TTVH Online

Olympic Việt Nam 'hâm nóng' Bình Dương

10/08/2018 05:59 GMT+7

Chiều qua, đội tuyển Olympic Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Bình Dương. Sự quan tâm lớn của người hâm mộ dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo và thái độ tập luyện nghiêm túc của OVN cho đấu trường lớn Asiad là những điều có thể cảm nhận rõ nét trong buổi tập “xông đất” sân Bình Dương…

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều qua, đội tuyển Olympic Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Bình Dương. Sự quan tâm lớn của người hâm mộ dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo và thái độ tập luyện nghiêm túc của OVN cho đấu trường lớn Asiad là những điều có thể cảm nhận rõ nét trong buổi tập “xông đất” sân Bình Dương…

Từ hơn 13 giờ, người hâm mộ từ TP.HCM, Đồng Nai và nhất là các thị xã lân cận thành phố Thủ Dầu Một đã kéo đến sân Bình Dương để xem các hotboy của ông Park Hang Seo tập luyện. Anh Trịnh Đức Thái, Chủ tịch Hội CĐV bóng đá Bình Dương cho biết: “Kể từ sau khi giành được HCB giải U23 châu Á vào tháng 1 thì đây là lần đầu tiên đội U23 Việt Nam, nay là Olympic Việt Nam đến sân Bình Dương tập luyện.

NHM xếp hàng rồng rắn đến xem Olympic Việt Nam tập luyện tại Bình Dương | VFF Channel

Chính vì thế, hôm nay có khoảng 1.000 CĐV từ khắp nơi đến sân để tận mắt theo dõi các người hùng của bóng đá Việt Nam, thậm chí có 1 vài CĐV mạo hiểm vượt qua cọc sắt nhọn ngăn cách các khu vực trên khán đài để được đến gần hơn nơi các thần tượng mình đang chuẩn bị tập dưới sân. Hội CĐV chúng tôi không ủng hộ việc làm mạo hiểm này, nhưng điều đó cũng phần nào nói lên tình yêu vô bờ của người hâm mộ dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Với chúng tôi, chỉ cần đội Olympic thi đấu hết sức mình thì đã là niềm hạnh phúc cho người xem, còn có đạt được thành tích cao hay không thì còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác…”.

Khi chiếc xe bus chở đội tuyển vừa cập hàng rào dẫn vào sảnh khán đài A, đã có lớp lớp CĐV hò hét, gọi tên và tìm cách chạm vào tay, vai các cầu thủ. Lực lượng an ninh, các chiến sĩ công an đã phải làm việc khá vất vả dưới mưa để các cầu thủ có thể nhanh chóng vào sân, thực hiện các động tác khởi động, chuẩn bị bắt đầu buổi tập. Có nhiều tuyển thủ nán lại ký tặng lên áo, lên giấy, tập học sinh của các fan, trong đó có rất nhiều CĐV nữ còn khá trẻ. Chính cầu thủ Phan Văn Đức cùng với Nguyễn Văn Toàn, những người được BHL chọn trả lời phỏng vấn báo chí cũng thừa nhận rằng, họ cũng rất bất ngờ đến sự quan tâm đặc biệt của các CĐV tại sân Bình Dương dành cho đội. Đó là động lực giúp các cầu thủ biết mình phải phấn đấu thật nhiều hơn nữa.

Khi U23 là 'từ khóa' của Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL

Khi U23 là 'từ khóa' của Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL

Phát biểu tại lễ xuất quân tham dự ASIAD 2018 của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) vào tối ngày 9/8/2018 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã đề nghị đoàn TTVN “phát huy tinh thần quyết thắng của đội tuyển bóng đá U23 quốc gia tại giải vô địch U23 châu Á năm 2018”.

Buổi tập của Olympic diễn ra muộn hơn 15 phút so với lịch trình, vì mưa, phải đến 16h thì mới có thể bắt đầu. Và sau khoảng 30 phút diễn ra, báo chí được yêu cầu rời đường piste, lên khán đài tác nghiệp, để các tuyển thủ toàn tâm toàn ý tập luyện. Dù vậy, theo ghi nhận của chúng tôi, buổi tập đầu tiên cũng không có gì đặc biệt hay đáng chú ý, vì chủ yếu là các cầu thủ thả lỏng, lấy lại cảm giác vận động sau giải tứ hùng quốc tế - Vinaphone Cup 2018. Sau hơn 1 giờ đồng hồ ban bật bóng ngắn, di chuyển trên sân, các cầu thủ lên xe ra về trong sự luyến tiếc của người hâm mộ. Mong là trong buổi tập vào chiều mai 10/8, sẽ mang đến nhiều cảm giác mãn nhãn cho người hâm mộ.

Chí Thanh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN