TTVH Online

SLNA, vá cũ hay xây mới

02/06/2018 12:20 GMT+7

Đây là mùa giải cuối cùng của hợp đồng tài trợ thứ 3 của Bắc Á Bank dành cho đội bóng xứ Nghệ. SLNA đang có mùa giải tồi tệ nhất trong 9 năm gắn bó với nhà tài trợ này, HLV Đức Thắng đã tính đến phương án từ chức.

(Thethaovanhoa.vn) - Đây là mùa giải cuối cùng của hợp đồng tài trợ thứ 3 của Bắc Á Bank dành cho đội bóng xứ Nghệ. SLNA đang có mùa giải tồi tệ nhất trong 9 năm gắn bó với nhà tài trợ này, HLV Đức Thắng đã tính đến phương án từ chức.

Trong 9 năm gắn bó với bóng đá xứ Nghệ, nhà tài trợ Bắc Á đã làm việc một trong những HLV nội giỏi nhất của bóng đá Việt Nam, sau này từng ngồi ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia, đó là Hữu Thắng.

Trong khi đó, người đang cầm quân SLNA hiện nay là Đức Thắng được coi là có quan hệ tốt nhất với Bắc Á. Gần 1 thập kỷ gắn bó với sân Vinh, Bắc Á đã góp phần quan trọng để SLNA đoạt 1 Cúp vô địch V-League, 1 Cúp quốc gia.

Nhà tài trợ kỳ lạ

Bắc Á là một nhà tài trợ kín tiếng và kỳ lạ nhất V-League. Hầu như không thấy đại diện nhà tài trợ xuất hiện trước truyền thông, không giao chỉ tiêu các mùa giải cho đội bóng. Tất nhiên, cũng không thấy hình ảnh đại diện nhà tài trợ móc hầu bao thưởng cho BHL, cầu thủ.

Dấu ấn của nhà tài trợ trong các cuộc mua, bán cầu thủ lại càng không. Trước các sự kiện lớn của CLB như đoạt Cúp vô địch V-League 2011, vô địch Cúp quốc gia 2010 năm ngoái hay HLV Hữu Thắng từ chức cũng không hề thấy bóng dáng của quan chức Bắc Á.

SLNA 1-2 Hà Nội: HLV Đức Thắng nấc nghẹn vì SLNA thua trận

SLNA 1-2 Hà Nội: HLV Đức Thắng nấc nghẹn vì SLNA thua trận

Từ sai lầm của trung vệ Phạm Mạnh Hùng khi anh phá hụt bóng rất nghiệp dư đưa bóng đến chân tiền đạo Oseni, tiền đạo Hà Nội đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Nội. Tuy nhiên, trong phòng họp báo HLV Nguyễn Đức Thắng đã nhận hết trách nhiệm về mình.

Tất nhiên, vì thế bên cạnh những giọt nước mắt nghẹn ngào của HLV Đức Thắng chỉ có cầu thủ và người thân. May thay còn có TGĐ Cty CP BĐ SLNA Nguyễn Hồng Thanh kịp xuất hiện với những lời động viên cho nhà cầm quân này.

Nó khác xa sự có mặt gần như thường xuyên của bầu Hiển khi Hà Nội FC thi đấu, hứng chí ông móc cả nửa tỷ khen thưởng thầy trò Chu Đình Nghiêm. Không có mặt an ủi cầu thủ như ông bầu Doãn Văn Phương của FLC Thanh Hóa, lại càng không có mặt trước các biến cố của đội bóng như bầu Trần Mạnh Hùng của Hải Phòng.

Nước mắt đàn ông

Đội bóng thi đấu bết bát, HLV từ chức đó không phải là điều quá xa lạ với cổ động viên. Nhưng có lẽ nước mắt của Đức Thắng trong phòng họp báo tại sân Vinh sau trận thua Hà Nội 1-2 lại khác.

Ông khóc cho việc vì sao có Osmar trong đội hình, dù về lý thuyết là chữ ký đó của mình. Ông khóc cho việc không giữ được Phi Sơn, cầu thủ xuất sắc nhất đội bóng trong vòng 3 năm qua. Khóc cho mình, cho đội bóng.

Trọng tài không cứu được SLNA

Trọng tài không cứu được SLNA

Với những sai lầm ngớ ngẩn của hậu vệ và thủ môn, khán giả sân Vinh thêm lần nữa rời sân Vinh đầy thất vọng bởi họ vẫn chưa được chứng kiến trận thắng đầu tiên của SLNA ở mùa giải này. Trong khi đó, với chiến thắng 2-1, Hà Nội chính thức lập kỷ lục V-League với 10 trận bất bại.

Thực ra, trước khi Đức Thắng khóc, không ít những khuôn mặt trẻ thơ của các cầu thủ nhí xứ Nghệ đã khóc. HLV đội trẻ cũng đã khóc, trên khán đài những giọt nước mắt đã chảy dài trên gò má những người nông dân xứ Nghệ. Họ khóc, vì những đứa trẻ xứ Nghệ bôn ba đội khác, quay lại chiến thắng chính những đồng đội cùng đội bóng huyện năm nao.

Thực tình thì giờ tại SLNA cũng không còn khuôn mặt nào sáng giá để ngồi chiếc ghế HLV trưởng. Tính cả người ra đi, Thành Công thì đã đến sân Thống Nhất, Văn Sỹ Sơn thì đã yên vị ở vị trí cánh tay phải của HLV Chu Đình Nghiêm. Bất cứ ai, ngồi lên chiếc ghế này, số phận của đội bóng cũng khó lòng khác đi được.

Những người am hiểu nội tình của đội bóng xứ Nghệ đều cho rằng mối lương duyên SLNA-Bắc Á, nếu thế thì chỉ thế. Dẫn dắt cuộc chơi là ông Hồng Thanh, ông Hồ Văn Chiêm đang gần đến tuổi 70, tham vọng của nhà tài trợ…cũng chỉ thế.

19h00 ngày 30/5, SLNA-Hà Nội: Thử thách cực đại

19h00 ngày 30/5, SLNA-Hà Nội: Thử thách cực đại

Nếu lúc này bầu Hiển tách Hà Nội FC thành 2 đội, một nửa giao cho Chu Đình Nghiêm và một nửa do Văn Sỹ Sơn nắm thì họ cũng vẫn đủ sức vô địch V-League 2018, một fan FLC Thanh Hóa đã buồn bã nói với người viết như thế...

Nếu Bắc Á tái ký hợp đồng thứ 3 thì chắc một điểm nguồn tiền dành cho SLNA vẫn thế, thứ hạng vẫn quanh quẩn con số 10. Sân Vinh vẫn vắng khách, những tiếng thở dài và những giọt nước mắt vẫn rơi rơi.

Nhiều khả năng thì SLNA sẽ không rớt hạng, nếu phải đá play-off họ cũng sẽ là kẻ chiến thắng. Nhưng để làm được một cái gì đấy, chắc chắn phải là một nhà tài trợ mới, tham vọng mới.

Song xem ra vá cũ hay xây mới không phải là ông Thanh, ông Chiêm, những người cũng đá cả đời người gắn với sân cỏ nhưng không còn theo kịp xu thế kinh doanh bóng đá mới.

Đông Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN