TTVH Online

Mua Arturo Vidal, Barca phải sống chung với một 'ngựa chứng' thực thụ

07/08/2018 20:05 GMT+7

Arturo Vidal đã ra mắt Barcelona sau thương vụ đầy bất ngờ của kỳ chuyển nhượng Hè 2018. Ký hợp đồng 3 năm, ngoài những kỳ vọng về tài năng, có những lo lắng về lối sống của tân binh 31 tuổi. Vidal, vốn được biết đến là một tay chơi bất trị.

(Thethaovanhoa.vn) - Arturo Vidal đã ra mắt Barcelona sau thương vụ đầy bất ngờ của kỳ chuyển nhượng Hè 2018. Ký hợp đồng 3 năm, ngoài những kỳ vọng về tài năng, có những lo lắng về lối sống của tân binh 31 tuổi. Vidal, vốn được biết đến là một tay chơi bất trị.

Đánh cảnh sát

Ngày 19/7/2007, U20 Chile thua trận trước Argentina ở bán kết U20 World Cup tổ chức tại Canada. Một ngày sau, một loạt cầu thủ Chile, trong đó có Vidal bị còng tay đưa về đồn vì gây gổ với cảnh sát Canada. Vidal viện lý do bị cảnh sát Canada phân biệt chủng tộc và sử dụng vũ lực quá mức nên mới nổi nóng.

Đến sân tập trong tình trạng say xỉn

Tháng 11/2011, Vidal cùng Gonzalo Jara, Jean Beausejour, Carlos Carmona và Jorge Valdivia tới sân tập của tuyển Chile trong tình trạng... say xỉn. Vidal thậm chí còn đi không vững khi trình diện HLV Claudio Borghi. Lý do là bởi đêm trước đó Vidal và một số đồng đội tham dự lễ rửa tội của con trai Jorge Valdivia. HLV Borghi đã quyết định ra án phạt cấm thi đấu đến 20 trận với các tuyển thủ này. Sau đó, án kỷ luật được giảm xuống còn 5 trận dành cho mỗi người.

Tiệc tùng ở đại bản doanh tuyển Chile

Tháng 7/2013, người mẫu người Colombia Monica Jimenez tung lên mạng đoạn chat video với Arturo Vidal và Gary Medel. Từ video này, lộ hình ảnh cả hai cầu thủ uống rượu và say xỉn khi đang tập trung cùng tuyển Chile chuẩn bị cho 2 trận đấu với Paraguay và Bolivia.

Ẩu đả với người hâm mộ

Tháng 10 năm 2013, sau khi đội tuyển Chile đã đủ điều kiện vượt qua vòng loại để dự VCK World Cup 2014 tại Brazil, Vidal đã chần chừ trong việc trở lại Italy hội quân cùng Juventus. Lãnh đạo Juve đã xử phạt tiền vệ Chile vì thói vô kỷ luật. Một năm sau, tiền vệ sinh năm 1987 tiếp tục lĩnh án phạt vì đi chơi cùng dàn người đẹp đến 5h30 sáng và ẩu đả với một cổ động viên ngay trước trận đấu với AS Roma.

Barca sẽ cần sự dữ dằn của Arturo Vidal

Barca sẽ cần sự dữ dằn của Arturo Vidal

Arturo Vidal không chỉ là sự thay thế trực tiếp cho Paulinho, người đang khoác áo Quảng Châu Hằng Đại theo dạng cho mượn. Cá tính và sự dữ dằn của anh sẽ là thứ gia vị cần thiết cho Barca trong cuộc chiến với Real Madrid ở mùa giải này.

Uống rượu say gây tai nạn nghiêm trọng

Trong thời gian diễn ra Copa America 2015, chính xác là 1 ngày trước trận chung kết giữa Chile và Argentina, Vidal gây tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Hình ảnh do truyền thông Chile ghi lại cho thấy chiếc Ferrari màu đỏ siêu sang của Vidal bị nát toàn bộ phần đầu. Vidal may mắn không bị thương và không bị phạt bởi Chile ngập trong niềm vui hạnh phúc vô địch giải đấu. Trong cuộc họp báo sau đó, cầu thủ này thừa nhận đã uống rượu và say xỉn dẫn tới vụ tai nạn. “Tôi nhậu 2 cuộc trong đêm đó và gây tai nạn. Tôi đã đặt tính mạng của vợ mình và những người khác vào nguy hiểm. Tôi thực sự xin lỗi”.

Đánh bạn thân trong sòng bài

Trong quá khứ, Vidal từng mời bạn bè thân thiết cùng đến một sòng bạc ở thủ đô Santiago (Chile). Tại đây, họ uống rượu, “sát phạt” rồi gây gổ lẫn nhau. Cảnh sát đã phải có mặt để giải quyết vụ lùm xùm sau khi các nhân viên an ninh tại sòng bạc bất lực trong việc kiểm soát tình hình.

Suýt vào tù vì gây thương tích cho người khác

Tháng 9/2017, sau trận Bayern đánh bại Mainz với tỷ số 4-0, Vidal cùng em trai tới ăn mừng ở lễ hội bia Oktoberfest. Rời lễ hội, 2 anh em tới một quán bia địa phương tiếp tục cuộc nhậu. Tại đây, họ say xỉn và mất kiểm soát. Vidal đã tấn công một số vị khách khiến một người gặp chấn thương nghiêm trọng ở đầu. Các công tố viên ở Đức đã đề nghị án tù cho Vidal. May mắn cho tiền vệ Chile khi cuối cùng chỉ phải chịu án phạt hành chính và quản thúc. Nhưng với cầu thủ vô kỷ luật và bất trị như Vidal, chưa án phạt nào là đủ tính răn đe.

Khánh Đan

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN