TTVH Online

Thông tin ít biết về các cầu thủ tài năng, nghị lực của đội bóng Thái Lan bị mắc kẹt

08/07/2018 15:45 GMT+7

Câu lạc bộ Wild Boars được thành lập ba năm trước với hầu hết các cầu thủ là các em thuộc nhóm dân tộc thiểu số và cộng đồng nghèo khó Thái Lan.

(Thethaovanhoa.vn) - Câu lạc bộ Wild Boars được thành lập ba năm trước với hầu hết các cầu thủ là các em thuộc nhóm dân tộc thiểu số và cộng đồng nghèo khó Thái Lan.

Đội bóng thiếu niên mắc kẹt suốt 2 tuần trong hang Tham Luang đang trở thành tiêu điểm không chỉ đối với dư luận Thái Lan mà còn dư luận quốc tế.

Ngày 2/7, các cậu bé trong câu lạc bộ Wild Boars cùng huấn luyện viên ngồi bất động trong hang tối mù mịt thì bỗng nhìn thấy tia sáng lóe lên từ dưới mặt nước. Hai thợ lặn thám hiểm người Anh xuất hiện, mang câu chuyện của họ trong suốt 10 ngày mắc kẹt trong hang kể cho thế giới bên ngoài – những người thân ngóng chờ từng ngày nghe tin tức về những đứa con trai mất tích.

Chú thích ảnh
Đội bóng thiếu niên Wild Boars (Lợn rừng) bị kẹt trong hang

Ngày hôm đó, cậu bé Adul Sam-on, 14 tuổi, dùng tiếng Anh hỏi các thợ lặn hôm nay là ngày bao nhiêu và nói rằng các em đang đói. Khi các bạn đồng trang lứa với vốn từ tiếng Anh ít ỏi, chỉ nói được “Ăn, ăn, ăn”, Adul quay sang trấn an: “Tớ đã nói với họ rồi”.

Mắc kẹt suốt 10 ngày trong hang tối không đồ ăn và không biết ngày nào được cứu, song qua hình ảnh quay được trong hang khi đội cứu hộ tiếp cận, sức khỏe các cậu bé hồi phục nhanh chóng. Thậm chí các em còn mỉm cười, gửi lời cảm ơn tới mọi người và trấn an mọi người sẽ sớm trở về.

Cảm phục trước những anh bạn trẻ tuổi này, các hãng truyền thông thể thao Thái Lan đã tập hợp những câu chuyện về tính cách của những mảnh ghép trong đội bóng, từ đó cho thấy lý do vì sao các em có thể có đủ nghị lực sống phi thường vượt qua hoàn cảnh dễ khiến cho người ta quẫn trí.

CLB Wild Boars được thành lập ba năm trước, là một câu lạc bộ nhỏ trong khu vực để thi đấu các giải đấu cấp tỉnh. Hầu hết các cầu thủ trong CLB là các em thuộc dân tộc thiểu số và cộng đồng nghèo khó. Nhiều em tham gia đội bóng khi mới 8-9 tuổi.

Thủ môn

Chú thích ảnh
Các em chơi cho vị trí thủ môn trong đội bóng: (từ trái qua phải): Ekkarat Wongsookchan, Prajak Sutham và Pipat Bodhi.

Thủ môn của đội bóng là Ekkarat Wongsookchan, 14 tuổi, có biệt danh Bew. Trong một vài năm qua, Bew cải thiện được khả năng của mình bằng tính cách kỷ luật thép. Cuối mỗi buổi tập, Bew đều tự giác thu gom dụng cụ của đội.

Prajak Sutham, 14 tuổi, thi thoảng sẽ chơi ở vị trí thủ môn khi cậu bé không chơi ở hàng tiền vệ. Cậu bé tham gia đội bóng được hai năm.

Hậu vệ

Chú thích ảnh
Panumas Saengdee (trái) và Pornchai Kamluang. Ảnh: Thai Rath

Hàng phòng thủ của Wild Boars là Pornchai Kamluang, 16 tuổi, còn có tên gọi khác là Tee, và Panumas Saengdee, 13 tuổi, có biệt danh là Mick. Mick là một hậu vệ lý tưởng nhờ sức khỏe và động tác dẻo dai, linh hoạt. Gần đây huấn luyện viên cân nhắc cậu vào vị trí tiền đạo nhờ khả năng chạy nhanh và kỹ năng đánh đầu. Cậu bé được cho là đá bóng giỏi như một cầu thủ 15 tuổi.

Trung vệ

Chú thích ảnh
Từ trái qua: Sompong Jaiwong, Adul Sam-on và Peerapat Sompiangjai. Ảnh: Thai Rath

Adul Sam-on, cậu bé duy nhất có thể nói tiếng Anh với các thợ lặn, chơi ở vị trí trung vệ cánh trái. Kỹ năng nói tiếng Anh của cậu đã khiến hàng triệu người Thái Lan ngưỡng mộ khi quốc gia chỉ có chưa đầy 30% dân số nói được loại ngôn ngữ này. Theo truyền thông địa phương, kỹ năng tiếng Anh của cậu bé được hình thành khi cậu tham gia các hoạt động của nhà thờ. Cậu bé nói được tiếng Thái Lan, Trung Quốc và Myanmar. Giống như các học sinh khác ở huyện Mae Sai của Thái Lan, hàng ngày cậu bé đều phải đi qua biên giới đến trường.

Trong hang động còn có hai trung vệ cánh phải: Peerapat Sompiangjai, 16 tuổi, được gọi là Night, và Sompong Jaiwong, 13 tuổi, có tên gọi gọi ở nhà là Pong.

Tiền đạo

Chú thích ảnh
Chanin Wiboonrungrueng, Duangpetch Promthep và Nattawut Takamsai. Ảnh: Thai Rath

Duangpetch Promthep, 13 tuổi biệt danh Dom, là đội trưởng kiêm tiền đạo trong đội. Đồng đội trong giải U16 miêu tả Dom có phẩm chất của một nhà lãnh đạo và có khiếu hài hước. Dom đã được mời tham gia trải nghiệm tại một số CLB đứng đầu của tỉnh, như Sukhothai FC và Chiangrai United FC.

Chơi ở hàng tấn công cùng Dom là Chanin Wiboonrungrueng, 11 tuổi, có biệt danh Titan. Titan là cầu thủ nhỏ tuổi nhất của Wild Boars. Cậu bé đã chơi bóng đá được 5 năm. Khi gia nhập câu lạc bộ thể thao của trường ba năm trước, cậu được mời vào chơi cho Wild Boars.

Tiền đạo thứ ba trong hang là Nattawut Takamsai, 14 tuổi, còn được gọi là Tle.

Học viên

Mongkol Boonpiam, 14 tuổi, hay còn gọi là Mark, là một thực tập sinh. Mark chơi bóng đá kể từ khi cậu bé học ở trường mẫu giáo và yêu thích môn thể thao đến mức hầu như lúc nào cậu cũng mặc một chiếc áo bóng đá. Đội bóng yêu thích của Mark là Muangthong United, đội dẫn đầu trong giải Ngoại hạng Thái Lan. 

Huấn luyện viên

Chú thích ảnh
Huấn luyện viên Ekaphol Chantawong chụp cùng các cầu thủ.

Huấn luyện viên Ekaphol Chantawong, 25 tuổi, là người dẫn đội bóng vào hang ngày 23/6. Anh đã từng có thời gian là một nhà sư Phật giáp. Phần lớn thời gian Chantawong dành để chăm sóc bà ngoại, do bố mẹ mất sớm. Mặc dù các cáo buộc hình sự đối với vị HLV này vẫn còn bỏ ngỏ, song phần lớn dư luận Thái Lan cũng như giới chức, người thân các cầu thủ thiếu niên đều không tỏ ý oán trách đối với Chantawong.

Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan, ông Werachon Sukondhapatipak cho biết sự có mặt của huấn luyện viên góp phần giúp các cậu bé sống sót: “Chantawong khuyên các cậu bé nằm xuống, cố gắng thiền, không di chuyển cơ thể quá nhiều để không lãng phí năng lượng. Tất nhiên, bằng phương pháp thiền, các cậu bé luôn tỉnh táo, không bị mất trí".

Giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan: Hồi hộp mong chờ tin tức đầu tiên

Giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan: Hồi hộp mong chờ tin tức đầu tiên

Trong khi lực lượng cứu hộ và thợ lặn đã bắt đầu vào hang Tham Luang giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan thì tại trung tâm báo chí cách đó không xa, phóng viên cùng người nhà các nạn nhân đều hướng về phía cửa hang ngóng trông tin tức mới nhất.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN