TTVH Online

AS Roma: Năm mới, thắng lợi kiểu cũ, ở giây cuối cùng

21/08/2018 06:30 GMT+7

Mùa cũ qua, mùa mới tới, vẫn là một Roma như thế ở vòng đấu đầu tiên, với một chiến thắng cực kỳ khó nhọc ở trận mở màn, với một bàn duy nhất do công của một nhân vật, Dzeko...

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa cũ qua, mùa mới tới, vẫn là một Roma như thế ở vòng đấu đầu tiên, với một chiến thắng cực kỳ khó nhọc ở trận mở màn, với một bàn duy nhất do công của một nhân vật, Dzeko.

Vẫn là anh, người ghi bàn duy nhất ở trận mở màn mùa trước, và chính anh là người đem đến thắng lợi cho Roma trên sân Torino bằng một cú volley chân trái đẹp mắt, khi đồng hồ đã chỉ sang phút 90. Người đã lật bóng để tiền đạo người Bosnia tung cú sút chết người ấy là Justin Kluivert, 19 tuổi, tân binh từ Ajax, con trai của cựu tiền đạo Milan và đội tuyển Hà Lan Patrick Kluivert, vừa vào sân trước đó ít lâu.

Đó là một trận thắng cực kỳ khó khăn, nhưng đáng giá bằng vàng với đội bóng thủ đô, khi bóng từ chân và đầu họ 3 lần tìm đến cột dọc và xà ngang, trong khi đội chủ nhà Torino cũng có một cú đánh đầu trúng cột, một bàn thắng không được công nhận vì việt vị và một quả penalty không được thổi. Roma đã đầu tư mạnh mẽ trong mùa hè qua, đưa về hơn 10 tân binh từ chiến lược mua sắm của GĐTT Monchi, nhưng trừ Kluivert tạo ra ấn tượng tích cực mang tính bước ngoặt và thủ thành Olsen đã bắt tuyệt vời, Nzonzi vẫn chưa ra sân, Pastore, một hợp đồng quan trọng nhằm tăng cường khả năng kết dính và sáng tạo của hàng tiền vệ, đã chơi rất mờ nhạt (có lẽ do không được bố trí đá hộ công sở trường), khiến tuyến giữa của Roma gẫy đổ. Nhưng sự vượt trội ở đẳng cấp của hàng công, nhất là ở cái tên Dzeko, đã giúp Roma giành được 3 điểm cực kỳ quan trọng.

Khởi tranh Serie A 2018-19: Chào mùa bóng của những đổi thay

Khởi tranh Serie A 2018-19: Chào mùa bóng của những đổi thay

Khi Cristiano Ronaldo bước ra sân Bentegodi cho trận đấu đầu tiên của mùa giải mới Serie A 2018-19, có lẽ, không ít tifosi sẽ tin rằng, mối tình của anh với bóng đá Ý đã bắt đầu, từ thành phố của Romeo và Juliet...

Chắc chắn còn nhiều điều để nói về vòng đầu tiên của Serie A, không chỉ ở màn ra mắt của CR7, ngày trở lại chiến thắng của Ancelotti, sự thất vọng từ bộ đôi Icardi-Lautaro hay con trai của Kluivert. Parma đã trở lại Serie A sau 4 năm và bỏ lỡ một chiến thắng ở ngày đầu ra mắt trước Udinese. Caputo ghi bàn ấn định thắng lợi cho một đội mới lên hạng khác, Empoli, bàn thắng đầu tiên của anh ở Serie A sau… 9 năm. Và nữa, hai anh em nhà Inzaghi đều thua trong ngày khai mạc, cùng trên sân nhà, khi Lazio thua Napoli và Bologna của Pippo, trở lại cầm quân ở Serie A sau 3 năm, bị SPAL đánh bại trong trận derby xứ Emilia…

A.N

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN