TTVH Online

ICC 2018 thiếu vắng một loạt ngôi sao lớn: ICC hay Youth Cup?

25/07/2018 20:21 GMT+7

Không có Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr, và những nhà vô địch thế giới như Kylian Mbappe, Antoine Griezmann hay Paul Pogba cũng không góp mặt với các đội bóng của họ trong tour du đấu Hè này, và chúng ta thì đang xem gì ở ICC 2018 vậy?

(Thethaovanhoa.vn) - Không có Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr, và những nhà vô địch thế giới như Kylian Mbappe, Antoine Griezmann hay Paul Pogba cũng không góp mặt với các đội bóng của họ trong tour du đấu Hè này, và chúng ta thì đang xem gì ở ICC 2018 vậy?

Không có giải đấu giao hữu nào mà giá trị kinh tế lại có thể chi phối đến kế hoạch chuẩn bị cho mùa bóng mới lớn với các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu nhiều như ICC ư. Nó khiến cho những đội bóng này "xích lại gần nhau" hơn ở khía cạnh thể thao, khi có chung một mục đích là tìm kiếm lợi nhuận. Nhưng đấy là khi giải đấu lôi kéo được các ngôi sao hàng đầu thế giới hiện tại đến với các lục địa. Và ngược lại, đây có lẽ là cuộc tra tấn với những người yêu bóng đá về chất lượng của nó.

Youth Cup ở nước Mỹ

Vào ngày 21/7, tức là 5 ngày sau khi World Cup 2018 kết thúc, ở Chicago, Man City bước vào trận đấu khai màn ICC 2018 với Borussia Dortmund với hai cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá ở xứ cờ hoa là thủ thành Claudio Bravo và bản hợp đồng đắt đỏ Riyad Mahrez. Còn ai nữa trong số 11 người ra sân chính thức mà người Mỹ có thể quen mặt? Có lẽ là Oleksandr Zinchenko.

Đối thủ của họ ngày hôm đấy cũng tương tự, chỉ có nhà vô địch thế giới 2014 Mario Goetze là đáng chú ý nhất ở trên sân. Hè trước, đội bóng thành phố Manchester được mời tham dự là vì sự có mặt của Pep Guardiola, người bảo đảm sẽ mang đến thứ bóng đá hấp dẫn với các cổ động viên ở đây, và khi họ có được sự trân trọng đó, mọi thứ đã thay đổi.

Với những người vừa bước ra khỏi bầu không khí sôi động của World Cup 2018, đã quen với việc có mặt trên các khán đài ở nước Nga, hoặc đơn giản hơn là theo dõi giải vô địch thế giới qua truyền hình, để xem một trận đấu của các cầu thủ trẻ như vậy là một điều gì đó rất khó khăn, nếu không muốn nói rằng họ sẵn sàng bỏ qua những trận đấu mang tính chất tìm kiếm tài năng trẻ của các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, để tìm kiếm những điều thú vị hơn thông qua chiếc điều khiển tivi.

Barcelona, một trong số 3 đội bóng được trả tiền nhiều nhất để tham dự giải đấu này, mang tới nước Mỹ 13 tài năng trẻ của La Masia, cộng thêm những cầu thủ sắp phải ra đường như Jasper Cillessen, Andre Gomes, Rafinha Alcantara, Aleix Vidal, Lucas Digne hay Paco Alcacer. Nếu có điều gì đáng chú ý nhất ở câu lạc bộ này thì đó là sự xuất hiện của hai tân binh mới mua về là Arthur Melo và Clement Lenglet.

Nhưng thì sao chứ, khi đội bóng xứ Catalunya không có Leo Messi, không Luis Suarez và không luôn cả Philippe Coutinho. Chỉ một năm trước, người Mỹ còn được chứng kiến bộ ba MLS của Ernesto Valverde đánh bại cả M.U của Jose Mourinho với Paul Pogba, Romelu Lukaku hay Mkhitaryan và nhà đương kim vô địch Champions League Real Madrid của Gareth Bale, Karim Benzema hay Luka Modric để giành chức vô địch tại Bắc Mỹ.

Chào đón 'bom tấn' chuyển nhượng tại ICC 2018

Chào đón 'bom tấn' chuyển nhượng tại ICC 2018

Người hâm mộ Barca, Manchester United (M.U), Liverpool, Juventus đã có thể đón xem màn ra mắt của dàn tân binh đắt giá với ICC 2018 – giải giao hữu hấp dẫn bậc nhất hành tinh được phát sóng độc quyền trên K+. 

Real Madrid thì đáng chờ đợi hơn một chút, ngoại trừ Luka Modric, Mateo Kovacic và Raphael Varane, hầu hết các ngôi sao lớn của Dải thiên hà đều theo HLV Julen Lopetegui tới nước Mỹ. Nhưng những người hiểu chuyện đều tin rằng, ông sẽ dành thời gian để thử nghiệm các cầu thủ trẻ hơn là khiến các ngôi sao của mình phung phí thể lực trước khi trận tranh Siêu cúp châu Âu với Atletico Madrid diễn ra.

Đội bóng còn lại được trả tiền cao nhất là Manchester United cũng không phải là sự hứa hẹn về thứ bóng đá hấp dẫn mà họ có khả năng mang tới xứ sở này.

Cú vồ hụt của người Mỹ

Những người yêu bóng đá ở 3 lục địa đã có mùa đi "săn" những ngôi sao thất bại. Có lẽ, một cảm giác thất vọng đã bao phủ lên toàn bộ giải đấu này khi nó thiếu Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr hay Kylian Mbappe, Antoine Griezmann hoặc Eden Hazard.

Đó là một sự cố đúng nghĩa, và với tỉ phú Stephen Ross và Matt Higgins, những người sáng lập giải đấu này từ năm 2013, đó không phải là điều mà họ chờ đợi, nếu không muốn nói là sự thất vọng lớn lao, sau tất thảy những gì mà họ đã bỏ ra.

Theo tính toán tài chính của Bloomberg, tiền bán vé, tiền tài trợ, bản quyền truyền hình của ICC 2017 ở nước Mỹ đã vượt quá 100 triệu USD, và tính tổng lợi nhuận của giải đấu năm ngoái là khoảng 500 triệu USD. Giờ hãy nhìn xem, những khán đài trống vắng, những ngôi sao không tới xứ cờ hoa, và 20 triệu euro cho mỗi câu lạc bộ như Barcelona, Real Madrid, M.U để nhìn thấy họ biến ICC thành nơi tập dượt của những tài năng trẻ, những người sắp bị tống ra ngoài đường sau khi trở về, hay điều gì đó ngoài ý nghĩa như là một giải đấu lớn không chính thức?

Không thể nào điều này lại có thể diễn ra theo cách mà họ không thể kiểm soát được. Và những tỉ phú Mỹ buộc phải đặt ra câu hỏi, liệu World Cup 2018 đã tác động đến sự chuẩn bị của các câu lạc bộ này hay chính sự thiếu ràng buộc về chất lượng đội hình đã khiến những đội bóng lớn của châu Âu tỏ ra quá hời hợt với ICC?

1 -Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2013, giải đấu này sẽ chỉ trao chức vô địch duy nhất cho một câu lạc bộ, khác với các giải trước là trao cúp cho các đội thi đấu ở các châu lục khác nhau.

3 - ICC 2018 được diễn ra trên 3 khu vực là Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á, khác với các năm trước khi khi chỉ diễn ra ở Bắc Mỹ và châu Á (Singapore, Trung Quốc).

27 - Giải đấu này có tổng cộng 27 trận đấu, trong đó, châu Âu và Singapore tổ chức 10 trận so tài, trong khi Mỹ tổ chức 17 trận đấu khác.

Nhật Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN