TTVH Online

Neymar trở lại, World Cup sẽ lại nhảy theo điệu samba

04/06/2018 15:34 GMT+7

Neymar đã trở lại, theo một cách không thể tuyệt vời hơn, khi không chỉ sút tung lưới Croatia trong trận giao hữu của đội bóng vàng-xanh, mà còn tạo ra cả một cơn địa chấn làm rung chuyển các mạng xã hội.

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ trong vài ngày, người hâm mộ trái bóng tròn nhận được một lúc hai tin vui. Hôm nọ, LĐBĐ Ai Cập khẳng định chắc chắn rằng, Salah sẽ đủ thể lực để ra sân ở World Cup. Đêm chủ nhật, ở Anfield, một người đã vắng mặt suốt hơn ba tháng qua vì chấn thương cũng đã trở lại, và bắn một tín hiệu rõ rệt rằng, “các vị khán giả thân mến, World Cup này không thể vắng tôi”.

Anh đã trở lại, theo một cách không thể tuyệt vời hơn, khi không chỉ sút tung lưới Croatia trong trận giao hữu của đội bóng vàng-xanh, mà còn tạo ra cả một cơn địa chấn làm rung chuyển các mạng xã hội. PSG, đội bóng mà Neymar đang đầu quân, thậm chí đã viết một dòng tiếng Bồ Đào Nha trên trang web của mình để ăn mừng bàn thắng ấy, “ele voltou”, nghĩa là “anh đã trở lại”.

Pha solo ghi bàn của Neymar

Mà Neymar trở lại sau 98 ngày kể từ một chấn thương vào tháng Hai là một tin vui không chỉ cho đội bóng Pháp mà còn cả hàng triệu người hâm mộ bóng đá của Brazil và người yêu bóng đá thế giới. World Cup này không thể vắng anh, không thể thiếu đôi chân ma thuật của người hùng số 10 đội tuyển Brazil, người đã từng vắng mặt cũng vì một chấn thương nặng ở World Cup 2014, đúng vào giai đoạn quan trọng nhất, và sự cố lớn ấy là một trong những nguyên nhân khiến Brazil sụp đổ đau đớn, trong đó có trận thua Đức tới 1-7.

Vận đen đeo đẳng anh và đội tuyển của anh thế là đủ lắm rồi. Thế nên, có thể thấy không ít fan trung lập cũng chia vui với Neymar khi anh có mặt trên sân từ đầu hiệp hai của trận giao hữu gặp Croatia, sau đó ghi bàn thắng mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 này.

Chú thích ảnh

Bốn năm trước, khi Neymar đã là thủ lĩnh của Brazil, sự kỳ vọng của cả một dân tộc lên vai anh rất lớn. Những chữ “Hexa” (số 6), ám chỉ chức vô địch thế giới lần thứ 6 của Brazil, được viết ở khắp nơi trong các khu ổ chuột, trên đường phố, trên các bãi biển của quốc gia rộng lớn này.

Chức vô địch ấy đã tuột khỏi tay họ khi mất Neymar vì một chấn thương trong trận gặp Colombia, và giờ đây, bốn năm sau ngày đó, “Hexa” lại được nhắc đến trên môi người Brazil khi Tite khôi phục lại niềm tin của người hâm mộ bằng một lối chơi nhanh hơn, hiện đại hơn đội quân của 2014 dưới tay Scolari. Tite đã tìm nhiều giải pháp để xây dựng một Brazil ít lệ thuộc vào Neymar, hệt như cách các HLV Argentina đã làm điều tương tự với Messi, nhưng mức độ thành công của họ không bằng Tite.

Tuy thế, 45 phút đầu trận đấu với Croatia là một hiệp mà Brazil không thể hiện được quá nhiều điều mà người ta mong đợi, khi chơi chậm, bế tắc trong việc triển khai tấn công và bị khóa chặt biên. Nhưng khi lần lượt Neymar và Firmino vào sân ở hiệp 2, mọi chuyện đã thay đổi, khi chính họ lần lượt ghi bàn từ những pha tấn công ở trung lộ, vào thời điểm mà hàng thủ Croatia đã bị tan chảy. Bàn thắng mở tỷ số của Neymar là một cú tên lửa cực mạnh hạ gục Subasic ở cự ly gần, là bàn thắng thứ 54 trong 84 trận đấu trong màu áo vàng-xanh Brazil.

Fan ngất ngây với pha solo ghi bàn đẳng cấp của Neymar vào lưới Croatia

Fan ngất ngây với pha solo ghi bàn đẳng cấp của Neymar vào lưới Croatia

Ngay trong trận đầu tiên trở lại sau 4 tháng dưỡng thương, Neymar đã khiến người hâm mộ ngất ngây với pha ghi bàn đẳng cấp giúp Brazil đánh bại Croatia 2-0.

Đấy là một tín hiệu tích cực cho thấy Neymar đã trở lại, không chỉ trong khâu ghi bàn, mà còn ở cả khả năng chạy chỗ không bóng và kiến tạo cơ hội cho đồng đội. Mặc dù vậy, HLV Tite khẳng định ông vẫn cần thận trọng. Neymar nhiều khả năng sẽ không đá chính trong trận giao hữu với Áo vào Chủ nhật này, trận đấu có ý nghĩa cực kỳ quan trọng của Brazil trước khi trái bóng World Cup bắt đầu lăn. Đương nhiên, có lẽ Neymar cũng không muốn vội vã sau khi bình phục chấn thương. Anh vẫn cần một khoảng thời gian nữa để lấy lại cảm giác bóng và phong độ thực sự.

Neymar sẽ có mặt ở World Cup, trên chuyến tàu cuối cùng đến đó, dù anh nói mới chỉ đạt 80% phong độ và còn chơi chưa thật chân. Salah thì chưa biết thế nào, bởi chấn thương của anh trong trận chung kết Champions League là khá nặng và cần nhiều thời gian để bình phục. Nhưng Messi và Ronaldo đã ở World Cup và chờ đợi các đối thủ lớn của họ trên sân cỏ rồi, không chỉ cho chiếc cúp vàng thế giới, mà còn cả cuộc đua Quả bóng Vàng 2018, với lợi thế ban đầu đang nghiêng một chút về siêu sao người Bồ Đào Nha…

                                                                             Anh Ngọc   

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN