TTVH Online

Ra mắt sách 'Madonna: Like An Icon': Lận đận tình duyên như 'nữ hoàng nhạc Pop'

14/06/2018 07:23 GMT+7

Vào ngày 26/7 tới, Nhà xuất bản Corgi sẽ phát hành cuốn "Madonna: Like An Icon" của tác giả Lucy O’Brien. Ở đó, người ta được biết về “lịch sử tình trường” của cô, với một diễn viên điện ảnh, ngôi sao pop, người mẫu, nhà sản xuất, biểu tượng thể thao, đạo diễn điện ảnh và cả con trai của một số vị tổng thống.

(Thethaovanhoa.vn) - Vào ngày 26/7 tới, Nhà xuất bản Corgi sẽ phát hành cuốn Madonna: Like An Icon của tác giả Lucy O’Brien. Ở đó, người ta được biết về “lịch sử tình trường” của cô, với một diễn viên điện ảnh, ngôi sao pop, người mẫu, nhà sản xuất, biểu tượng thể thao, đạo diễn điện ảnh và cả con trai của một số vị tổng thống.

1. Nổi tiếng, thích khám phá tình dục và không bao giờ thiếu bạn trai ngay từ thời còn ở tuổi vị thành niên ở Detroit, Madonna đã biết đến sex từ tuổi 15 với cậu bạn trai cùng trường trung học Russell Long.

Mùa hè 1978, Madonna tới New York nhưng phải 4 năm sau cô mới ký được hợp đồng thu âm đầu tiên. Trong thời gian đó, Madonna bị cú sốc lớn đầu đời. Trên đường tới phòng học nhảy, cô bị một người đàn ông da màu dí dao vào người và kéo lên sân thượng một tòa nhà. Tại đây, hắn buộc cô phải quan hệ tình dục bằng miệng, trước khi bỏ cô lại một mình.

Chú thích ảnh
Madonna với “tay chơi” Warren Beatty

Trở lại căn hộ bé nhỏ của mình, Madonna vùi mình trong cảm giác xấu hổ, bị cô lập. Nhiều bạn bè cho rằng Madonna căm tức về việc mình bị tấn công tình dục đến mức sau đó cô có nhu cầu kiểm soát người khác trong chuyện tình dục - cách để cho đàn ông thấy rằng cô là người thống trị.

Ở New York, Madonna nối lại quan hệ tình cảm với Stephen Bray, một nhạc sĩ mà cô từng gặp khi học khiêu vũ tại trường Đại học Michigan. Bray là cộng sự chính của Madonna trong một số bản thu âm đầu tiên của cô, nhưng anh sớm nhận ra: là bạn trai của Madonna cực kỳ khó.

“Với Madonna, bạn trai chỉ là thứ yếu. Cô biết cách dùng tình dục để thao túng đàn ông, từ những chàng trai làm quảng cáo cho tới những người làm việc trên đài phát thanh” – anh kể lại.

Vào thời điểm Madonna tung ra đĩa đơn đầu tiên Everybody hồi năm 1982, Madonna yêu nghệ sĩ da màu trẻ tuổi Jean-Michel Basquiat. Nhưng sau đó Madonna đã bỏ chàng trai này một cách “không thương tiếc” vì phong cách sống quá lệch nhau. Basquiat thường ngủ đến tối và “không biết mặt trời là gì”.

Nhanh chóng sau đó, Madonna chuyển tới một căn hộ rộng rãi với John Benitez, nhà sản xuất ca khúc ăn khách đầu tiên của cô, Holiday, ở New York’s SoHo. Mối quan hệ ấy kéo dài 2 năm và tan vỡ khi cô phát hiện ra mình có bầu. Madonna quyết định không giữ đứa bé và đó là một quyết định đau đớn đối với cô.

Chú thích ảnh
Madona và Basquiat

2. Đó cũng là thời điểm cô gặp nam diễn viên Sean Penn tại điểm quay video nhạc cho đĩa đơn Material Girl của cô. Lập tức, Penn trở thành người bảo vệ cô, nhưng cực kỳ độc đoán và ghen tuông.

“Sean Penn như bị tiếng sét ái tình nhưng dần dần cả hai yêu nhau điên cuồng và không thể rời nhau. Madonna trở thành trung tâm của cuộc đời Sean” – đạo diễn điện ảnh James Foley, bạn của Penn, cho biết.

Kể từ khi đính hôn cho đến ngày kết hôn, Madonna và Penn luôn là tâm điểm của các tờ báo lá cải. Năm 1987, khi Madonna đang xúc tiến tour diễn Who’s That Girl, Penn đã phải ngồi tù 33 ngày trong mức án 60 ngày ở nhà tù Los Angeles sau khi tấn công nhà soạn ca khúc David Wolinski vì đã hôn má Madonna.

Chú thích ảnh
Madona và Sean Penn, người chồng đầy ghen tuông

Không chịu nổi tính khí ghen tuông, thô bạo của chồng, tháng 12/1987, Madonna đã đâm đơn ly dị Penn. Nhưng trong thời gian đó, cô đã có quan hệ dài 3 tháng với John F Kennedy Jr. Madonna nỗ lực gặp mẹ John-John, cựu Đệ nhất phu nhân Jackie Onassis, nhưng đều bất thành.

Mối quan hệ này nhanh chóng nguội lạnh. Cô trở lại với Penn, nhưng đến cuối năm 1988 nam diễn viên này đã bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Ngày 29/12, Penn đã nhốt Madonna trong ngôi nhà của họ ở Malibu. Có nguồn tin còn nói rằng Penn đã trói Madonna và ngồi lên người cô hàng giờ đồng hồ. Tháng 1/1989, Madonna đâm đơn ly dị.

Ngay sau đó, Madonna nhận lời mời của “tay chơi” Hollywood Warren Beatty để bàn về vai diễn trong phim mới của ông, Dick Tracy. Betty trái ngược hẳn với Penn, ông là người tinh tế và chắc chắn. Betty vui khi Madonna quan tâm tới mình. Giới phê bình cho rằng mối quan hệ của họ chỉ là một “chiêu” quảng bá cho bộ phim, nhưng giới báo chí lại cho rằng giữa hai người có tình cảm thực sự.

Mối quan hệ này rồi cũng phai nhạt khi quay bộ phim tài liệu In Bed With Madonna (1991). Betty quá mệt mỏi với người tình trẻ. Ông không thể chịu được sự thô tục của cô và cách cô sở hữu ông.

Giữa tuổi 30, Madonna bắt đầu lo lắng đến chuyện con cái. Trong cuộc tìm kiếm “người đàn ông đích thực” cho mình, cô đã có những mối quan hệ ngắn ngủi với nhiều người đàn ông, trong đó có cả rapper Tupac Shakur, trước khi anh bị bắn chết.

Chú thích ảnh
Madona và Leon

3. Mùa hè 1994, Madonna gặp được "đối tác" đầy tiềm năng, huấn luyện viên thể hình người Mỹ gốc Cuba Carlos Leon. Cô vui mừng gặp gỡ cha mẹ anh. Nhưng nhanh chóng sau đó Madonna nhận ra Leon cũng là người hay ghen tuông và thích sở hữu. Trong quá trình quay phim Evita, cô phát hiện ra mình có thai với Leon.

Ngày 14/10/1996, Madonna sinh cô con gái Lourdes (Lola). Ngay sau khi sinh con, mối quan hệ của Madonna với Leon chấm dứt. Và chỉ vài tháng sau khi phát hành album ăn khách Ray Of Light (1998), Madonna gặp nhà làm phim Anh Guy Ritchie tại một bữa tiệc ở nhà Sting ở Wiltshire. Ở Ritchie, cô thấy nhiều điểm tương đồng với mình: quyết đoán và là nhà làm phim chuyên nghiệp trong sáng tạo.

Chú thích ảnh
Madona và Ritchie

Thời điểm đó, Ritchie vẫn đang hẹn hò với người mẫu Tania Strecker nên gặp gỡ Madonna trong bí mật. Hai người dành cho nhau những giây phút đam mê trong một căn hộ nhỏ ở Soho’s Wardour Street. Đầu năm 2000, Madonna mang thai cậu con trai Rocco. Hai người kết hôn tại lâu đài Skibo Castle ở Scotland cuối năm đó.

Có thời điểm, Madonna có cảm giác cuối cùng mình đã gặp được người đàn ông của cuộc đời. Nhưng trong quá trình nuôi dạy Rocco và nhận cậu con nuôi David, cuộc hôn nhân của họ dần vỡ. Ritchie còn chê bai Madonna trên sân khấu trông như “bà già” khi so sánh vợ với các vũ công phụ họa. Cuộc chiến ly hôn của họ, kết thúc hồi tháng 11/2008, diễn ra ngắn ngủi nhưng cay đắng.

Mối tình lãng mạn đầu tiên của Madonna sau khi ly hôn Ritchie là người mẫu Brazil Jesus Luz. Luz chỉ 22 tuổi khi gặp “Nữ hoàng pop” tại một buổi chụp ảnh hồi tháng 12/2008. Hai người chia tay năm 2010 và Madonna nhanh chóng lao vào vòng tay của vũ công Brahim Zaibat, người kém cô 30 tuổi. Sau cuộc tình dài 3 năm này, Madonna bị đồn hẹn hò với vũ công Timor Steffens và người mẫu Aboubakar Soumahoro, đều ngoài 20 tuổi...

Gần chạm tuổi 60, như nhiều người nhận xét, Madona là người có cuộc sống đầy phức tạp với 6 đứa con (cả con đẻ và con nuôi). Nhưng chắc chắn, chỉ có tình yêu mới có thể “thổi bùng” lên đam mê âm nhạc của cô.

Madonna điên tiết khi biết đạo diễn '50 sắc thái' 'lén lút' làm phim về mình

Madonna điên tiết khi biết đạo diễn '50 sắc thái' 'lén lút' làm phim về mình

Hôm 25/4, Madonna đã bày tỏ tức giận khi biết hãng phim Universal ở Hollywood đang có kế hoạch làm phim về những năm đầu sự nghiệp của mình ở New York, chật vật thâm nhập vào nền kinh doanh âm nhạc, nhưng không hề hỏi han gì.

Việt Lâm (Tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN