Café V-League 2018. Kết thúc trận đấu, HAGL nhận thất bại đậm đà 0-3 ngay trên sân nhà Pleiku. Điều đáng nói, người đã ghi cả 3 bàn thắng cho đội khách lại chính là một người cũ của HAGL – Rimario Gordon Allando.

Nam Định chuyển sang chơi phòng thủ số đông và gần như chỉ tập trung chống đỡ các pha tấn công dồn dập của đội chủ nhà. Sự nôn nóng là yếu tố khiến các chân sút bên phía FLC Thanh Hóa chưa thể chuyển hóa các cơ hội trở thành bàn thắng.

Sự tăng cường lực lượng đã được HLV Nguyễn Đức Thắng tiếp tục thực hiện với sự bổ sung của Bùi Văn Hiếu. Các cơ hội ghi bàn tiếp tục trôi qua trước mũi giầy của các tiền đạo bên phía FLC Thanh Hóa.

Thủ thành Quốc Thiện Esele của Nam Định cũng chơi rất xuất sắc khi cản phá các pha dứt điểm, những cú sút phạt nguy hiểm của đội chủ nhà, nhất là cú sút cận thành của Vũ Minh Tuấn ở phút 78. Tiền đạo mang áo số 6 này còn tiếp tục bỏ lỡ cơ hội mười mươi ít phýt sau đó khi sút bóng trúng cột dọc.

Nỗ lực không biết mệt mỏi của FLC Thanh Hóa cuố cùng đã được đền đáp xứng đáng. Rimario tiếp tục thể hiện phông độ và cái duyên ghi bàn của mình khi nhanh chân dứt điểm ở góc gần, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà ở phút thứ 86. Tuy nhiên, niềm vui của FLC Thanh Hóa “ngắn chẳng tày gang” khi bị đối phương gỡ hòa 2-2 ở phút 90+1 sau pha ghi bàn chớp nhoáng của Văn Thuận. Bàn thua của đội chủ nhà có phần lỗi của hàng thủ.

Tỷ số hòa 2-2 chung cuộc là kết quả có phần đáng tiếc đối với FLC Thanh Hóa khi tưởng như 1 chiến thắng đã nằm trong tay họ. Đội bóng xứ Thanh đã rơi xuống vị trí thứ 4 với 34 điểm sau 22 vòng đấu. Sau trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng, lãnh đạo FLC Thanh Hóa đã phản ứng khá mạnh với tổ trọng tài đặc biệt là trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết: "1 điểm trước một đối thủ mạnh, lại có phong độ cao như FLC Thanh Hóa là rất đáng quý với Nam Định. Chúng tôi có nhiều cơ hội ghi bàn trong trận đấu này và chơi đầy cố gắng do vậy kết quả 2-2 phản ánh đúng với cục diện trận đấu. Điều quan trọng là cầu thủ chúng tôi giữ được tinh thần chiến đấu cao cho những trận đấu cuối cùng, cho cuộc chiến trụ hạng".

Mạnh Cường

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN