TTVH Online

Ca sĩ Hải Yến Idol: 'World Cup khiến tôi đứng ngồi không yên, Brazil sẽ vô địch'

21/06/2018 07:52 GMT+7

Là một ca sĩ nữ nhưng lại rất mê bóng đá, Hải Yến Idol chia sẻ rằng cứ mỗi mùa bóng đá là cô lại “đứng ngồi không yên” vì cảm xúc dành cho trái bóng tròn.

(Thethaovanhoa.vn) - Là một ca sĩ nữ nhưng lại rất mê bóng đá, Hải Yến Idol chia sẻ rằng cứ mỗi mùa bóng đá là cô lại “đứng ngồi không yên” vì cảm xúc dành cho trái bóng tròn.

Là một ca sĩ, lại là nữ nhưng Hải Yến cô cùng yêu thích bóng đá. Cô từng có 7 năm học võ nên tinh thần thể thao lúc nào cũng cuồn cuộn. Mê bóng đá nên Hải Yến không bỏ qua giải đấu lớn nào như World Cup, EURO, Ngoại hạng Anh… Vì thế cô biết và hâm mộ rất nhiều cầu thủ cũng như có những đánh giá về các đội bóng khá thú vị.

Hải Yến có cuộc trò chuyện với Thể thao và Văn hóa (TTXVN).

* Các trận đấu đã qua, Hải Yến thích trận đấu nào nhất?

- Trận bóng Yến muốn xem nhất là Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha, đương kim vô địch EURO và cựu vô địch World Cup (Yến đã dự đoán khá đúng về kết quả trận này) dù có khá nhiều khán giả dành sự yêu mến cho Tây Ban Nha nhưng Yến vẫn thích và cổ vũ cho Bồ Đào Nha.

Chú thích ảnh
 Ca sĩ Hải Yến Idol

Về thể lực và kỹ thuật, phải nói cả 2 đội rất tương đồng, chính vì thế nhịp độ trận đấu đẩy lên khá căng ngay từ những phút đầu, tỉ số các bàn thắng cứ đuổi nhau sát nút, liên tiếp có những pha lập công. Điều này, chắc chắn gây phấn khích với người hâm mộ khi theo dõi trực tiếp và Yến cũng vậy.

Ngoài ra, trận Nhật Bản - Colombia cũng là một trận đấu quá kịch tính và hấp dẫn. Và Yến cũng giống người dân châu Á đều ủng hộ đội Nhật Bản, và thật tuyệt vời khi các cầu thủ xứ sở hoa anh đào đã giành chiến thắng với tỉ số 2-1.

* Bạn thích đội tuyển nào? Những cầu thủ nào tạo cho bạn sự thích thú tại các trận đấu vừa qua?

- Yến thích khá nhiều (cái này có vẻ hơi tham) nhưng mỗi đội đến từ mỗi khu vực đều có những lối đá khác nhau. Yến thích Messi của Argentina, Neymar của Brazil… Nhưng, để lấy được 3 điểm lượt trận đầu thì rõ ràng 2 đội Argentina và Brazil đều chưa thoả mãn mong muốn của khán giả và chính họ.

Trong loạt trận đầu, Yến mê nhất Ronaldo khi lập cú hat-trick giúp Bồ Đào Nha hoà 3-3 trong trận cầu kịch tính đến vỡ tim. Hy vọng loạt trận tiếp theo, những ngôi sao Messi, Neymar sẽ toả sang như Ronaldo.

* Bạn nghĩ rằng đội nào sẽ vô địch? Vì sao?

-Thật khó để có dự đoán chính xác ở thời điểm này nhưng, từ lúc đá loại các châu lục thì Yến đã dự đoán Brazil sẽ vô địch World Cup 2018. Yến dành tình yêu cho các đội bóng Nam Mỹ khá nhiều bởi họ có lối chơi tấn công nhưng rất hoa mỹ và rất nghệ sĩ chứ không “thực dụng” như hầu hết các đội bóng châu Âu. Sự thăng hoa và chất nghệ sĩ của các đội bóng Nam Mỹ khiến World Cup sôi động và hấp dẫn như một lễ hội thể thao chứ không chỉ đơn thuần là một giải đấu bóng đá.

Chú thích ảnh
Hải Yến trong mini show của mình

* Nếu các đội mạnh như Pháp, Đức, Argentina, Brazil... mà bị loại ở vòng bảng, bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?

- Thì chiến thắng chắc sẽ thuộc về đội mạnh còn lại như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha... Bóng đá mà, không có gì là không thể và như thế mới hấp dẫn. Tuy nhiên Yến vẫn muốn xem những trận cầu nảy lửa với những tên tuổi trên.

* Hải Yến đã phải sắp xếp thời gian thế nào để xem World Cup mà vẫn không ảnh hưởng đến công việc ca hát?

- Yến xem những trận sớm, tranh thủ nghe trên radio khi lái xe trên đường đi tỉnh,còn hôm nào rảnh là Yến ngồi xem, cả nhà hò hét vui lắm. Đúng là sôi động cùng World Cup khiến ta đứng, ngồi, thậm chí ngủ không yên.

* Bóng đá mang lại cho Hải Yến những điều gì?

-Tinh thần và Yến nghĩ đó là điều quan trọng với Yến trong cuộc sống. Yến may mắn khi được sống và được làm việc trong môi trường rất nhiều tinh thần và cảm xúc. Yến dành cả thanh xuân cho văn nghệ và thể thao (10 năm hát chuyên nghiệp, gần 7 năm võ thuật và 20 năm với 6 mùa ngồi xem World Cup đều đặn từ France ‘98 đến giờ).

* Những kỉ niệm đáng nhớ của Hải Yến với bóng đá là gì?

-Lần đầu tiên Yến xem World Cup đó là France ‘98. Hồi đó, Yến mê Zinedine Zidan vô cùng và kế tiếp là Thierry Henry. Năm đó Pháp thi đấu thực sự hay. Bình thường 2 anh em ngủ riêng phòng! Nhưng vào mùa World Cup, nhà lại chỉ có một cái TV nên 2 anh em Yến đã ngủ chung một giường và sáng dậy thì lúc nào chân Yến cũng vắt ngang qua cổ anh trai mình hết vì tật xấu ngủ hay gác (cười).

Có 2 anh em một nhà thôi nhưng đến mùa World Cup tưởng đưa cả cái chợ vào nhà vì sự phấn khích, bình luận, hò hét… Đến giờ Yến và anh trai thứ 2 vẫn rất mê đá bóng. Ngoài World Cup, Yến cũng hay xem EURO và giải Ngoại hạng Anh.

* Cảm ơn Yến về cuộc trò chuyện.

Đôi nét về Hải Yến

Hải Yến từng là gương mặt nổi trội tại cuộc thi Vietnam Idol mùa đầu tiên, sau đó, cô cũng là một trong những gương mặt tiêu biểu của Sao Mai - Điểm hẹn 2008. Là một cô gái Hà Nội Nam tiến lập nghiệp với khá nhiều vất vả, gian khó thời kỳ đầu, hiện Hải Yến đã tạo được chỗ đứng khá vững vàng trong showbiz và được nhiều khán giả yêu thương.

Năm 2015, Hải Yến tham dự và đoạt giải Á quân cuộc thi Tuyệt đỉnh tranh tài mùa 2. Sau cuộc thi, Hải Yến đắt sô hơn và đã có những sản phẩm âm nhạc chất lượng được giới thiệu đến công chúng.

Hải Yến Idol: Đừng ai đi theo vết xe đổ của tôi

Hải Yến Idol: Đừng ai đi theo vết xe đổ của tôi

Đã có thời gian Hải Yến nghỉ hát bởi quy luật đào thải khắc nghiệt trong nghệ thuật. Để rồi, cũng tới lúc cô phải đứng dậy và quay trở lại. Và, sự tái xuất ấy vừa được đánh dấu bằng việc ra mắt cùng lúc album "Vol.3 Nguyễn Hải Yến: Top Hit 90 – 2000" và MV "Ta chẳng còn ai… "

Ngô Bá Lục (thực hiện)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN