TTVH Online

Southgate mơ có một Navas

10/06/2018 06:24 GMT+7

Cựu thủ môn đội tuyển Anh Nigel Martyn cho rằng Gareth Southgate đang phải đối mặt với một bài toán khó trước cầu môn ở World Cup sắp tới, bởi rất khó để chọn ra người bắt chính giữa Jordan Pickford và Jack Butland.

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu thủ môn đội tuyển Anh Nigel Martyn cho rằng Gareth Southgate đang phải đối mặt với một bài toán khó trước cầu môn ở World Cup sắp tới, bởi rất khó để chọn ra người bắt chính giữa Jordan Pickford và Jack Butland.

Pickford (Everton), Butland (Stoke) và Nick Pope (Burnley) là 3 thủ môn chính thức Southgate đem tới Nga trong khi Tom Heaton là phương án dự phòng. Trong danh sách 23 cầu thủ cuối cùng gửi lên FIFA, Pickford đã được Southgate trao chiếc áo số 1 và ở trận đấu  với Nigeria, thủ thành của Everton cũng bắt trọn 90 phút. Nhưng ở trận thắng Costa Rica 2-0 mới đây, Butland lại bắt chính, và sau đó là... Nick Pope.

“Đây sẽ là quyết định thật sự khó khăn của HLV. Tôi nghĩ giữa Pickford và Butland chẳng có ai trội hơn hẳn. Pickford đã có một mùa giải tuyệt vời với Everton và có lẽ là tia sáng hiếm hoi của họ. Nhưng Butland cũng rất có khả năng. Họ có lẽ sẽ tranh suất bắt chính với nhau”, Nigel Martyn nhận định.

Chú thích ảnh
Pickford, Butland, hay Nick Pope xứng đáng bắt chính?

Cựu thủ thành của tuyển Anh cho rằng sự thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế của Pickford không phải là vấn đề bởi thủ thành của Everton chịu sức ép rất giỏi. “Pickford rất tự tin và chịu sức ép tốt. Cậu ấy đã thể hiện tốt ở Sunderland và giờ là Everton. Tôi không nghĩ là mọi người nên quá lo lắng về việc ai sẽ bắt chính bởi cả 2 đều có khả năng tỏa sáng”, Nigel Martyn nhấn mạnh.

Trong khi Southgate đang đau đầu vì không biết chọn ai xứng đáng nhất bắt chính thì đối thủ của họ ở trận giao hữu vừa qua là Costa Rica thì lại rất yên tâm với Keylor Navas. Thủ thành 31 tuổi này vừa cùng Real Madrid giành 3 chức vô địch Champions League liên tiếp và được coi là một trong những thủ môn hay nhất châu Âu hiện nay.

Chú thích ảnh
Navas là thủ thành đẳng cấp thế giới
Anh 2-0 Costa Rica: Rashford lập siêu phẩm từ khoảng cách 30m

Anh 2-0 Costa Rica: Rashford lập siêu phẩm từ khoảng cách 30m

Anh đã đánh bại Costa Rica với tỷ số 2-0 trong trận giao hữu đêm qua. Tiền đạo Marcus Rashford đã lập một siêu phẩm sút xa, bàn còn lại thuộc về Danny Welbeck.

So với 3 thủ môn của đội tuyển Anh, Navas vượt trội về mọi mặt, từ khả năng phản xạ cho tới kinh nghiệm chinh chiến. Nếu như 3 thủ môn của Southgate vẫn còn trẻ thì Navas đang ở độ tuổi đẹp nhất với một người gác đền (31). Navas từng bị nghi ngờ bởi trước khi sang Real, anh mới chỉ bắt cho các đội bóng nhỏ như Albacete, Levante, nhưng cuối cùng thủ thành người Costa Rica đã trở thành sự lựa chọn không thể thay thế ở Real. Bây giờ chẳng ai còn nhắc tới David de Gea ở Bernabeu nữa khi Navas đang chơi quá ổn định.

Có lẽ các CĐV Anh lúc này đang mơ rằng họ có một thủ môn dày dặn kinh nghiệm và ổn định như Navas, thay vì 3 thủ môn trẻ “bình bình” như nhau.

V.M

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN