TTVH Online

Toni Kroos: Tinh thần Đức và tài năng thế kỷ

24/06/2018 17:06 GMT+7

Từ tội đồ đến người hùng. Từ đường chuyền sai đến siêu phẩm sút phạt vào lưới Thuỵ Điển ở phút bù giờ cuối cùng. Toni Kroos đã giải cứu ĐT Đức thoát khỏi thảm hoạ bị loại từ vòng bảng World Cup 2018 theo cách không thể kịch tính hơn.

(Thethaovanhoa.vn) - Từ tội đồ đến người hùng. Từ đường chuyền sai đến siêu phẩm sút phạt vào lưới Thuỵ Điển ở phút bù giờ cuối cùng. Toni Kroos đã giải cứu ĐT Đức thoát khỏi thảm hoạ bị loại từ vòng bảng World Cup 2018 theo cách không thể kịch tính hơn.

Clip trận Đức 2-1 Thụy Điển:

Phút 32 của trận đấu, Toni Kroos chuyền sai, vô tình tạo điều kiện để Thuỵ Điển thực hiện phản công nhanh. Tiền đạo Ola Toivonen đỡ bóng 1 nhịp, loại bỏ sự truy cản của Antonio Ruediger và thủ môn Manuel Neuer, rồi dứt điểm ghi bàn mở tỷ số cho Thuỵ Điển.

Toni Kroos là tội đồ, là nguyên nhân chính dẫn đến bàn thua của ĐT Đức chứ không phải ai khác. Chỉ 1 phút trước đó, ĐT Đức đã phải chịu cảnh thay người bất đắc dĩ, khi Sebastian Rudy đổ máu và rời sân để nhường vị trí cho Ilkay Guendogan.

Thất bại 0-1 trước Mexico trong trận đầu ra quân tại World Cup 2018 và bàn thắng mở tỷ số của Thuỵ Điển khiến ĐT Đức hoang mang, sai lầm và bế tắc. Tệ hơn, viễn cảnh nhà ĐKVĐ bị loại ngay từ vòng bảng - vết xe đổ của ĐT Pháp năm 2002, Italia năm 2010, Tây Ban Nha năm 2014 - ngay lập tức hiện ra trước mặt thầy trò HLV Joachim Loew.

Chú thích ảnh
Khoảnh khắc Ola Toivonen trừng phạt sai lầm của Toni Kroos

Bàn thắng của Marco Reus ở đầu hiệp 2 giúp ĐT Đức giảm bớt áp lực, mở ra hy vọng về một chiến thắng.

Joachim Loew đã chơi canh bạc tất tay. Hai tiền đạo Mario Gomez cùng Julian Brandt vào thay Julian Draxler và Jonas Hector. Nhưng mọi thứ hoàn toàn chống lại ĐT Đức. Thủ môn Robin Olsen lần lượt từ chối các cơ hội của ĐT Đức, Mario Gomez không thể ghi bàn ở cự li 3m, thẻ đỏ gián tiếp của Jerome Boateng và pha dứt điểm trúng cột dọc của Julian Brandt.

Và Toni Kroos xuất hiện, kẻ tội đồ trở thành người hùng. Một khoảnh khắc kinh điển. Bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng giúp ĐT Đức hồi sinh từ địa ngục. Pha dàn xếp đá phạt - được Marco Reus và Toni Kroos thực hiện - hoàn hảo trên từng centimet - theo cách không thể tin nổi. Tất cả đều chỉ nhắc đến một cụm từ "tinh thần Đức". Siêu phẩm sút phạt cũng đã lột tả hết con người của Toni Kroos: liều lĩnh, bản lĩnh, cá tính, lạnh lùng, hoàn hảo, đơn giản và đẳng cấp. Đó là phẩm chất của một Jahrhunderttalent, tài năng thế kỷ - ví von của người Đức khi Toni Kroos gia nhập đội trẻ Bayern Munich năm 2006.

Chú thích ảnh
Siêu phẩm đá phạt của Toni Kroos là hiện thân của ‘tinh thần Đức’.

Thống kê chỉ ra Toni Kroos đã có tới 144 lần chạm bóng trong trận đấu với Thụy Điển, kỷ lục của ĐT Đức ở một kỳ World Cup kể từ năm 1966.

Sau trận đấu, Toni Kroos chia sẻ: "Chúng tôi có cảm giác như nhiều người sẽ rất sung sướng nếu ĐT Đức thất bại. Họ chờ chúng tôi thất bại. Nhưng hôm nay điều đó đã không xảy ra, không đời nào chúng tôi chiều lòng họ".

Câu nói ‘Bóng đá là một trò chơi đơn giản, 22 người đàn ông đuổi theo quả bóng và người Đức luôn chiến thắng’ một lần nữa được tái hiện. Toni Kroos chứng minh, và Gary Lineker phải cải biên trên thành: ‘bằng một cách chết tiệt nào đó, người Đức lại giành chiến thắng’.

Toni Kroos đã khiến người hâm mộ ĐT Đức chết đi sống lại. Huyền thoại Lothar Matthaus phải thừa nhận rằng: "Nếu bạn hỏi ai là thủ lĩnh của ĐT Đức thì câu trả lời chính là Toni Kroos. Cậu ấy là người mắc lỗi dẫn đến bàn thắng của Thụy Điển và cũng chính cậu ấy là người đã nỗ lực đến giây cuối cùng. Toni Kroos đã có 4 danh hiệu Champions League vì cậu ấy là một thủ lĩnh đích thực. Chúng tôi đã có Hoàng đế Franz Beckenbauer và giờ tôi gọi Toni Kroos là Vua".

VIDEO: Toni Kroos cứu rỗi Đức bằng 'siêu phẩm' sút phạt

VIDEO: Toni Kroos cứu rỗi Đức bằng 'siêu phẩm' sút phạt

Bàn thắng muộn từ chấm đá phạt trực tiếp của Toni Kroos đã giúp Đức đánh bại Thụy Điển 2-1, qua đó vẫn còn nhiều cơ hội đi tiếp vào vòng 1/8.

Hoàng An

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN