TTVH Online

Một lần nữa, Ronaldo lại dày vò Real

23/08/2018 06:16 GMT+7

Tích tắc, tích tắc, chiếc kim đồng hồ vẫn hối hả chạy trong những ngày còn lại của thị trường chuyển nhượng mùa Hè. Nhưng ở Bernabeu, sự uể oải và chậm rãi có thể khiến các Madridista phải phát điên lên được, khi những tin tức về Rodrigo xuất hiện hàng ngày trên các mặt báo.

(Thethaovanhoa.vn) - Tích tắc, tích tắc, chiếc kim đồng hồ vẫn hối hả chạy trong những ngày còn lại của thị trường chuyển nhượng mùa Hè. Nhưng ở Bernabeu, sự uể oải và chậm rãi có thể khiến các Madridista phải phát điên lên được, khi những tin tức về Rodrigo xuất hiện hàng ngày trên các mặt báo.

Real Madrid: Chiến thắng không bỏ đi cùng Ronaldo

Real Madrid: Chiến thắng không bỏ đi cùng Ronaldo

Hai ngày sau khi Cristiano Ronaldo khám phá ra rằng, cuộc sống của anh đã thay đổi hoàn toàn ở Italy, thì vào đêm trước, Gareth Bale và các đồng đội tiếp tục nhịp điệu chiến thắng quen thuộc ở Bernabeu.

Nhưng có lẽ, tiền đạo người Tây Ban Nha còn chưa xuất hiện trong tâm trí của Chủ tịch Florentino Perez. Tiền đạo 27 tuổi này vừa gia hạn hợp đồng với Valencia cách đây một năm, với điều khoản phá vỡ hợp đồng là 125 triệu euro. Nếu muốn ông vung một đống tiền như vậy ra cho một cầu thủ hạng trung, thì có lẽ các Madridista đang quá mơ mộng, trừ khi, số tiền đó được dành cho Eden Hazard, ông Perez mới cảm thấy thỏa mãn.

Có lẽ, nhiều người đã chờ đợi một cách vô vọng vào sự chuyển động của vị chủ tịch quyền lực này. Họ muốn nhìn thấy sự thay đổi ở Bernabeu, sau lời chia tay của Cristiano Ronaldo, sau thất bại vỡ mặt trước Atletico Madrid ở Tallinn hai tuần trước, và chiến thắng nhẹ nhàng trước Getafe là không đủ cho những khát khao thống trị mãi mãi của những người yêu mến đội bóng Hoàng gia.

“Thông điệp cần được nhấn mạnh ở đây là HLV Julen Lopetegui muốn có thêm một số 9 nữa để làm dự bị cho Karim Benzema, cụ thể người đó là Rodrigo Moren của Valencia”, kí Carlos Forjanes bình luận trên tờ AS.

Sau khi Robert Lewandowski bày tỏ niềm hạnh phúc với Bayern Munich, và Eden Hazard nghĩ rằng, anh sẽ ở lại Stamford Bridge thêm một năm nữa, thì Rodrigo Moreno, là cái tên cuối cùng lọt vào danh sách mua sắm ở Bernabeu, dù HLV người Asteasu thì cứng cỏi nói rằng, những cái tên trên thị trường chuyển nhượng không nằm trong tay ông, vì ở đó chỉ có những chiến thắng.

Nhưng những người hiểu chuyện ở đây thì biết tỏng rằng, HLV 52 tuổi này khát khao có thêm một tiền đạo nữa để tăng chiều sâu cho đội hình. Trên ghế dự bị hiện tại, ông chỉ có Lucas Vazquez, Borja Mayoral và nếu tính thêm vào Vinicius (cầu thủ được sử dụng cho cả đội trẻ Real) thì chỉ có 3 người. Liệu có đủ cho cuộc đua khốc liệt ở La Liga và Champions League?

Câu trả lời là không, mọi vấn đề ở ghế dự bị đều có thể giải quyết nếu Cristiano Ronaldo vẫn chơi bóng cho Real Madrid, nhưng để khiến HLV Julen Lopetegui vừa khỏa lấp sự trống trải mà anh để lại, vừa khiến cho chất lượng tấn công tăng lên với những người còn lại là nhiệm vụ bất khả thi.

Trần Dũng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN