TTVH Online

Barca sẽ cần sự dữ dằn của Arturo Vidal

03/08/2018 14:57 GMT+7

Arturo Vidal không chỉ là sự thay thế trực tiếp cho Paulinho, người đang khoác áo Quảng Châu Hằng Đại theo dạng cho mượn. Cá tính và sự dữ dằn của anh sẽ là thứ gia vị cần thiết cho Barca trong cuộc chiến với Real Madrid ở mùa giải này.

(Thethaovanhoa.vn) – Arturo Vidal không chỉ là sự thay thế trực tiếp cho Paulinho, người đang khoác áo Quảng Châu Hằng Đại theo dạng cho mượn. Cá tính và sự dữ dằn của anh sẽ là thứ gia vị cần thiết cho Barcelona trong cuộc chiến với Real Madrid ở mùa giải này.

Barca đã chi 30 triệu euro cho một... "bad boy" thực sự. Đó là kẻ từng tông nát chiếc Ferrari của mình ở Chile vì say xỉn trước thềm Copa America 2015, từng bị cảnh sát Đức cảnh cáo vì quậy phá trong một hộp đêm tại Đức. Nhưng dĩ nhiên, Vidal cũng là một cầu thủ có tài, và giàu cá tính. Và đó là thứ mà Barca đang rất cần.

Quậy nhiệt tình, thi đấu hết mình

Đó là phong cách của Vidal. Đã chơi là phải hết mình, nhưng thi đấu thì cũng phải dốc hết 100%, thậm chí là 200% sức lực. Rất nhiều người còn nhớ những gì đã diễn ra ở Copa America 2015, giải đấu mà Chile là nước chủ nhà và Vidal đã thể hiện phong cách ấy rõ ràng nhất.

Trước trận đấu với Mexico ở lượt trận thứ hai bảng A, HLV Jorge Sampaoli cho các học trò xả hơi một ngày, thế là Vidal nhậu say tưng bừng và khi lái xe đưa vợ về, anh bị mất kiểm soát và tông thẳng con xế Ferrari của mình vào một chiếc xe màu trắng đi ngược chiều. Rất may, Vidal không làm sao, còn vợ anh chỉ bị thương nhẹ. Vụ việc ấy nghiêm trọng đến mức tổng thống Chile Michelle Bachelet cũng phải yêu cầu Sampaoli xử lý sao cho khéo léo bởi Vidal là trụ cột hàng đầu của đội tuyển Chile. Vidal sau đó đã khóc trong buổi họp báo và xin lỗi tất cả để được trở lại La Roja. Anh lập cú đúp vào lưới Mexico, và cuối cùng giúp đội nhà lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch.

vidal, Vidal đến Barca, tai nạn
Chiếc Ferrari mà Vidal gây tai nạn

Đó chỉ là một trong những minh chứng về thói chơi bời của Vidal. Tháng 11/2011, anh cùng Gonzalo Jara, Jean Beausejour, Carlos Carmona và Jorge Valdivia trốn trại của đội tuyển Chile ra ngoài nhậu nhẹt với cớ mừng lễ rửa tội con gái của Valdivia. Họ say sưa thâu đêm và sáng hôm sau ra sân tập muộn. HLV của ĐT Chile hồi ấy, Claudio Borghi gạch tên Vidal và 4 tuyển thủ vừa kể khỏi 2 trận vòng loại World Cup 2014 với Uruguay và Paraguay ngay sau đó. Hồi khoác áo Juve, anh từng hai lần bị phạt tiền và loại khỏi đội hình chính vì mải nhậu và ẩu đả. Vài tháng sau vụ tông xe ở Copa America 2015, Vidal và một số chiến hữu lại say xỉn và đập phá tại sòng bài Casino Monticello. Năm ngoái, Vidal thêm một lần gây rối ở hộp đêm tại Bavarian.

Như đã nói, Vidal có tật nhưng cũng lắm tài. Pep đưa anh tới Bayern vì ông tin rằng anh là một cầu thủ đầy nhiệt huyết, đọc trận đấu tốt và có khả năng truyền cảm hứng. Trong sự nghiệp của mình, Vidal đã thu thập 13 danh hiệu: 4 Serie A, 1 Coppa Italia, 2 Siêu cúp Ý, 3 Bundesliga, 1 cúp Đức, và 2 Copa America. Anh đã chơi 100 trận cho đội tuyển Chile, và những phẩm chất của anh rõ ràng đã được khẳng định.

Mua Vidal để "chiến" Real Madrid?

Champions League là danh hiệu cao quý nhất mà Vidal còn thiếu trong sự nghiệp của mình. Ba năm trước, Juve thua Barcelona 1-3 trong trận chung kết ở Berlin, và đóng góp của Vidal chỉ là một tấm thẻ vàng sau pha vào bóng dữ dội với Sergio Busquets.

Vidal, Real Madrid, Barcelona
Vidal bị đuổi oan ức ở trận thua Real Madrid mùa 2016-17
Arturo Vidal gọi cầu thủ Real là 'lũ chuột', Marcelo thừa nhận bóng chạm tay

Arturo Vidal gọi cầu thủ Real là 'lũ chuột', Marcelo thừa nhận bóng chạm tay

Tiền vệ của Bayern Munich, Arturo Vidal đã lăng mạ các cầu thủ Real Madrid sau khi nhà ĐKVĐ Bundesliga bị loại khỏi Champions League.

Nhưng Barca không phải đội bóng Vidal ghét nhất. Tháng Tư năm ngoái, Bayern Munich thua Real Madrid 1-2 ở bán kết lượt đi Champions League trong một trận đấu mà Vidal bị đuổi khá oan ức. Sau trận, anh cầm đầu một nhóm cầu thủ (Thiago, Lewandowski, Rafinha) lao vào phòng trọng tài quát tháo dữ dội. Cũng từ đó, Vidal ghét cay ghét đắng Real Madrid, đội bóng đã vô địch Champions League ở 4/5 mùa gần nhất.

Mùa trước, khi Juventus bị Real Madrid loại bởi quả phạt đền ở phút cuối cùng (Vazquez bị phạm lỗi), trên mạng xuất hiện clip Vidal – với tư cách một khán giả - đã tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Trước khi tái ngộ Real Madrid ở bán kết mùa trước, anh hồ hởi nhắc đến sự trả thù. Nhưng Vidal không thể thi đấu vì chấn thương đầu gối. Và khi ông trọng tài Cuney Cakir khước từ quả phạt đền do Marcelo để chạm tay sau đường tạt của Kimmich, Vidal bực bội văng tục trên trang cá nhân và gọi cầu thủ Real Madrid là lũ chuột. Phải chăng, việc căm ghét Real cũng là một phần lý do khiến anh quyết định chọn Barca, thay vì M.U?

Chú thích ảnh
Vidal là một chiến binh đích thực

Trong sự nghiệp của mình, Vidal đã nhận 5 thẻ đỏ (1 với Leverkusen, 1 với Juventus, 1 với Bayern Munich, và 2 với đội tuyển Chile). Và sẽ không ai ngạc nhiên, nếu anh tiếp tục bổ sung thêm tấm thẻ đỏ nữa khi khoác áo Barca. Nhưng có lẽ, các culé cần sự dữ dằn ấy của anh, nhất là trong cuộc chiến với kình địch Real Madrid.

Vidal không biết sợ bất cứ đối thủ nào, kể cả Messi. Trước khi World Cup 2018 khởi tranh, anh nói trên truyền hình Argentina rằng: Tôi chả sợ gì Messi. Tôi nghĩ cậu ta hơi sợ tôi". Thực tế thì Vidal đã giành Copa America 2016 ngay trên đất Argentina. Sau trận chung kết mà Messi vắng mặt (Argentina thua 2-4 trên chấm luân lưu), anh bảo: "Không Messi, Argentina rất đáng sợ, họ chơi mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và chạy như chưa từng được chạy".

Tuấn Cương Theo AS

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN