TTVH Online

Tài năng trẻ Giovani Lo Celso: Tìm tương lai từ sự lãng quên ở nước Nga

11/09/2018 05:45 GMT+7

Bóng đá thường thay đổi theo cách không ngừng, người ta không thể nhìn ngày hôm qua để nói về ngày hôm nay. Và Giovani Lo Celso, người đã bị bỏ rơi ở nước Nga, rất có thể sẽ là đại diện cho một Argentina mới dưới thời HLV tạm quyền Lionel Scaloni.

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá thường thay đổi theo cách không ngừng, người ta không thể nhìn ngày hôm qua để nói về ngày hôm nay. Và Giovani Lo Celso, người đã bị bỏ rơi ở nước Nga, rất có thể sẽ là đại diện cho một Argentina mới dưới thời HLV tạm quyền Lionel Scaloni.

Leo Messi chia tay đội tuyển Argentina... đến hết năm 2018

Leo Messi chia tay đội tuyển Argentina... đến hết năm 2018

Leo Messi được cho là sẽ tạm nghỉ thi đấu quốc tế đến hết năm 2018, sau khi ĐT Argentina thất bại nặng nề ở World Cup.

Tiền vệ 22 tuổi này, thật ngạc nhiên, lại là một “nạn nhân” của chính Scaloni ở World Cup 2018, trong thời điểm mà ông là trợ lý kĩ thuật cho người tiền nhiệm Jorge Sampaoli, những đánh giá về kĩ thuật, khả năng đáp ứng với yêu cầu chiến thuật từ Scaloni về Lo Celso là lí do khiến anh không được đá một phút nào tại nước Nga.

Vì sao từ một cầu thủ được coi là sẽ cùng với Javier Mascherano trở thành một cặp tiền vệ lý tưởng của Albiceleste, Lo Celso lại bị giam trên ghế dự bị, trong cơn quẫn trí của Jorge Sampaoli, người không tìm ra một lối thoát nào cho đội bóng xứ sở Tango ở hàng tiền vệ, khi đã lần lượt chọn Lucas Biglia, Enzo Perez và Ever Banega là đối tác của Mascherano?

Câu trả lời cuối cùng lại đơn giản và dường như nó trở thành lời nguyền với bất cứ ngôi sao nào trở về thi đấu cho Argentina: Những trận đấu chính thức của Lo Celso ở Albiceleste không giống với những gì anh thể hiện trên sân tập, hoặc dễ hiểu hơn, anh không bao giờ là chính mình trong màu áo sọc xanh trắng. Anh chơi tệ trong thất bại trước Tây Ban Nha trước thềm World Cup 2018, không để lại một ấn tượng nào trước Italy, và những gì mà Jorge Sampaoli nhớ về Lo Celso là ở trận đấu với Haiti, thật đáng tiếc, đó không hẳn là một đội bóng đúng nghĩa.

Người yêu bóng đá chẳng ngạc nhiên về điều đó, nhưng cảm giác bị phản bội một lần nữa lại xâm chiếm tâm trí của họ, làm thế nào mà Argentina có thể trở lại với đỉnh cao của Diego Maradona một lần nữa với những người như vậy?

Nhưng mọi thứ không phải là tận thế, và bóng đá giống như con xúc xắc, nếu may mắn, HLV Lionel Scaloni có thể sẽ gieo ra được những điểm số hay nhất với Lo Celso. “Tôi không thể trả lời được câu hỏi liệu cậu ấy có là số một ở hàng tiền vệ không, nhưng tôi luôn nghĩ cậu ấy là cầu thủ hạng A, dù có nhiều ngôi sao khác ở Argentina”, HLV 40 tuổi này nói về tương lai của Lo Celso.

Trước Guatemala, tiền vệ mới chuyển sang chơi bóng cho Real Betis theo dạng cho mượn từ Paris St Germain đá lệch phải, và chơi như một số 10 ở trên sân, một kiểu Xavi của Tây Ban Nha năm xưa, với những kiến tạo thượng thặng cho bộ ba Giovanni Simeone, Cristian Pavon và Pity Martinez.

“Đây là thời điểm của Lo Celso và mười người còn lại”, Lionel Scaloni dành một chút sự ưu ái cho cậu học trò 22 tuổi, nhưng để thuyết phục được những người Argentina khó tính, Lo Celso bắt đầu phải chứng tỏ giá trị ở trận đấu với Colombia vào rạng sáng mai.

Trần Dũng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN