TTVH Online

Sài Gòn 1-1 S.Khánh Hòa: HLV Tài Em 'khóc nghẹn' vì trọng tài

18/05/2018 22:01 GMT+7

Tan trận, HLV Phan Văn Tài Em và nhiều cầu thủ Sài Gòn đổ sụp vì thất vọng khi Sanna Khánh Hòa BVN giật lại 1 điểm ngay phút 90+5. Bất chấp phần lớn thời gian trận đấu, đội chủ sân Thống Nhất với sự tỏa sáng của Hoàng Thiên đã dẫn trước.

(Thethaovanhoa.vn)- Tan trận, HLV Phan Văn Tài Em và nhiều cầu thủ Sài Gòn đổ sụp vì thất vọng khi Sanna Khánh Hòa BVN giật lại 1 điểm ngay phút 90+5. Bất chấp phần lớn thời gian trận đấu, đội chủ sân Thống Nhất với sự tỏa sáng của Hoàng Thiên đã dẫn trước.

Trận cầu sớm nhất vòng 8 diễn ra khá cân bằng, dù rằng chất lượng chuyên môn không mấy thuyết phục người xem. Sanna Khánh Hòa với mật độ thi đấu dày đặc hành quân đến Thống Nhất của chủ nhà không hề mất sức ở Cúp QG. Thế nên, họ nhanh chóng bị quần thảo khi HLV Phan Văn Tài Em yêu cầu các học trò chơi nhanh trước đội khách.

Tuy nhiên phải chờ đến đầu hiệp 2, Hoàng Thiên mới phá được bế tắc trận đấu với pha thoát xuống nhận đường chọc khe của Trần Vũ để đánh bại Tuấn Mạnh. Tưởng chừng chủ nhà sẽ bỏ túi 1 điểm với bàn thắng đó của cựu đội trưởng HAGL và thủ môn Văn Phong chơi xuất thần trong khung gỗ thì Sài Gòn phải trả giá ở phút bù giờ cuối cùng.

Lê Hoàng Thiên lại có bàn thắng thứ 4 cho Sài Gòn nhưng vẫn không giúp đội nhà chiến thắng. Ảnh: Lê Giang
Lê Hoàng Thiên lại có bàn thắng thứ 4 cho Sài Gòn nhưng vẫn không giúp đội nhà chiến thắng. Ảnh: Lê Giang

Nỗ lực xâm nhập vòng cấm của đội khách những phút cuối được trả công bằng pha phạm lỗi rất không cần thiết của Văn Ngọ, cầu thủ trước đó đã cản phá một bàn thắng của đội khách ngay trên vạch vôi.

Ngay cả HLV Phan Văn Tài Em cũng chỉ biết tiếc nuối với pha phạm lỗi của học trò. “Tình huống đó tôi rất tiếc khi hàng phòng ngự chúng tôi không tập trung để bị vượt qua dẫn đến phạt đền. Tôi buồn vì không thể giải quyết trận đấu với 3 điểm”.

HLV Phan Văn Tài Em không thể hài lòng khi bị rơi 2 điểm ở những phút cuối. Ảnh: Lê Giang
HLV Phan Văn Tài Em không thể hài lòng khi bị rơi 2 điểm ở những phút cuối. Ảnh: Lê Giang

Tuy nhiên, HLV Tài Em vẫn không hài lòng khi trọng tài Trần Văn Lập bỏ qua tình huống ông cho rằng hậu vệ Chaher đã phạm lỗi với Sylva những phút trước đó. “BTC nên xem xét cách điều hành trọng tài. Rất nhiều tình huống họ xử lý không chính xác. Đỉnh điểm nhất là pha bóng Silva bị đốn ngã trong vòng cấm mà trọng tài bỏ qua.

Theo tôi, tình huống đó chắc chắn phải thổi phạt đền, thế nhưng không hiểu sao trọng tài lại làm ngơ như vậy. Không phải chúng tôi bị gỡ hoà mà tôi nói, nhưng họ đã khiến trận đấu trở nên mất hay. Tôi chỉ yêu cầu trọng tài công tâm thì bóng đá Việt Nam phát triển”.

HLV Tài Em cho rằng Da Sylva đã bị Chaher (xanh) đốn ngã. Ảnh: Lê Giang
HLV Tài Em cho rằng Da Sylva đã bị Chaher (xanh) đốn ngã. Ảnh: Lê Giang

Về phần đội khách, 1 điểm và thoát hiểm khỏi Thống Nhất và không tái lặp hình ảnh buồn thua tối thiểu TP.HCM trước đó đã giúp HLV Võ Đình Tân thở phào nhẹ nhõm. 2 trận liền được hưởng 11m những phút cuối trận, ông Tân không còn trách trọng tài.

Ông Tân nói: “Trận đấu này, các cầu thủ của tôi đã thi đấu với thể lực không đảm bảo. Bên cạnh đó, lối chơi của Sài Gòn rất khó chịu khi họ áp sát nhanh. Trước khi bước vào trận đấu chúng tôi đánh giá cao đối thủ, thế nhưng không lường trước sẽ gặp khó khăn như vậy. Bàn thua do hàng phòng ngự bọc lót không kín kẽ.

Theo góc nhìn của tôi, trọng tài thổi phạt đền chính xác, nhưng thật ra chúng tôi có nhiều cơ hội có thể ghi bàn và các cầu thủ đã bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Đặc biệt, thủ thành Phạm Văn Phong của Sài Gòn hôm nay thi đấu rất xuất sắc khi cản phá nhiều cơ hội ghi bàn rõ ràng của chúng tôi. Tôi đánh giá cao thủ môn này, anh ta có phong độ ổn định từ những mùa trước chứ không chỉ trận đấu hôm nay”.

HLV Hoàng Anh Tuấn muốn U19 Việt Nam tái lập kỳ tích World Cup, HAGL tổn thất lực lượng

HLV Hoàng Anh Tuấn muốn U19 Việt Nam tái lập kỳ tích World Cup, HAGL tổn thất lực lượng

HLV Hoàng Anh Tuấn muốn U19 Việt Nam tái lập kỳ tích World Cup, HAGL tổn thất lực lượng trước vòng 8 V-League là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 18/5.

Trận hòa này giúp Sanna Khánh Hòa BVN vẫn tại vị ở hạng 3. Ngược lại, Sài Gòn bỏ qua cơ hội lên nhóm giữa khi họ chỉ cải thiện được 1 bậc thứ hạng nhưng các đội phía sau vẫn chưa thi đấu vòng 8.

Bàn thắng: Hoàng Thiên (55); Toure (90’+5)

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN