TTVH Online

Số phận chọn Sergi Roberto là hậu vệ phải số 1 của Barca

22/08/2018 06:22 GMT+7

Sergi Roberto có lẽ là kế hoạch không bao giờ có thể thực hiện được với HLV Ernesto Valverde và ban lãnh đạo Barcelona ở mùa bóng này.

(Thethaovanhoa.vn) - Sergi Roberto có lẽ là kế hoạch không bao giờ có thể thực hiện được với HLV Ernesto Valverde và ban lãnh đạo Barcelona ở mùa bóng này.

Sợ bị Man City 'cướp', Barca trói Sergi Roberto bằng hợp đồng siêu khủng

Sợ bị Man City 'cướp', Barca trói Sergi Roberto bằng hợp đồng siêu khủng

Sergi Roberto vừa đặt bút ký gia hạn hợp đồng với Barcelona, gắn bó với đội bóng này đến năm 2022, cùng mức phí phá vỡ hợp đồng khủng.

Sau khi kết thúc mùa trước với cú đúp ở Tây Ban Nha, Chủ tịch Josep Bartomeu đã quyết định rằng, Sergi Roberto sẽ trở lại với hàng tiền vệ, vì anh xứng đáng với điều đó, nhờ trí thông minh và khả năng đọc trận đấu tuyệt vời. Và HLV người Extremadura muốn tăng thêm sự sáng tạo và tính cạnh tranh cho hàng tiền vệ của đội bóng xứ Catalunya. Nhưng trận đấu với Alaves vào cuối tuần trước, lại đưa anh trở lại với vị trí quen thuộc: Hậu vệ cánh phải.

Vấn đề của Semedo

Một tiền vệ, một cầu thủ đẳng cấp cao nữa, đó là tất cả những gì mà HLV có biệt danh Txingurri nói về kế hoạch chuyển nhượng của Barcelona mùa Hè này. Ông không có Antoine Griezmann như kế hoạch, nhưng có Malcom, Arthur Melo, Arturo Vidal và Clement Lenglet để tăng tính cạnh tranh cho đội bóng. Quan trọng hơn là Ousmane Dembele có vẻ như đang tìm thấy những gì hay nhất của mình, và Philippe Coutinho thì đang chơi bóng cùng nhịp điệu với Leo Messi.

Thế còn vị trí hậu vệ cánh phải thì sao, Ernesto Valverde tin rằng Nelson Semedo sẽ là lựa chọn số 1, và trong trường hợp cần thiết, Sergi Roberto sẽ lại đóng thế hậu vệ người Bồ Đào Nha ở vị trí này. Đó là một kế hoạch không thật sự kĩ lưỡng, và nó nhanh chóng bộc lộ những hạn chế trong trận đấu với Alaves tại Camp Nou cuối tuần trước.

Nelson Semedo, trong 45 phút đầu tiên của mùa giải mới, đã chơi bóng với sự an toàn hơn là mạo hiểm một chút, và điều đó đã khiến những pha tấn công của Barcelona bên cánh phải thiếu tính mềm mại và sự đột biến như đã từng có với Dani Alves, dù tiềm năng của anh là rất lớn.

Ở đây, người ta còn nhớ luôn cả tính nhịp điệu mà Sergi Roberto mang lại cho đội bóng xứ Catalunya, nếu như anh chơi ở vị trí cánh phải. Nelson Semedo có một hiệp đấu không tệ, nhưng thật không may, vì đó cũng là lúc các cule đều thấy, mọi pha tấn công nguy hiểm chỉ đến ở bên cánh của Jordi Alba và Ousmane Dembele.

“Khi chúng tôi không có bàn thắng trong 45 phút đầu tiên, tôi ngay lập tức nghĩ đến Philippe Coutinho, và cậu ấy đã giải quyết được vấn đề của đội bóng”, HLV Ernesto Valverde nói về giá trị chơi bóng của tiền vệ người Brazil trong chiến thắng trước đội bóng xứ Basque. Nhưng điều đó thì liên quan gì đến Sergi Roberto hay Nelson Semedo?

Câu trả lời là khi sự sáng tạo biến mất bên cánh phải, HLV 54 tuổi này lại phải trông cậy vào Sergi Roberto, và kết quả là Barcelona giành chiến thắng chung cuộc 3-0. Đó là quyết định thông minh của Ernesto Valvede, nhưng cũng có thể sẽ giam cầm tài năng trưởng thành từ lò La Masia này mãi mãi vị trí hậu vệ một lần nữa ở mùa bóng này.

Số phận chọn Sergi Roberto

Vấn đề đầu tiên là Sergi Roberto quá thông minh. Vấn đề thứ hai là anh không gặp bất kì rắc rối nào với các lựa chọn mà Ernesto Valverde và trước đó là Luis Enrique đặt ra. Và một cách logic, tiền vệ 26 tuổi này có DNA của Barcelona, anh có sự tận tụy, khiêm nhường, cũng như luôn sẵn lòng hi sinh vì đội bóng, nên anh có thể chơi ở bất kì vị trí nào trên sân.

Và khi mọi thứ vẫn trôi chảy, người ta rất ít nghĩ đến việc nâng cấp chất lượng chơi bóng bên cánh phải. Tại sao phải làm như thế khi Sergi Roberto đã là chìa khóa để mở ra những cánh cửa mới cho Barcelona?

Cho đến thời điểm này của kì chuyển nhượng, Pep Segura và Eric Abidal vẫn đang cố gắng giải quyết những rắc rối từ Jesper Cillessen, Paco Alcacer, Munir El Haddadi và Rafinha Alcantara, và không nhắc đến việc bổ sung một hậu vệ nào khác để cạnh tranh với Semedo, trong khi đã để Sergio Palencia, một tài năng của La Masia rời khỏi vài tuần trước.

Một hậu vệ chất lượng không phải là ưu tiên của Barcelona, cũng như HLV Ernesto Valverde, và Sergi Roberto lại bắt đầu quay trở lại với định mệnh mà anh được lựa chọn, trở thành một Dani Alves thứ hai ở Camp Nou, và có lẽ, sẽ thật khó để nhìn thấy mình tung hoành ở khu vực giữa sân thường xuyên ở mùa này.

Nhật Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN