TTVH Online

Ký sự World Cup: Trải nghiệm chiến thắng cùng đội tuyển Nhật

21/06/2018 07:24 GMT+7

Đội tuyển Nhật vừa tạo ra thêm một bất ngờ ở kỳ World Cup khi đánh bại Colombia trên sân Mordovia. Thật may mắn khi tôi được đồng hành trong hành trình chiến thắng đầu tiên của đại diện châu Á.

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Nhật vừa tạo ra thêm một bất ngờ ở kỳ World Cup khi đánh bại Colombia trên sân Mordovia. Thật may mắn khi tôi được đồng hành trong hành trình chiến thắng đầu tiên của đại diện châu Á.

Nước Nhật nói chung và bóng đá Nhật nói riêng chiếm được cảm tình từ các cổ động viên Việt Nam. Từng có giai đoạn Toshiya Miura, một HLV xứ sở hoa anh đào, dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Lê Công Vinh gây ấn tượng trong thời gian ngắn thi đấu ở Consadole Sapporo, một đội bóng của Nhật.

Đoàn kết từ cách cổ vũ

Nhật Bản được chờ đợi sẽ thi đấu tốt ở kỳ World Cup này. Bảng đấu của họ khá cân bằng với những đối thủ như Colombia, Ba Lan hay Senegal. Cơ hội đi tiếp hoàn toàn phụ thuộc vào phong độ của thầy trò Akira Nishino.

Giữa những tiếng hò reo ầm ĩ của các cổ động viên Colombia trên các toa tàu trong hành trình tới Saransk, tôi may mắn đồng hành cùng một cổ động viên Nhật tên Marina trên khoang tàu. Marina là người Nhật, nhưng hiện đang sinh sống và làm việc tại Campuchia, một quốc gia láng giềng với Việt Nam. Cô tiết lộ đã tới nước Nga cách đây 4 ngày và sẽ đi cho đến hết tháng này. Ngoài những hành trình khám phá các địa danh nổi tiếng như Quảng trường Đỏ hay Điện Kremlin, cô gái này sẽ xem toàn bộ các trận đấu vòng bảng của đội tuyển Nhật Bản. Đó là một hành trình dài, bởi đội tuyển Nhật Bản phần lớn sẽ thi đấu ở những địa điểm cách thủ đô Moskva cả nghìn kilomet như Ekaterinburg hay Volgograd. Giống như tôi, đây là lần đầu tiên Marina đi xem World Cup. Cô tiết lộ khá nhiều người bạn đồng hương của mình từng đi xem đội tuyển Nhật ở hai kỳ World Cup trước ở Nam Phi và Brazil.

Nhờ người bạn đồng hành xinh đẹp và dễ thương này, tôi dần dần nắm bắt cách cổ vũ của đội tuyển Nhật. Cổ động viên Nhật cổ vũ thế nào ai cũng nhìn thấy trên TV ở các giải đấu lớn như World Cup hay Asian Cup. Nhưng những chuyện hậu trường cho những lần cổ động lại là điều không phải ai cũng biết. Ngay sau khi đoàn tàu đến thành phố Saransk, Marina chỉ cho tôi đến khu vực tập trung nhiều cổ động viên Nhật nhất. Có một điều tôi để ý là người Nhật thể hiện tinh thần đoàn kết ngay từ trong cách cổ vũ. Họ tập hợp thành những nhóm lớn, vừa để tạo không khí mạnh mẽ, vừa tiện cho khâu chuẩn bị. Marina cho hay nhóm cổ động viên Nhật Bản chuẩn bị rất kỹ càng cho trận gặp Colombia, từ những miếng dán mặt cho đến các bộ trang phục hóa trang. Đích thân cô giúp tôi dán hai miếng dán có hình lá cờ Nhật lên mặt. Chỉ mất vài phút tôi bắt đầu thấy mình giống một cổ động viên Nhật đích thực. Chưa hết, tôi ngạc nhiên khi chứng kiến các cổ động viên Nhật vừa hô “Nihon!Nihon” (Nhật Bản!Nhật Bản), vừa vỗ tay theo đúng nhịp tiếng trống không lệch một chút nào.

Niềm vui bất tận của người Nhật

Số ít phóng viên có mặt tại Saransk tỏ ra rất trầm trồ và thích thú. Ngay cả những cổ động viên Colombia cũng nhanh chóng bị lôi cuốn. Sự thân thiện dành cho cổ động viên Nhật được thể hiện ngay ở những siêu thị gần đó. Một anh nhân viên thu ngân nhanh chóng học câu: “Konichiwa” (Xin chào!) ngay khi thanh toán với một hàng dài những cổ động viên mặc áo xanh đậm đến từ châu Á.

Chú thích ảnh
CĐV Nhật luôn chuẩn bị rất kỹ càng trước khi cổ vũ
Ký sự World Cup: Làm tình nguyện viên World Cup khó như đi thi... đại học

Ký sự World Cup: Làm tình nguyện viên World Cup khó như đi thi... đại học

Hơn 1.000 tình nguyện viên được tuyển chọn gắt gao từ 12 thành phố của Nga sẽ tham gia vào công tác chỉ dẫn, hỗ trợ cho tất cả các CĐV nước ngoài tới Nga xem bóng đá.

Tôi không may mắn được ngồi cùng Marina và nhóm của cô trên khán đài để tạo ra một làn sóng màu xanh trên sân Mordovia. Mỗi lần Nhật Bản ghi bàn, tôi chỉ dám ăn mừng trong im lặng. Phía sau lưng tôi là một rừng áo vàng cổ động viên Colombia. Chỉ cần bạn dám thể hiện niềm vui, lập tức bạn có thể nhận vài cú đấm. Ngay sau trận đấu, tôi cũng chẳng có thật nhiều thời gian để ăn mừng. Chuyến tàu trở về Moskva đợi sẵn tôi. Còn Marina và nhóm cổ động viên Nhật sẽ ăn mừng ở Fan Fest tại quảng trường Sovetskaya Square, trong lúc chờ chuyến tàu lúc 2 giờ 30 sáng ngày hôm sau. Marina vẫn kịp gửi tin nhắn chúc thượng lộ bình an đến khi tôi đã yên vị trong khoang tàu.

Khi tôi viết ra những dòng này, Marina có thể đã trở về thủ đô Moskva, sau một chuyến tàu kéo dài hơn 10 tiếng từ thành phố nhỏ Saransk. Cô và những cổ động viên Nhật không giấu được niềm vui trên khuôn mặt, sau khi chứng kiến Nhật Bản phục thù thành công thất bại 1-4 trước Colombia trên đất Brazil. Cơ hội đi tiếp với Samurai Blue (biệt danh của đội tuyển Nhật) trở nên rộng mở. Đánh bại Senegal là nhiệm vụ tiếp theo để đội tuyển Nhật lặp lại thành tích vượt qua vòng bảng ở kỳ World Cup 2002 và 2010. Không rõ nếu đội tuyển Nhật đi tiếp, Marina có sẵn sàng lùi ngày về để tiếp tục đồng hành hay không. Với cá nhân người viết, đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong những ngày hiện diện ở nước Nga mùa World Cup.

Đức Hùng(từ Saransk)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN