TTVH Online

Chuyện của Arturo Vidal: Cướp vợ từ trường đua ngựa

08/08/2018 16:32 GMT+7

Trên sân cỏ, Arturo Vidal máu lửa, thậm chí bạo lực, làm mọi cách để có được chiến thắng. Vidal ngoài đời thường vẫn vậy. Anh làm tất cả để có được thứ mình muốn.

(Thethaovanhoa.vn) - Trên sân cỏ, Arturo Vidal máu lửa, thậm chí bạo lực, làm mọi cách để có được chiến thắng. Vidal ngoài đời thường vẫn vậy. Anh làm tất cả để có được thứ mình muốn.

Giành “hoa có chủ”

2007 là năm đáng nhớ trong sự nghiệp của Vidal. Tiền vệ Chile tạo bước nhảy vọt khi chuyển sang châu Âu khoác áo Bayer Leverkusen. Năm đó, Vidal trở về quê nhà Chile. Như thường lệ, anh tới một trường đua để thỏa mãn đam mê xem đua ngựa. Vidal tình cờ gặp Maria Teresa Matutes. Cô gái tóc vàng được bạn bè gọi với cái tên thân mật “Marite” đó là một tay đua ngựa đại tài. Vidal bị hấp dẫn bởi vẻ quyến rũ và tài năng của cô nàng sinh cùng năm 1987.

Ngỏ lời làm quen, Vidal mới biết Marite đã có bạn trai. Người đẹp gắn bó với vũ công nổi tiếng Chile Demis Reyes đã nhiều năm. Nhưng Vidal không phải là người bình thường. Anh được gọi là “chiến binh”, một khi đã muốn điều gì, sẽ chiến đấu để giành giật bằng được.

Trở về Đức, Vidal vạch kế hoạch tấn công Marite. Đầu tiên chỉ là những tin nhắn và cuộc gọi qua lại. Dần dần, Vidal bay về giữa Đức và Chile thường xuyên hơn. Một năm sau, Vidal đã có được điều mình muốn. Marite “đá” bạn trai, nhận lời yêu chàng cầu thủ cá tính.

Sau này, vũ công Demis Reyes thừa nhận rằng anh đã nghi ngờ bạn gái phản bội mình khi nhìn thấy Marite đeo chiếc nhẫn kim cương đắt tiền. Khi bị Reyes chất vấn, Marite nói rằng bỏ tiền túi ra mua. Lúc đó, Reyes biết mối quan hệ này sẽ không còn kéo dài được lâu nữa.

Arturo Vidal: Chiến binh hay là tù binh ở Camp Nou?

Arturo Vidal: Chiến binh hay là tù binh ở Camp Nou?

Đầu Hè, ban lãnh đạo Barcelona nói về De Jong. Kết thúc World Cup 2018, họ thương lượng với Willian và Adrien Rabiot, và mở đường trở lại với Thiago. Cùng lúc đó, tìm kiếm cơ hội với Miralem Pjanic. Nhưng cuối cùng, người thay thế Andres Iniesta lại là Arturo Vidal.

Đám cưới ở chuồng ngựa

Từ năm 9 tuổi, Vidal đã bỏ học, đạp xe tới trường đua ngựa Santiago. Ở đó, Vidal sẽ được nhắm những chú ngựa đua, cho chúng ăn. Khi trường đua mở cửa và cuộc đua bắt đầu, Vidal đứng ở khán đài, rút từ túi quần ra số tiền mà người hàng xóm nhờ, để đặt cược vào chú ngựa tin tưởng nhất. Giấc mơ của Vidal lúc đó là trở thành một nài ngựa đại tài nhưng chân của anh quá dài để có thể theo đuổi nó. Vidal chỉ biết theo đua ngựa như một đam mê và một trò giải trí.

Vidal từng chia sẻ gặp được Marite là “may mắn của cuộc đời” vì cô có cùng niềm đam mê và sở thích. Năm 2009, Vidal và Marite cho thấy họ nghiêm túc trong chuyện tình cảm của mình. Họ chọn trụ sở của CLB đua ngựa Santiago de Chile để kết hôn.

5 năm sau, Vidal tổ chức “cưới lại” cũng tại ngay trường đua nổi tiếng này. Theo báo chí Chile lúc đó, hôn lễ của Vidal xa xỉ bậc nhất với kinh phí lên đến gần 1 triệu USD. 500 khách được mời tới dự, bao gồm các đồng đội ở Juventus, ĐTQG Chile, bạn bè, người thân. Thậm chí, đám cưới còn có sự hiện diện của Tổng thống Chile Michelle Bachelet. Giờ cử hành hôn lễ, cô dâu và chú rể mặc lễ phục, ngồi trên lưng một chú ngựa đua ra mắt quan khách.

Sau đám cưới xa hoa đó, Vidal và Marite duy trì cuộc sống bình lặng. Họ có với nhau 3 con Alonso, Elisabetta và Emiliano. Nhưng cuộc sống của họ không phải toàn trải hoa hồng. Năm Alonso được 1 tuổi rưỡi, cậu bé bị hôn mê vì mắc bệnh tiểu đường tuýp 1. Đã có lúc, Vidal tưởng như mất đi cậu con trai yêu quý của mình. Nhưng giống như bố, Alonso đã chiến đấu như một chiến binh và vượt qua được mối đe dọa từ bệnh tật. Cậu bé giờ đã trở thành một chàng trai khỏe mạnh, đam mê bóng đá và ngựa đua như ông bố nổi tiếng.

Tại Chile, Vidal đã xây hẳn một trang trại nuôi chiến mã. Mong ước của Vidal là khi giã từ sân cỏ, sẽ cùng Marite về quê nhà cùng chăm sóc những chú ngựa đua.

Khánh Đan

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN