TTVH Online

Sự thật

09/07/2018 09:02 GMT+7

Thưa quý tòa, tôi có biết, biết rất rõ và rất cụ thể ạ - nhân chứng vui sướng nói - Người ta đã hứa sẽ cho tôi mười ngàn đô-la và một chiếc xe hơi hạng sang ạ!

* Quan tòa cảnh cáo nhân chứng:

- Tôi hy vọng anh đã biết cái gì đang chờ đợi anh nếu anh khai báo không đúng sự thật?

- Thưa quý tòa, tôi có biết, biết rất rõ và rất cụ thể ạ - nhân chứng vui sướng nói - Người ta đã hứa sẽ cho tôi mười ngàn đô-la và một chiếc xe hơi hạng sang ạ!

* Một anh chàng hỏi bạn:

- Vợ cậu suốt ngày cáu kỉnh, cằn nhằn, chửi chó mắng mèo. Sao cậu lại có thể chịu đựng nổi nhỉ?!

- Như thế còn chưa là gì! Những lúc vui vẻ trong lòng, cô ấy hát nghe mới kinh chứ!

* Đêm qua bị mất ngủ - một ông hàng thịt kể với vợ - anh tự hỏi không biết trước Eva, Adam có một người phụ nữ nào khác không…

- Anh chỉ được cái nghĩ vớ vẩn!

- Không phải đâu, đó chỉ là một sự méo mó nghề nghiệp thôi mà. Chứ câu hỏi thực sự mà anh thắc mắc tự đặt ra cho mình là: “Eva có phải là cái sườn đầu tiên không?”.

Quan tòa cũng chịu thua

Quan tòa cũng chịu thua

Phạm nhân thở phào: Chúa ơi, phúc đức cho tôi quá, thế mà hôm đó tôi cứ tưởng mình cán chết những hai người cơ đấy.

Anh Vũ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN