TTVH Online

Quinton Doggett - Chàng trung phong lạ lùng

13/06/2018 10:48 GMT+7

“Tôi không xem NBA và chẳng có thần tượng nào ở đó cả. Người duy nhất tôi tôn thờ là Chúa”. Chơi bóng rổ chuyên nghiệp, nhưng Quinton Doggett luôn có những phát ngôn gây sốc.

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi không xem NBA và chẳng có thần tượng nào ở đó cả. Người duy nhất tôi tôn thờ là Chúa”. Chơi bóng rổ chuyên nghiệp, nhưng Quinton Doggett luôn có những phát ngôn gây sốc.

Nhìn vào chân dung trung phong Quinton Doggett, ngoại binh của Hochiminh City Wings ở VBA 2018, ta nhìn thấy một con người chứa đựng rất nhiều sự đối lập khó hiểu. Đó cũng chính là điều khiến cuộc sống bên ngoài sân đấu của Quinton trở thành một ẩn số thú vị.

Quinton Doggett – Con người của những bất ngờ

Thông minh, đáng yêu, ấm áp - Đó là 3 tính từ anh chàng trung phong có thân hình vạm vỡ hài hước miêu tả về mình. Nhìn vẻ ngoài bề ngoài đầy cơ bắp và gai góc, Quinton Doggett thoạt trông có vẻ là một trung phong bóng rổ điển hình, nhưng mọi chuyện có phần khác xa đánh giá chung ban đầu của mọi người. Chàng cầu thủ này là một con người khá kiệm lời, hiếm khi to tiếng trên sân tập và không “hổ báo, cáo chồn” như vẻ bề ngoài lột tả.

VBA 2017: Hanoi Buffaloes 65-60 Hochiminh City Wings: Chủ nhà lấy vé cuối vào VCK

VBA 2017: Hanoi Buffaloes 65-60 Hochiminh City Wings: Chủ nhà lấy vé cuối vào VCK

Trận đấu quyết định tấm vé cuối cùng vào thi đấu vòng play-off VBA 2017 by Jetstar giữa Hanoi Buffaloes và Hochiminh City Wings đã diễn ra căng thẳng, kịch tích và đầy những tình tiết bất ngờ đúng như những gì người hâm mộ chờ đợi.

Được sinh ra ở Brazil, Quinton Doggett dành những năm đầu đời lớn lên ở đất nước được mệnh danh là xứ sở của bóng đá đường phố. Tuy nhiên, trung phong đội bóng Sài thành lại không bén duyên với môn thể thao vua. Thay vào đó, anh dành tình yêu cháy bỏng cho bóng bầu dục - một hình thức bóng đá khác khi chuyển đến Mỹ sinh sống lúc lên 5 tuổi.

Nghe có vẻ lạ, Quinton là một cầu thủ bóng rổ cơ mà, tại sao trái bóng cam vẫn chưa xuất hiện? Sự thật là anh đã chơi và theo đuổi sự nghiệp bóng bầu dục cho đến năm 16 tuổi trước khi từ bỏ môn thể thao luôn đặt người chơi giữa lằn ranh mà những chấn thương có thể đưa bạn lên bàn mổ bất kỳ lúc nào.

Quinton Doggett bắt đầu chuyển sang chơi bóng rổ từ đó, việc sử dụng tay nhiều khi chơi bóng bầu dục giúp anh sớm làm quen với trái bóng cam. Sau 2 năm tập luyện không biết mệt mỏi, Quinton được nhận vào chơi trung phong cho đội bóng của trường và không lâu sau đó, anh bắt đầu nhận được lời mời gọi từ các CLB bóng rổ ngoài biên giới Mỹ.

Bản hợp đồng chơi bóng đầu tiên của Quinton gắn liền với một CLB ở quốc gia Trung Mỹ Nicaragua, nơi phần lớn họ hàng của anh hiện vẫn đang sinh sống. Trong 10 năm sau đó, trung phong 28 tuổi bắt đầu cuộc đời của một gã du mục thực sự khi liên tục thay đổi quốc gia thi đấu. Có thể bạn không tin, từ châu Mỹ với Brazil, Peru, Uruguay, Mexico cho đến Đan Mạch, Bồ Đào Nha, Ukraine ở châu Âu, và gần đây là Qatar, Bahrain, Iraq, Saudi Arabia; Quinton Doggett thực sự khiến người khác không khỏi bất ngờ khi nghe về tiểu sử chơi bóng của mình.

Mảnh ghép hoàn hảo của “Anh Hai Đại Bàng”

Có chiều cao khủng lên đến 2m06 và sở hữu kinh nghiệm thi đấu dạn dày ở nhiều quốc gia, Quinton Doggett không những là sự bổ sung chất lượng về mặt chuyên môn dưới khu vực bảng rổ mà còn được kỳ vọng sẽ đóng góp vào chiến lược phát triển chung của Hochiminh City Wings by Jetstar.

VBA 2017: Hochiminh City Wings 85-67 Cantho Catfish: Basa thất bại, Đại bàng nuôi hy vọng!

VBA 2017: Hochiminh City Wings 85-67 Cantho Catfish: Basa thất bại, Đại bàng nuôi hy vọng!

Hochiminh City Wings tiếp đón Cantho Catfish với quyết tâm giành chiến thắng nếu như muốn nuôi hy vọng đi tiếp vào VCK của VBA năm nay. Trong khi đó, Cantho Catfish đã hoàn thành mục tiêu của mình và đối với họ cuộc đấu này được xem như là một màn tập dượt cho các cầu thủ dự bị và thử nghiệm lối chơi mới nhiều hơn. Kết quả chung cuộc, Hochiminh City Wings đã giành được chiến thắng quý báu với tỷ số 85-67.

Đây là mùa giải BLĐ đội bóng muốn dành sự quan tâm nhiều hơn cho các cầu thủ trẻ ở đội D-Team mà họ đã chăm bẵm từ cách đây hơn 1 năm. Hochiminh City Wings hướng đến mục tiêu không phụ thuộc quá nhiều vào một vài gương mặt chủ chốt như Henry Nguyễn, Lê Công Tuấn Anh hay Nguyễn Kỳ Quan mà sẽ cố gắng trao cơ hội cho dàn nội binh trẻ vào những thời điểm thích hợp. Trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu đó, đội bóng cần những cầu thủ thực sự trải đời để chỉ bảo và định hướng đúng cho lứa trẻ, từ chuyên môn cho đến tâm lý thi đấu trên sân.

Nói về vai trò của mình, Quinton thẳng thắn chia sẻ: “Hochiminh City Wings đang sở hữu một lứa cầu thủ tiềm năng. Tôi chỉ mới ở Việt Nam hơn 2 tuần nên chưa thực sự hiểu rõ hết mọi thứ. Sự chênh lệch thế hệ đương nhiên sẽ khiến bạn khó khăn một chút để hòa nhập. Nhưng tôi rất vui khi được tập luyện với các em.

Vấn đề với các cầu thủ trẻ nhiều lắm. Ví dụ như các em có thừa nhiệt huyết, kỹ thuật nhưng đôi khi lại không sáng suốt trong thời khắc đưa ra quyết định. Thay vì chuyền bóng khi đồng đội đang có khoảng trống thì các em có lúc lại nóng vội ném rổ. Các em chưa quyết định được khi nào mình có thể ghi điểm và khi nào phải hy sinh vì người khác. Tôi hy vọng có thể giúp các em tiến bộ hơn từng ngày”.

Trinh Trinh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN