TTVH Online

Đội tuyển Tây Ban Nha: Bỏ 'số 9' để sống với tinh thần David Silva

09/06/2018 06:18 GMT+7

Tây Ban Nha có trận giao hữu cuối cùng với Tunisia, trước khi bước vào chiến dịch chinh phục tham vọng World Cup 2018. Trong đó, không loại trừ khả năng HLV Lopetegui sẽ từ bỏ “số 9”, xây dựng hàng công dựa vào David Silva.

(Thethaovanhoa.vn) - Tây Ban Nha có trận giao hữu cuối cùng với Tunisia, trước khi bước vào chiến dịch chinh phục tham vọng World Cup 2018. Trong đó, không loại trừ khả năng HLV Lopetegui sẽ từ bỏ “số 9”, xây dựng hàng công dựa vào David Silva.

Ở nước Nga mùa Hè này, Silva sẽ là niềm cảm hứng của Tây Ban Nha.

David Silva sắm vai “số 9 ảo”?

Tây Ban Nha vượt qua vòng loại World Cup 2018 với thành tích bất bại, ghi được 36 bàn thắng, do 14 cầu thủ khác nhau thực hiện (2 bàn từ đá phản). 1 trong 3 cầu thủ có thành tích ghi bàn tốt nhất vòng loại, Alvaro Morata với 5 bàn, không được triệu tập trong danh sách đến nước Nga. Sự sa sút trong màu áo Chelsea khiến Morata bị loại, dù anh từng được kỳ vọng sẽ kế thừa thành công chiếc áo số 7 từ David Villa, người đang giữ kỷ lục 58 bàn cho “La Roja” (98 trận).

Loại Morata, Julen Lopetegui chọn 3 tiền đạo Diego Costa, Iago Aspas và Rodrigo. Trong đó, Diego Costa là 1 trong 2 cầu thủ khác có cùng 5 bàn như Morata ở vòng loại. Người còn lại là David Silva. Trong 3 tiền đạo, Diego Costa chưa bao giờ nổi bật khi khoác áo Tây Ban Nha. Ở cấp độ CLB, Costa là chân sút xuất sắc. Nhưng anh chơi bóng theo bản năng của một người gốc Brazil, không phù hợp với lối đá dựa nhiều vào chiến thuật.

Hơn nữa, trong 5 bàn của Costa, có cú đúp vào lưới Liechtenstein, đối thủ mà Tây Ban Nha cùng thắng 8-0 trong 2 lượt trận. Các bàn khác cũng chỉ được ghi trước các đối thủ không mạnh, Albania, Israel và Macedonia. Aspas thì 30 tuổi mới có 9 trận quốc tế, ghi 4 bàn. 2 bàn của anh ở vòng loại diễn ra trước Liechtenstein. Rodrigo, một cầu thủ nhập tịch (gốc Brazil) không hoàn toàn là một trung phong, thường đá xa khung thành. Kinh nghiệm quốc tế của anh chưa nhiều.

13 bàn thắng là tổng thành tích của hàng tiền đạo Tây Ban Nha đến World Cup 2018. Một con số hết sức khiêm tốn với đội bóng được xem là ứng viên cho danh hiệu VĐTG. Ở trận hòa Thụy Sĩ 1-1 mới đây, Costa, Aspas và Rodrigo đều thể hiện sự hạn chế của mình. Trong bối cảnh ấy, rất có khả năng Lopetegui sẽ chuyển sang giải pháp “số 9 ảo”. Ngoài 5 bàn ở vòng loại, Silva cũng là cầu thủ có thành tích ghi bàn tốt nhất đội hình Tây Ban Nha hiện nay. Anh có 35 bàn sau 120 trận đấu.

Tây Ban Nha đã buộc một đội hình cực mạnh phải ngồi nhà xem World Cup 2018

Tây Ban Nha đã buộc một đội hình cực mạnh phải ngồi nhà xem World Cup 2018

Tây Ban Nha có chiều sâu đội hình mạnh cho nên có quá nhiều lựa chọn ở mọi tuyến. Điều đó dẫn đến việc những ngôi sao như Cesc Fabregas, Alvaro Morata hay Hector Bellerin phải ngồi nhà xem World Cup qua màn ảnh nhỏ. Sau đây là đội hình 11 ngôi sao Tây Ban Nha bỏ lỡ kỳ World Cup sắp tới.

Tinh thần của người cha David Silva

Trong quá khứ, Tây Ban Nha từng quen với hệ thống “số 9 ảo”. Nổi bật nhất là hành trình giành vinh quang EURO 2012, khi David Villa vắng mặt vì chấn thương. Lần này, David Silva là một giải pháp “số 9 ảo”. Không chỉ vậy, Lopetegui còn có những nhân tố khác đảm nhận được vị trí này. Họ là Isco, Marco Asensio. Với hàng tiền vệ chất lượng cao, có khả năng ghi bàn từ xa, giải pháp không trung phong rất đáng để Lopetegui cân nhắc, và thử nghiệm trước Tunisia.

Cho dù sử dụng ai trong vai trò “số 9 ảo”, thì Tây Ban Nha vẫn dựa trên một điểm quan trọng: Tinh thần của David Silva. Trong mùa giải 2017-18, người ta khen ngợi De Bruyne khi Man City đăng quang Premier League với kỷ lục 100 điểm. Nhưng Silva mới là cầu thủ quan trọng trong hệ thống của Pep Guardiola. Sau vinh quang với Man City, anh đang hướng đến kỳ World Cup có thể là cuối cùng của mình. Silva không còn trẻ nữa. Ở tuổi 32, anh là một nhà VĐTG (2010), và sở hữu 2 danh hiệu EURO (2008, 2012).

Khao khát thể hiện ở kỳ World Cup cuối cùng, với sức mạnh tinh thần của một người cha. Silva cùng Tây Ban Nha chuẩn bị cho World Cup 2018 khi anh vừa nhận tin vui cậu con trai nhỏ Mateo đã ra viện. Thời gian qua, Mateo cậu bé sinh cực non vì biến chứng của người mẹ (chỉ nặng hơn 500g), liên tục phải đấu tranh với sự sống. Mateo sống trong viện còn nhiều hơn vòng tay cha mẹ.

Mateo khỏe mạnh lên là động lực để Silva trình diễn, trước khi nghĩ đến việc chia tay đội tuyển, chỉ tập trung cho CLB và gia đình.

Ngọc Huy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN