TTVH Online

Nhát kiếm Lozano - Bài học không chỉ cho người Đức

18/06/2018 07:20 GMT+7

Sau trận Mexico và Đức nhà thơ Phạm Văn Tình có những chia sẻ về hai đội bóng này.

(Thethaovanhoa.vn) -  Sau trận Mexico và Đức nhà thơ Phạm Văn Tình có những chia sẻ về hai đội bóng này.

Oezil, Kroos, Boateng, Neur, Muller… và nhiều cái tên đủ để thế giới phải giật mình

Họ đã từng đưa đoàn quân biệt danh “Die Mannschaft” làm nên lịch sử

Chỉ bốn năm trước đây, cả trăm triệu người xứ Samba ngả mũ

Mười một cỗ xe tăng “đánh chiếm” mọi khung thành

 

Ấy thế nhưng “Trái Ớt Xanh” Mexico cay hơn nhiều ớt hiểm

Joachim Loew dĩ nhiên đã từng nếm bao lần

Vậy mà hôm nay ông thản nhiên dàn quân như bao lần xung trận

Phải thắng trận hôm nay, điều đó đang cần

 

Chú thích ảnh
Lozano tin đội bóng của anh có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào

  

Thật không công bằng nếu cho rằng Đương kim Vô địch hôm nay đá kém

Họ lên bóng khắp nơi lớp lớp tầng tầng

Bóng đan bốn hướng tám phương, nhưng chưa đủ làm cho đội quân của Chicharito rối mắt

Họ bình tĩnh giải nguy như liều thuốc an thần

 

Bàn thắng nhãn hiệu Mexico phút 35 làm bốn bên cầu trường nổi sóng

Và cả thành Berlin phải im lặng cúi đầu

Phải đưa cả Reus, Gomes, Brandt vào sân, Loew đã hết bài hết võ

Cần phải ghi một bàn, nhưng có nổi đâu

 

“Nhát kiếm Lozano” sẽ còn đau rất lâu cho người Đức

Loew phải “lo”, nhiều chiến lược gia cũng phải lo

Bài học phản công khi đối phương quá thuộc

Rằng chớ vội đếm quả trên cây và chia cá dưới hồ…

 

0h15h ngày 18-6-2018

Gấu Nga - Bước qua mọi dự đoán

Gấu Nga - Bước qua mọi dự đoán

Trước trận đấu, không ai tin đội chủ nhà sẽ làm nên chuyện/ Một bàn thắng cho đội xếp thứ 70? Quả là chuyện hão huyền/ 7 trận tập dượt vừa qua, chỉ có hòa và bại/ Niềm hi vọng hơn 200 triệu người - liệu có làm nên?

Phạm Văn Tình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN