TTVH Online

U23 Việt Nam: Tiến lên, những chiến binh quả cảm!

23/08/2018 11:16 GMT+7

Cho đến hôm qua, Đỗ Hùng Dũng đã rời xứ vạn đảo Indonesia, trở về Việt Nam để tập trung chữa trị, sau chấn thương gãy ngón chân cái mà anh gặp phải ở trận thắng U23 Nhật Bản 1-0, trận đấu mà tiền vệ khoác áo Hà Nội FC đã chơi rất quả cảm trước khi rời sân theo phương song song với mặt đất.

(Thethaovanhoa.vn) - Cho đến hôm qua, Đỗ Hùng Dũng đã rời xứ vạn đảo Indonesia, trở về Việt Nam để tập trung chữa trị, sau chấn thương gãy ngón chân cái mà anh gặp phải ở trận thắng U23 Nhật Bản 1-0, trận đấu mà tiền vệ khoác áo Hà Nội FC đã chơi rất quả cảm trước khi rời sân theo phương song song với mặt đất.

Nhận định và dự đoán: U23 Việt Nam vs U23 Bahrain (19h30, 23/8)

Nhận định và dự đoán: U23 Việt Nam vs U23 Bahrain (19h30, 23/8)

U23 Việt Nam đã khởi đầu vòng bảng Asiad 2018 đầy ấn tượng với 3 trận toàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. Đội bóng của chúng ta đã giành vị trí nhất bảng thuyết phục để gặp Bahrain ở vòng 1/8.

* Lịch thi đấu vòng 1/8 bóng đá nam Asiad 2018 hôm nay:

Ngày 23/8, 16h00: U23 Palestine vs U23 Syria

Ngày 23/8, 16h00: U23 Uzbekistan vs U23 Hồng Kông

Ngày 23/8, 19h30: U23 Iran vs U23 Hàn Quốc

Ngày 23/8, 19h30: U23 Việt Nam vs U23 Bahrain

 

* XEM TRỰC TIẾP Asiad 2018 trên VTC3 tại đây:

https://vtc.gov.vn/kenh/vtc3

VTC3, Trực tiếp bóng đá, lịch thi đấu bóng đá Asiad 2018, Xem VTC3 trực tiếp, VTC, VTV6, VOV, U23 Việt Nam, U23 Bahrain, trực tuyến, lịch phát sóng VTC3, trực tiếp U23 VN
Bấm vào để xem trực tiếp Asiad

 

Chia nhánh các vòng knock-out và các cặp đấu vòng 1/8 bóng đá nam Asiad 2018:

VTC3, Trực tiếp bóng đá, VTC3 trực tiếp, VTC, VTV6, VOV, U23 Việt Nam, U23 Bahrain, xem bóng đá trực tuyến, kết quả bóng đá Asiad 2018, lịch thi đấu bóng đá Asiad 2018

Đây là điều nằm ngoài ý muốn của cá nhân Hùng Dũng và đội tuyển U23 Việt Nam. HLV Park Hang Seo đã rất bùi ngùi khi phải chia tay cậu học trò cưng theo cách này.

Cũng tại Indonesia, 16 năm trước, hình ảnh Nguyễn Văn Sỹ chống nạng ngồi cabin BHL đội tuyển Việt Nam gợi mở rất nhiều điều. Văn Sỹ bị đứt gân Achilles trong một buổi tập của đội bóng và được yêu cầu nhập viện - phẫu thuật ngay tại Jakarta. Sỹ coi như phải chia tay sớm Tiger Cup 2002, giải đấu quốc tế có thể xem là cuối sự nghiệp của cầu thủ đã 30 tuổi vào thời điểm đó, nhưng anh không về Việt Nam ngay, mà quyết định ở lại.

"HLV Calisto nói trước toàn đội rằng, tôi sẽ ở lại đến hết chiến dịch Tiger Cup năm đó. Ông "Tô" muốn các cầu thủ, với hơn phân nửa là những người trẻ lần đầu lên đội tuyển như Tài Em, Minh Phương, Trường Giang, Xuân Thành…, nhìn vào tôi mà chiến đấu cho mục tiêu cuối cùng của đội bóng", đương kim HLV trưởng Nam Định, Nguyễn Văn Sỹ, bồi hồi nhớ lại.

Đội hình đội tuyển Việt Nam tham dự Tiger Cup 2002 chắp vá tứ tung, khi "thế hệ vàng" đã qua thời đỉnh cao, cùng một số cầu thủ trẻ vô danh. Bản thân HLV Calisto cũng chỉ là người đóng thế bất đắc dĩ (từ tháng 8-12/2002), chưa có đủ thời gian để lắp ghép đội hình. Nhưng bằng với con mắt tinh tường và tâm lý chiến tuyệt vời, ông "Tô" giúp đội tuyển Việt Nam giành chiếc HCĐ giải đấu lần đầu tiên được tổ chức tại 2 quốc gia Indonesia và Singapore.

AFF Suzuki Cup 2010 (tên gọi khác của Tiger Cup), HLV Calisto cũng làm điều tương tự với trường hợp của Quang Thanh, trong chuyến đi tới Malaysia đá trận bán kết lượt đi. Thanh đã bị chấn thương nặng trước đó, nhưng vẫn chống nạng theo chân đội bóng. Có điều, đội tuyển Việt Nam với vô vàn những vấn đề ngoài chuyên môn, đã để thua chóng vánh chủ nhà 2 bàn ngay trong hiệp 1, và không thể gượng lại ở trận lượt về tại Mỹ Đình.

Đội tuyển U23 Việt Nam lúc này đang ở trong chiến dịch ASIAD 18. Cơ hội để chúng ta chạm vào màu chiếc huy chương Á vận hội là rất lớn và ngoài thực chiến, chắc chắn HLV Park Hang Seo phải tính đến xác suất rủi ro. Thật không may nó lại rơi vào trường hợp của Hùng Dũng, một mẫu tiền vệ đa năng bậc nhất trong đội hình. Đỗ Hùng Dũng trong màu áo CLB Hà Nội vốn dĩ đã được xem là một chiến binh thầm lặng và có đóng góp lớn.

Chấn thương và thẻ phạt là những tai nạn ngoài ý muốn, nhưng lại khó tránh với môn thể thao nặng tính đối kháng và đầy rủi ro như bóng đá. Giờ đội bóng chỉ còn 19 cầu thủ, trong đó có 2 thủ môn và sẽ còn 4 trận đấu nữa, nếu chúng ta đi đến chung kết. Và 19 cầu thủ này sẽ là 19 chiến binh, dưới quyền chỉ huy của thuyền trưởng người Hàn Quốc. Đội bóng không thể quay lại, cũng không được phép lùi bước nữa, chỉ có con đường duy nhất là tiến lên phía trước.

Vậy còn chờ gì nữa, sau Bahrain là Syria, là Iran hay Uzbekistan…, cũng phải chiến đấu hết mình. Chiến đấu cho cả Hùng Dũng nữa.

Tùy Phong

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN