TTVH Online

V-League 2018: Nín thở ở nút thắt

04/06/2018 11:54 GMT+7

Máu đổ, thẻ đỏ, tranh cãi, trận đấu bị gián đoạn nhiều lần dưới cơn mưa tầm tã, đấy là “chiến sự” ở Hải Vân quan trong cuộc đối đầu giữa SHB Đà Nẵng và SLNA. Cùng thời điểm đó, “những đứa trẻ nhà bầu Đức” lại cầm vàng mà để vàng rơi, để TP.HCM kéo lại 1 điểm, sau khi đã dẫn 2 bàn cách biệt.

(Thethaovanhoa.vn) - Máu đổ, thẻ đỏ, tranh cãi, trận đấu bị gián đoạn nhiều lần dưới cơn mưa tầm tã, đấy là “chiến sự” ở Hải Vân quan trong cuộc đối đầu giữa SHB Đà Nẵng và SLNA. Cùng thời điểm đó, “những đứa trẻ nhà bầu Đức” lại cầm vàng mà để vàng rơi, để TP.HCM kéo lại 1 điểm, sau khi đã dẫn 2 bàn cách biệt.

Quả đáng tiếc cho Công Phượng và các đồng đội, khi CLB TP.HCM đang trong cơn khủng hoảng, còn HAGL đang bay cao trên bảng xếp hạng.

Đà Nẵng thất thủ

Ngay từ buổi sáng, Đà thành nói riêng và khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng nói chung đã bắt đầu hứng chịu cơn mưa lớn và dai dẳng bậc nhất, kể từ đầu mùa mưa năm nay. Mưu không dứt cho đến tận đêm, khiến cuộc đối đầu giữa SHB Đà Nẵng và SLNA trên sân Hoà Xuân (quận Liên Chiểu) trở thành trận thuỷ chiến thực sự.

Máu đã đổ (trung vệ Hoàng Văn Khánh của SLNA phải băng trắng toát đầu, thẻ đỏ được rút ra, Ewode Christian bên phía đội chủ sân Hoà Xuân)..., nói chung, tổ trọng tài của “vua” Nguyễn Phương Nam đã có một buổi chiều làm việc vất vả, khi trận đấu phải gián đoạn nhiều lần.

Bản thân HLV Nguyễn Minh Phương và các thành viên BHL SHB Đà Nẵng đã phải nhảy cả vào sân để giảm nhiệt các cái đầu nóng, đặc biệt là tình huống dẫn đến chiếc thẻ vàng thứ 2 của Ewode do lỗi phản ứng sau một tình huống tình huống tranh chấp bóng. Cá nhân trợ lý 1 Cao Thanh Tú cũng chịu liên đới.

Trời mưa, sân trơn là một phần lý do khiến các pha bóng tranh chấp rất quyết liệt. Song cơ bản lịch sử đối đầu giữa SLNA và Đà Nẵng luôn rất nóng, từ khán đài, cabin BHL xuống từng mét vuông mặt cỏ. Đây đã là trận hoà thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương, trong khi đội bóng xứ Nghệ thậm chí còn tệ hơn với vỏn vẹn 8 điểm sau 11 lượt trận và chỉ xếp trên Sài Gòn FC, cũng như Nam Định.

Một mùa giải khó khăn không được báo trước với cả 2 đội bóng này, bởi về lực lượng, họ cũng thuộc tầm khá so với mặt bằng chung V-League 2018. Mất Ewode một đôi trận, HLV Minh Phương sẽ mất một lá chắn thép trong giai đoạn giải đấu dồn toa, trước kỳ nghỉ giữa mùa.

4 bàn thắng được thực hiện ở Hải Vân quan, không giúp trận đấu có chất lượng hơn, khi bị xé lẻ quá nhiều. Đã có rất nhiều những phàn nàn về công tác điều hành của tổ trọng tài, trong và sau trận đấu. Nhưng suy cho cùng, cuộc chơi có luật lệ và các đội bóng phải tuân thủ.

Phượng nở, nhưng chưa thắm

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 46 của trận đấu với CLB TP.HCM là bàn thắng thứ 2 liên tiếp trong vòng vài ngày của Công Phượng. Trước đó, tại vòng 10, Công Phượng đã ghi một siêu phẩm từ khoảng cách đến gần 30m vào lưới đồng đội cũ Tiến Dũng ở đội tuyển U23 Việt Nam trong lần “những đứa trẻ nhà bầu Đức” viếng thăm xứ Thanh.

Đấy là một bàn thắng kiểu mẫu, được thực hiện bởi cầu thủ có kỹ thuật hoàn hảo và lực cổ chân tuyệt vời. Chiến thắng cách biệt tối thiểu 1-0 trước FLC Thanh Hoá, giúp HAGL nhảy cóc trên bảng xếp hạng. Phượng đúng là đang hừng, nhưng phố núi vẫn chưa thắm.

Đội bóng của bầu Đức đã không thể tiếp mạch chiến thắng, sau khi họ vừa mới để TP.HCM cầm hoà 2-2 tại Pleiku. Đây có thể là trận đấu đầy tiếc nuối, khi Văn Toàn và Công Phượng sớm đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-0, sau phân nửa thời gian thi đấu chính thức, cùng một thế trận rất khả quan.

Trước chuyến hành quân lên phố núi Pleiku, HLV Toshiya Miura đang phải hứng chịu rất nhiều sức ép, từ chuỗi thành tích tệ hại của đội bóng. Kể từ vòng đấu thứ 6, CLB TP.HCM đã và đang trải qua 6 trận không nếm mùi chiến thắng.

Đối thoại bàn tròn: 'Nội soi' chữ Chuyên cùng cựu trưởng BTC V-League

Đối thoại bàn tròn: 'Nội soi' chữ Chuyên cùng cựu trưởng BTC V-League

Khách mời bàn tròn của Thể thao & Văn hóa tuần này là ông Dương Nghiệp Khôi, nguyên Phó TTK VFF, nguyên trưởng BTC V-League, một người có thể nói là rất am hiểu các ngóc ngách của bóng đá Việt Nam...

Ngay cả khi đã cứu được 1 điểm rời Pleiku, từ các bàn thắng của Văn Thuận và Văn Thanh, thì đội bóng dưới triều đại ông thầy người Nhật Bản cũng chỉ tìm được 2/18 điểm tối đa và điều này là rất khó chấp nhận với một CLB được đầu tư lớn, được chăm sóc tận răng. Điều đáng nói là, nếu HLV Miura không chủ động rời ghế, lãnh đạo CLB TP.HCM cũng khó đuổi việc ông, bởi những điều khoản đền bù hợp đồng.

V-League 2018, như đã nhắc ở trên, đang trong giai đoạn dồn toa, đang vào cua, với rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Các đội bóng phải di chuyển liên tục, thi đấu liên tục và dưới điều kiện thời tiết không ủng hộ trên diện rộng, người ta chỉ e rằng giải đấu có thể sẽ lại có biến ở nút thắt quan trọng này.

1 Với việc thiết lập kỷ lục mới của V-League là 11 trận bất bại liên tiếp, Hà Nội FC đang thẳng tiến tới danh hiệu vô địch lượt đi một cách hoàn toàn thuyết phục.

2 Chỉ có 2 đội chủ nhà giành chiến thắng ở vòng 11 là Quảng Nam và Hà Nội FC

4 Vòng 11 ghi nhận tới 4 trận hòa và chỉ có 3 trận có kết quả thắng bại

Tùy Phong

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN