TTVH Online

Harry Kane cần được giải phóng để tỏa sáng

11/09/2018 19:35 GMT+7

Với thành tích tuyệt vời tại World Cup 2018, các cầu thủ trẻ của đội tuyển Anh giờ đây nhận được nhiều sự tin tưởng và kỳ vọng từ người hâm mộ hơn. Nhưng trận đấu đầu tiên sau World Cup 2018 không diễn ra suôn sẻ cho Tam sư. Họ nhận thất bại 1-2 trước Tây Ban Nha ngay trên sân nhà...

(Thethaovanhoa.vn) - Với thành tích tuyệt vời tại World Cup 2018, các cầu thủ trẻ của đội tuyển Anh giờ đây nhận được nhiều sự tin tưởng và kỳ vọng từ người hâm mộ hơn. Nhưng trận đấu đầu tiên sau World Cup 2018 không diễn ra suôn sẻ cho Tam sư. Họ nhận thất bại 1-2 trước Tây Ban Nha ngay trên sân nhà. Tệ hơn nữa, niềm hy vọng lớn nhất Harry Kane chỉ chạm bóng vỏn vẹn 20 lần, ít nhất trong tất cả cầu thủ thi đấu đủ 90 phút.

Vấn đề của tuyển Anh: Harry Kane đang rơi tự do

Vấn đề của tuyển Anh: Harry Kane đang rơi tự do

Ngay cả khi đã giành Vua phá lưới World Cup 2018 thì những gì Harry Kane thể hiện gần đây và đặc biệt là trước Tây Ban Nha tại UEFA Nations League thực sự là đáng báo động cho cá nhân tiền đạo của Tottenham lẫn cả ĐT Anh.

Màn trình diễn của Kane thực tế không gây bất ngờ. Sau mùa Hè dài trên đất Nga, cầu thủ người Anh không có nhiều thời gian nghỉ ngơi và nhanh chóng phải chinh chiến tại Premier League cùng Tottenham. Quãng thời gian dài thi đấu liên tục khiến Harry Kane kiệt sức và không còn đủ năng lượng để tỏa sáng.

Xét về thế trận, Tây Ban Nha đã cô lập rất tốt Harry Kane với các đồng đội. Tuyến giữa của tuyển Anh gồm Jesse Lingard, Jordan Henderson và Dele Alli không thể đương đầu với khả năng kiểm soát bóng cực tốt của La Roja. Các cầu thủ của Southgate rời rạc và bế tắc trong việc triển khai bóng lên phía trước. Đây có thể coi là một phần nguyên do khiến Kane chỉ có 20 pha chạm bóng trong cả trận.

Khi Kane cầm bóng, anh vẫn mang lại sự nguy hiểm trong từng đường bóng. Đáng nói nhất chính là pha mở bóng cánh trái giúp Luke Shaw chuyền bóng thuận lợi giúp Marcus Rashford ghi bàn mở tỷ số ở phút 11. Bên cạnh đó, Kane còn có một đường chuyển dọn cỗ để cầu thủ Man United đối mặt với thủ thành De Gea. Tiếc rằng, Rashford không thể chiến thắng người đồng đội tại CLB.

Những gì Marcus Rashford thể hiện bên cạnh Harry Kane mang lại chút tươi sáng hơn nếu so sánh với Raheem Sterling. Tuy nhiên, ánh sáng đó nhanh chóng mờ dần nếu nhìn lên hàng ghế dự bị. Khi Jamie Vardy vắng mặt và Sterling gặp chấn thương không thể thi đấu, tuyển Anh không còn sự lựa chọn thay thế nào khác. Ngoài Kane, Tam Sư không có một tiền đạo thực sự biết tỏa sáng và kết liễu trận đấu.

Trước đây, Tam sư từng sở hữu rất nhiều tiền đạo nguy hiểm. Những Alan Shearer, Michael Owen, Ian Wright, Andy Cole, Robbie Fowler và Teddy Sheringham có thời điểm phải tranh giành vị trí chính thức với nhau. Còn hiện giờ, sự cạnh tranh ở vị trí tấn công tại tuyển Anh hoàn toàn không có.

Năm ngoái, HLV Southgate từng thử nghiệm Dominic Solanke và Tammy Abraham nhưng một người không thể lọt vào đội hình của Liverpool, một người phải xuống chơi cho đội bóng hạng Hai Aston Villa. Tiền đạo người Anh đang có phong độ tốt lúc này là Glenn Murray và Troy Deeney nhưng họ đều không phải phương án dài hạn. Chừng nào tuyển Anh chưa thể tìm ra các lựa chọn tấn công khác, chừng đó Kane chưa thể giải phóng và phong độ của Tam Sư cũng sẽ không thể ổn định.

Quý Dậu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN