TTVH Online

Bị đổ xăng đốt, hai cháu bé chết thảm, mẹ nguy kịch

21/08/2018 15:32 GMT+7

Liên quan đến vụ một đối tượng dùng xăng đổ lên người 3 mẹ con rồi châm lửa đốt tại thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), chị Nguyễn Thị Mỹ (người thân nạn nhân) cho biết: Hai con gái chị Nguyễn Thị Huệ đã tử vong vào sáng 21/8 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh. Chị Nguyễn Thị Huệ đang nguy kịch, bị bỏng 60% cơ thể.

(Thethaovanhoa.vn) - Liên quan đến vụ một đối tượng dùng xăng đổ lên người 3 mẹ con rồi châm lửa đốt tại thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), chị Nguyễn Thị Mỹ (người thân nạn nhân) cho biết: Hai con gái chị Nguyễn Thị Huệ đã tử vong vào sáng 21/8 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh. Chị Nguyễn Thị Huệ đang nguy kịch, bị bỏng 60% cơ thể.

Trước đó, đối tượng Nguyễn Quang Dũng (42 tuổi) và chị Nguyễn Thị Huệ (37 tuổi) có quan hệ tình cảm, cùng sống tại ấp Long Đức 1 (xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai). Do có mâu thuẫn tình cảm, rạng sáng 20/8, Dũng mang theo một can xăng mở cửa nhà trọ đổ lên người chị Huệ và hai cháu Vũ Thị Thùy Linh, Vũ Thị Hồng Nhung (con riêng của chị Huệ) rồi châm lửa đốt.

Sau khi hàng xóm phát hiện, dập lửa, chị Huệ, hai cháu Linh và Nhung được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng 60- 90% cơ thể. Đối tượng Nguyễn Quang Dũng cũng bị bỏng nhẹ.

Công an thành phố Biên Hòa đã bắt giữ đối tượng Dũng để phục vụ công tác điều tra.

TTXVN

Cô gái 23 tuổi bốc cháy vì điện thoại phát nổ khi đang đổ xăng

Cô gái 23 tuổi bốc cháy vì điện thoại phát nổ khi đang đổ xăng

Ngày 28/6, tại một trạm xăng ở Malaysia, cô gái 23 tuổi đã bị bốc cháy do điện thoại di động phát nổ khi đang đổ xăng.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN