TTVH Online

Vụ ly hôn của Angelina Jolie: tốn núi tiền, dài hơn cả cuộc hôn nhân vì bôi vẽ

18/08/2018 15:54 GMT+7

Sáu đứa con – cả con ruột lẫn con nuôi – luôn là trung tâm cuộc sống của Angelina Jolie cũng như Brad Pitt. Thế nên, cuộc chiến tranh giành quyền nuôi con của hai sao Hollywood đang ngày một gay cấn.

(Thethaovanhoa.vn) – Sáu đứa con – cả con ruột lẫn con nuôi – luôn là trung tâm cuộc sống của Angelina Jolie cũng như Brad Pitt. Thế nên, cuộc chiến tranh giành quyền nuôi con của hai sao Hollywood đang ngày một gay cấn.

Ai có thể quên đám cưới ngọt ngào của AngelinaBrad với chiếc váy cưới Versace in những hình vẽ nghệch ngoạc của sáu đứa con. Cặp đôi chính thức kết hôn cũng phần lớn do mong các con được hạnh phúc hơn.

Chú thích ảnh

“Cảm giác thật tuyệt vời khi kết hôn”, Angelina Jolie chia sẻ về lần kết hôn thứ ba. “Lũ trẻ rất hạnh phúc”.

“Chúng tôi đã không nhận ra là nó có ý nghĩa lớn thế nào với lũ trẻ”, Brad Pitt phụ họa.

Tuy nhiên, hôn nhân lại có vẻ không nhiều ý nghĩa với hai người lớn. Chỉ hai năm sau, Angelina đã có tuyên bố sốc vào tháng 9/2016 rằng cô đã nộp đơn ly dị. Cặp siêu sao đã kết thúc hôn nhân trong vụ ly dị thuộc diện cay đắng nhất lịch sử Hollywood.

Cứ theo tình trạng hiện nay, thời gian giằng co ly hôn của họ sẽ kéo dài hơn cả cuộc hôn nhân! Thật vậy, dù chi phi pháp lý đã lên tới hơn 5 triệu USD, vẫn chưa có dấu hiệu của một thỏa thuận.

Chú thích ảnh

Một nguồn tin thân cận cho biết hồi tuần này rằng anh không hi vọng bế tắc sẽ sớm được giải quyết. Vì sao ư? “Vì họ không đồng thuận với nhau bất cứ điểm nào”, anh nói.

Xương xẩu nhất trong vụ tranh chấp là về quyền nuôi các con – Maddox, 17 tuổi, Pax, 14 tuổi, Zahara, 13 tuổi, Shiloh, 12 tuổi và cặp song sinh 10 tuổi Knox và Vivienne – khi Angelina cương quyết toàn quyền nuôi con.

Tháng Sáu mới đây, Angelina bị cảnh báo có thể mất quyền nuôi con nếu cô không chịu cho Brad số điện thoại của các con và cho phép chúng tự do nói chuyện với bố cũng như ủng hộ quan hệ tốt đẹp giữa bố và các con.

“Có vẻ cô ấy muốn đẩy lũ trẻ ra xa khỏi bố. Ban đầu cô nghĩ làm thế có thể khiến anh bỏ cuộc. Tất cả đang phản tác dụng”, nguồn tin nói thêm.

Tranh cãi mới nhất rộ lên tuần trước khi Angelina cáo buộc Brad không trả những khoản hỗ trợ nuôi con thích đáng kể từ khi họ chia tay. Mệt mỏi, Brad đã phải chìa giấy tờ, trong đó anh nói anh cho vợ vay 8 triệu USD giúp cô mua nhà mới và đóng góp 1,3 triệu tiền hỗ trợ Angelina và các con. Brad gần đây gọi những cáo buộc của Angelina là “nỗ lực mỏng manh nhằm thao túng truyền thông”.

Chú thích ảnh

Theo hồ sơ của tòa, vào ngày 7/8, đội ngũ pháp lý của Angelina nói rằng cô muốn “tách” vụ ly dị - có nghĩa là chia vụ việc thành hai phần – và được là “độc thân vui vẻ” trong bốn tháng tới.

Nguồn tin thân cận tiết lộ cô muốn được chính thức giải phóng khỏi Brad trong năm nay, rồi sau đó giải quyết tiếp các vấn đề về quyền nuôi con, trông nom và tài chính.

Đội ngũ pháp lý của Brad tức giận đáp trả ngay ngày hôm sau rằng chính Brad mới là người ra ý tưởng “tách” cuộc ly hôn, “vào khoảng ngày 1/8” nhưng đội ngũ của Angelina lại muốn “tạo ấn tượng” rằng đó là ý tưởng của nữ minh tinh.

Một người bạn của Brad cho biết nam tài tử muốn kết thúc nhanh chóng vì nghĩ thời gian lằng nhằng, dây dưa như vậy là quá đủ rồi. Tuy nhiên, theo người này, do Angelina vẫn còn yêu Brad nên khi thấy anh chấm dứt nhanh chóng, cô đã không chịu được và quay sang chỉ trích anh không gửi tiền nuôi con.

Khi bắt đầu vụ ly hôn, Angelina đã tranh thủ ngồi “chiếu trên”. Cô thuê chuyên gia quản lý khủng hoảng Judy Smith, người từng giúp tổng thống George Bush Sr và hiện tư vấn cho nhiếu tập đoàn lớn. Hình ảnh của Brad trước truyền thông khi đó rất tệ: một ông bố say xỉn, gây hấn với con trai. Nhưng khi FBI và cơ quan xã hội vào cuộc điều tra, Brad đã được tuyên là vô tội.

“Anh ấy cũng có những thiếu sót, như tất cả chúng ta, nhưng đó là một người cha tốt, một anh chàng chơi được”, một người bạn nhận xét về Brad.

Khi rộ tin anh hẹn hò với bạn diễn Marion Cotillard và khiến cô “tức điên”, anh không nói gì. Và sau đó, mọi việc đột ngột quay 180 độ: có tin rò rỉ rằng Angelina không muốn trừng phạt Brad nữa. Trong buổi phỏng vấn với BBC, cô ngọt ngào: “Đây là quãng thời gian khó khăn. Chúng tôi là một gia đình và luôn là một gia đình. Chúng tôi sẽ vượt qua giai đoạn này và hi vọng sẽ mạnh mẽ hơn”.

Chú thích ảnh

Vài tháng sau, vào tháng 1/2017, Brad bất ngờ xuất hiện tại lễ trao giải Quả cầu vàng và được khán giả chào đón nhiệt liệt. Ngay sau đó, cặp đôi tuyên bố họ đang tìm kiếm hòa giải thông qua một phiên tòa kín.

Mọi chuyện tiếp theo tiến triển tốt đẹp. Angelina buông tay anh trai, James Haven, người vốn được chọn làm “vú em” cho các con cô, điều Brad không hài lòng. Brad càng vui hơn khi cô mua nhà gần nhà anh.

Một tháng sau, trong buổi phỏng vấn với GQ, Brad nhận lỗi về mình, thừa nhận anh uống quá nhiều và bày tỏ tình cảm với Angelina. “Cả hai chúng tôi đều cô gắng hết mình. Tôi nhớ một luật sư nói: “Không ai thắng ở tòa. Vấn đề chỉ là ai bị đau hơn thôi”.

“Bạn dành cả năm để tập trung xây thành lũy cho quan điểm của mình, rằng tại sao bạn đúng còn người kia sai, và như vậy là đầu tư vào thù hận. Tôi từ chối chuyện đó. May là cô ấy cũng như vậy”.

Nhưng có vẻ anh đã nhầm. Anh nghĩ Angelina sẽ để anh đưa các con tới lâu đài ở Pháp vào hè năm 2017. Thay vào đó, chúng đi theo các hoạt đồng tình nguyện của cô. Mùa hè đó khiến quan hệ đôi bên trở lại thù địch. Brad tin là Angelina đang gây khó dễ cho anh trong việc hàn gắn quan hệ với lũ trẻ.

Chú thích ảnh

Tới mùa xuân, tranh cãi lại bùng nổ khi Angelina lên kế hoạch đưa lũ trẻ tới London trong thời gian cô đóng Maleficent 2. Brad ở lại Los Angeles làm phim với Quentin Tarantino, và cảm thấy đáng lẽ lũ trẻ không nên bị mang đi xa trong nhiều tháng như vậy.

Khi chia tay, Angelina tạm thời được giữ quyền nuôi con và Brad đang nỗ lực để anh cũng có quyền đó.

Vào tháng Sáu, tòa án Los Angeles ra thỏa thuận chia sẻ quyền nuôi con tạm thời, cảnh báo rằng Angelina có nguy cơ mất quyền nuôi con nếu tiếp tục hạn chế Brad qua lại với con cái. Thấm phán yêu cầu Angelina cung cấp số điện thoại của các con cho Brad và để anh nhắn tin, gọi điện cho các con theo ý muốn, không bị cô giám sát.

Hai nhà tâm lý học đã giúp họ ra thỏa thuận về kế hoạch hè này, cho phép Brad gặp các con. Tuần này, sẽ có thêm những buổi gặp ở Los Angeles để nói về quyền nuôi con. Từ giờ trở đi, Brad có quyền bên các con ít nhất bốn tiếng mỗi ngày vào những ngày lũ trẻ đi học và 12 tiếng mỗi ngày vào ngày chúng được nghỉ.

Angelina đang cảm thấy ra sao?

Chú thích ảnh

Tháng Tám này, có tin luật sư của Angelina, Laura Wasser – người từng giúp Johny Depp trong vụ chia tay ồn ào của anh – định bỏ vụ án vì có “quá nhiều la hét” phía Angelina, dù nữ minh tinh phủ nhận tin này.

“Cô bừng bừng lửa giận và trở nên vô lý đến nực cười”, một nguồn tin bổ sung.

“Cô ấy có cả núi tiền. Đó là điểm mấu chốt. Cô được trả 25 triệu USD đóng Maleficent và Brad đưa thêm cho cô hơn 9 triệu USD. Thế nên những lời kêu ca của cô thật nực cười và không đáng tin”, một người bạn bình luận.

Đáng nói, đây đáng lẽ có thể là một vụ ly dị đơn giản. Họ chỉ kết hôn trong hai năm. Thế nên, Angelina có quyền hưởng một nửa số tiền Brad kiếm được trong thời gian này cộng với tiền trợ cấp về sau. Thay vào đó, họ lại làm câu chuyện trở nên phức tạp và khiến nhiều bên chịu tổn thương.

Angelina Jolie lao vào tử địa Mosul khi IS rời đi chưa được bao lâu

Angelina Jolie lao vào tử địa Mosul khi IS rời đi chưa được bao lâu

Angelina Jolie mới đây đã tới thăm tây Mosul với tư cách đặc phái viên của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR), nơi nữ minh tinh đã gặp gỡ những người dân vừa trở về thành phố đổ nát của họ.

Giả Bình (Theo Daily Mail)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN