TTVH Online

Vòng 22 V-League 2018: Lọt sàng xuống nia!

14/09/2018 13:56 GMT+7

Dù Hà Nội chính thức đăng quang nhưng không có nghĩa giải đấu sẽ hẩm hiu khi cuộc đua trụ hạng và tranh chấp huy chương vẫn còn gay cấn. Tuần này có thể chứng kiến CLB đầu tiên nhận vé xuống hạng, còn trên tốp đầu, Sanna Khánh Hòa BVN có thể sẽ định đoạt được tấm huy chương lịch sử.

(Thethaovanhoa.vn) - Dù Hà Nội chính thức đăng quang nhưng không có nghĩa giải đấu sẽ hẩm hiu khi cuộc đua trụ hạng và tranh chấp huy chương vẫn còn gay cấn. Tuần này có thể chứng kiến CLB đầu tiên nhận vé xuống hạng, còn trên tốp đầu, Sanna Khánh Hòa BVN có thể sẽ định đoạt được tấm huy chương lịch sử.

Hà Nội đăng quang sớm 5 vòng đấu, một phần có lẽ họ ý thức được khó khăn trong chuyến làm khách trên sân 19/8. Bởi lẽ đây luôn là mặt sân đi dễ khó về với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Riêng Văn Quyết với án phạt xô trọng tài nơi này là vết đen trong sự nghiệp đội trưởng ĐTQG.

Chú thích ảnh

Hà Nội chấm dứt cảnh “đêm dài lắm mộng” trước khi đến sào huyệt của đội bóng phố Biển Nha Trang là có lý do. Cũng ở tuần trước, Sanna Khánh Hòa BVN cho thấy khát khao lớn của họ bằng việc không hề nương chân Nam Định ở Thiên Trường. 3 điểm vòng 21 giúp thầy trò HLV Võ Đình Tân vững vàng ở vị trí thứ 2 với 38 điểm. Họ đang hơn đội hạng 3 FLC Thanh Hóa 5 điểm và có lợi thế lớn đến ngôi Á quân.

HLV Võ Đình Tân đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử cho bóng đá Khánh Hòa. Tài năng của ông đã được kiểm chứng với một đội hình không được đánh giá cao, không sở hữu nhiều hảo thủ như thế hệ vàng của bóng đá tỉnh nhà trước đây, nhưng cá tính của ông đã truyền lửa cho các cầu thủ. Nếu có HCB ở V-League mùa này, Sanna Khánh Hòa BVN sẽ viết nên một trang mới trong phòng truyền thống CLB từ ngày lên chuyên.

Hà Nội dù không dễ chơi nhưng sau những gì đã đạt được, họ có quyền nghỉ ngơi để toan tính những mục tiêu kế tiếp. Điển hình nhất là chiếc Cúp QG, nơi ồn ào với B.Bình Dương vẫn chưa khép lại. Đội bóng thủ đô vẫn “tọa sơn quan hổ đấu” để ngẫm điều có lợi nhất cho mình. Thêm một danh hiệu Cúp QG và sau đó là Siêu Cúp để hoàn tất cú “ăn ba” vĩ đại trong lịch sử chưa từng có của CLB mới là đích nhắm lớn nhất cho Hà Nội lúc này. Muốn có được điều đó, đương nhiên HLV Chu Đình Nghiêm phải giữ sức cho các trụ cột sau một thời gian họ phải cày ải liên tục.

Sanna Khánh Hòa BVN và FLC Thanh Hóa sẽ đua nước rút để tranh chấp vị trí sau Hà Nội mùa này. Tại xứ Thanh, đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng có thể sẽ lại “mở máy” để lấy trọn 3 điểm trước Nam Định vẫn chưa chặn được đà lao dốc. Mục tiêu đó là trong tầm tay bởi dàn cầu thủ đồng đều của chủ nhà nhỉnh hơn hẳn đối phương. Sau trận đại thắng ở Pleiku và trước đó là ngược dòng khó tin trên sân Vinh để vào chung kết Cúp QG, FLC Thanh Hóa đang hướng tới mục tiêu rất hợp khả năng của họ.

Ở nhóm cuối, có nửa tá CLB vẫn đang lo lắng. 4 cái tên được lưu ý đặc biệt là Sài Gòn, TP.HCM, Nam Định và XSKT Cần Thơ đều rất khó khăn tuần này. Trong đó, Sài Gòn phải đến Lạch Tray lành ít dữ nhiều. Đội bóng đất Cảng trên lý thuyết vẫn có hy vọng vào TOP 3 và trên sân nhà, họ rất khó bị đánh bại. Lượt đi ở Thống Nhất, Sài Gòn cũng đã phơi áo trước đối thủ kỵ giơ này.

Lịch thi đấu, trực tiếp vòng 22 V-League 2018

Lịch thi đấu, trực tiếp vòng 22 V-League 2018

Hà Nội FC đã vô địch sớm 5 vòng đấu nhưng cuộc đua vào TOP 3 cùng cuộc chiến trụ hạng của V-League 2018 vẫn đang còn "nóng bỏng" và chưa có hồi kết, ít nhất là cho đến vòng đấu thứ 22 này.

Trong khi đó, đối thủ cùng thành phố với Sài Gòn FC là CLB TP.HCM cũng đứng ngồi không yên khi dù được chơi sân nhà nhưng đội khách là HAGL. Thầy trò HLV Dương Minh Ninh trở lại V-League với nỗi lo lắng thường trực là phong độ thất thường.

Với XSKT Cần Thơ, có thể chiều thứ 7 tuần này sẽ quyết định chuyện “ở hay đi” của đại biểu miền Tây. Điểm tựa duy nhất của họ lúc này là Quảng Nam, CLB được nhận định có mối thân tình trong quá khứ với HLV Vũ Quang Bảo. Ông Bảo “khoằm” từng dẫn dắt Quảng Nam lên hạng mùa 2013 (khi còn có tên QNK Quảng Nam) để CLB miền Trung tồn tại ở V-League đến thời điểm hiện tại.

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN