TTVH Online

Chuyện con nít

20/08/2018 08:35 GMT+7

Bác hàng xóm sang mừng tuổi: Bác có một tờ 20 nghìn và tờ 50 nghìn, cháu lấy tờ nào?

* Bác hàng xóm sang mừng tuổi:

- Bác có một tờ 20 nghìn và tờ 50 nghìn, cháu lấy tờ nào?

- Cháu lấy tờ màu xanh ạ

- Tại sao cháu thích tờ xanh?

- Vì màu xanh là màu hy vọng

Lúc này ông bác rất vui vì đứa cháu lớp 1 biết nghĩ như vậy!

- Vậy cháu hy vọng gì?

- Cháu hy vọng bác cho cháu nốt tờ kia ạ!

* Năm nay con bắt đầu tập ngủ một mình nhé?

- Sao vậy mẹ?

- Ở nước ngoài, trẻ con phải ngủ riêng từ nhỏ, không được ngủ chung với mẹ để tập tính tự lập. Con năm nay 7 tuổi rồi nên cũng phải tập ngủ riêng đi nhé!

- Còn bố thì sao mẹ?

-!?!

K.T (sưu tầm)

Trí khôn của trẻ con

Trí khôn của trẻ con

Nhà thám hiểm đưa cho cậu ta xem chiếc máy chữ và một hộp diêm. Nhìn thấy mấy thứ đó, cậu bé tỏ ra rất ngạc nhiên.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN