TTVH Online

Real Madrid - Liverpool: Casemiro không hiểu bóng đá, chỉ giỏi ẵm Cúp!

24/05/2018 14:34 GMT+7

Xavi Hernandez từng bảo, Casemiro không hiểu nhiều về bóng đá. Giờ thì anh chàng không hiểu bóng đá ấy đang hướng đến danh hiệu Champions League thứ 3 liên tiếp, và thứ 4 trong sự nghiệp.

(Thethaovanhoa.vn) - Xavi Hernandez từng bảo, Casemiro không hiểu nhiều về bóng đá. Giờ thì anh chàng không hiểu bóng đá ấy đang hướng đến danh hiệu Champions League thứ 3 liên tiếp, và thứ 4 trong sự nghiệp.

Casemiro đang có vai trò không thể thay thế ở Madrid, và chính anh sẽ là giải pháp để hy vọng phá vỡ hệ thống “gegenpressing” mà Juergen Klopp xây dựng cho Liverpool.

“Tôi không hiểu bóng đá, nên không bao giờ đến Barca”

Trước khi sang Kiev, Ukraine, Casemiro đã có cuộc trò chuyện hết sức cởi mở và thú vị trên chương trình ăn khách El Larguero, của đài phát thanh Cadena SER. Một trong những điều thú vị nhất, trở thành đề tài trên trang nhất các tờ thể thao không chỉ ở Tây Ban Nha, là cách mà Casemiro đáp trả nhận xét của Xavi về anh, trước câu hỏi liệu anh có sang Barca hay không.

“Như Xavi nói, tôi không hiểu về bóng đá, nên sẽ không bao giờ ký hợp đồng với Barca. Tôi không có thứ bóng đá của Barca. Tôi đến từ Real Madrid”. Casemiro thể hiện anh không quan tâm lắm đến những nhận xét của Xavi. “Mọi người hiểu những gì họ nói. Nếu bạn hỏi về một phần lịch sử Madrid, thì tôi ở đây 4 mùa giải, và đang hướng đến trận Chung kết Champions League thứ 4. Ai cũng có quyền nói lên điều họ muốn”.

Đầu năm nay, trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ El Pais, Xavi đã mượn Casemiro để đề cao phẩm chất Barca, và những người đồng đội cũ. “Ở Barca, chúng tôi hiểu rằng bóng đá là một quy trình không gian - thời gian. Ai là những người giỏi khoản này nhất? Messi, Iniesta và Busquets: Họ là những bậc thầy về không-thời gian. Họ luôn biết làm gì, dù là đứng một mình, hay bị bao quanh bởi số đông. Điều này, những tiền vệ như Casemiro không hiểu được”.

Real Madrid cẩn thận: PSG rất thèm Casemiro

Real Madrid cẩn thận: PSG rất thèm Casemiro

PSG đã công khai tham vọng sở hữu Casemiro, để thay thế Thiago Motta. Nếu không thận trọng, Real Madrid hoàn toàn có thể đánh mất vệ binh quan trọng của mình.

Xavi không hoàn toàn chỉ trích Casemiro. Anh bảo, “tất nhiên, có những điều Casemiro làm được, còn Busquets thì không”. Nhưng rõ ràng là Xavi mượn Casemiro để đề cao thứ bóng đá của Barca. Anh muốn nhấn mạnh đến khía cạnh, Barca mới thực sự là đội chơi bóng đúng nghĩa. Cũng trong bài phỏng vấn ấy, Xavi nhấn mạnh đến khía cạnh Pep Guardiola là của hiếm của bóng đá thế giới hiện đại, trong khi những người như Simeone thì rất nhiều.

Casemiro sinh ra để giành Champions League

Xavi sẽ không thay đổi nhận định về Casemiro, giống như chưa bao giờ anh công nhận giá trị của Ronaldo, và luôn ghét mọi thứ thuộc về Real Madrid. Với Xavi, chỉ những gì thuộc về Barca mới là chuẩn mực. Nhưng Xavi sẽ không chối bỏ được một sự thật: Đây là thời của Real Madrid ở sân chơi châu Âu, chứ không phải Barca của anh.

Và, dù hạ thấp Casemiro như thế nào, Xavi cũng không thể phủ nhận tiền vệ người Brazil là nhân tố quan trọng để Real Madrid giành 2 danh hiệu Champions League liên tiếp. Thứ bóng đá chuẩn mực của Barca thời Pep Guardiola, với những ngôi sao Xavi - Busquets - Iniesta - Messi đã không thể làm được điều tương tự.

4 mùa giải, 4 trận chung kết, đó là cuộc sống của Casemiro ở Madrid, điều mà Xavi không có cơ hội trong 17 mùa giải khoác áo Barca. Mùa 2013-14, Casemiro được HLV Ancelotti đưa lên đội hình Real Madrid, sau thời gian khoác áo đội trẻ. Dù chưa giành vị trí chính thức, nhưng Casemiro đã cùng Real giành Champions League, sau trận chung kết nghẹt thở với Atletico ở Lisbon (Bồ Đào Nha). Chiến thắng 4-1 trước Atletico kết thúc 12 năm Real Madrid khắc khoải về danh hiệu vô địch châu Âu lần thứ 10.

Casemiro được Real cho Porto mượn mùa giải 2014-15. Với Porto, anh cũng chơi tuyệt hay ở mặt trận Champions League, bước đệm để Real đưa trở lại Bernabeu mùa Hè 2015. Khi Zidane lên thay Benitez giữa mùa giải 2015-16, Casemiro ngay lập tức được trao vai trò chủ lực ở hàng tiền vệ, giữa Luka Modric và Toni Kroos. Anh là bệ phóng đưa Real đến chức vô địch ở Milan. Một năm trước, Casemiro tiếp tục tỏa sáng, thể hiện những giá trị toàn diện, và Real Madrid đánh bại Juventus để bảo vệ ngôi vương.

Có lẽ, Casemiro như sinh ra để cùng Real Madrid giành Champions League. Cuối tuần này là trận chung kết thứ 4. Nếu Real Madrid vượt qua Liverpool ở Kiev, Casemiro sẽ cân bằng thành tích giành Champions League với Xavi!

Ngọc Huy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN