TTVH Online

Kinh nghiệm du lịch phượt Côn Minh – Shangrila – Lệ Giang hữu ích cần biết

18/05/2018 13:33 GMT+7

Bạn nào có ý định du lịch Côn Minh – Shangrila – Lệ Giang thì tham khảo bài viết trải nghiệm sau đây của bạn Hà Mi nhé. Thông tin khá đầy đủ và chi tiết có thể giúp ích cho các bạn khá nhiều.

(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Bạn nào có ý định du lịch Côn Minh – Shangrila – Lệ Giang thì tham khảo bài viết trải nghiệm sau đây của bạn Hà Mi nhé. Thông tin khá đầy đủ và chi tiết có thể giúp ích cho các bạn khá nhiều.

*Chi phí hết bao nhiêu?

Khoảng 12 triệu/1 người/7 ngày) (Có thể tiết kiệm được hơn nữa, nhưng do chúng mình ăn cả Trung Quốc nên tốn kém hơn).

*Chuẩn bị trước chuyến đi

+Visa: $100 (làm trước 40 ngày, tại Nam Thanh 51 Đào Duy Từ)

Chú thích ảnh

+Di chuyển

- Tại Việt Nam: Vé xe lên lào cai: Xe Sao Việt, Hà Sơn Hải Vân, ... trên wed của hãng hoặc các trang đặt vé Việt Nam như Vexere.com/ easybook.com,..

-Tại Trung Quốc: Máy bay, tàu, khách sạn: Book trên Ctrip.com/ Trip.com/ Chinatravelguide.com ...

Chú thích ảnh

+Cách đặt vé

Các bạn nhớ đặt tên theo tên Passport của mình nhé, không làm theo hướng dẫn của web.

Ví dụ: Tên mình là NGUYEN HA MI

Họ yêu cầu điền theo thứ tự: Family name/ First Name and Middle Name nhưng các bạn vẫn điền là NGUYEN HA MI nhé. Mình bị hủy vé 1 chặng vì mình đặt tên là NGUYEN MI HA, may lần sau vẫn OK

Chú thích ảnh

- Sim 4G: 350k
- Tải App VPN về để dùng được Google, Google Maps và Facebook
- Tải Google dịch offline
- Miếng dán giữ nhiệt cho ai không chịu được lạnh
- Check nhiệt độ và thời tiết những nơi mình đến
- Áo giữ nhiệt, áo đại hàn, khăn và thuốc đau bụng, đau đầu, đi ngoài,...
- Học thuộc vài câu tiếng Trung như: Ít dầu mỡ, ít cay, địa danh,..

Chú thích ảnh

*Lịch Trình

+Day 0:

23h00: Hà Nội - Lào Cai (Vì 3h30 đến cửa Khẩu nên mình thuê khách sạn trước cổng cửa khẩu nghỉ ngơi, 7h bắt đầu làm việc thì mình ra làm thủ tục)

+Day 1: Côn Minh

Di chuyển từ Hà Khẩu đi Côn Minh (Tàu chặng: Hekou North - Kunming ~6h5p di chuyển). Khi nhập cảnh xong, nếu ko biết tiếng Trung để di chuyển ra bến tàu, các bạn cứ giơ ảnh nơi cần đến cho người lái Taxi, hoặc hoặc thuộc vài địa danh tiếng Trung ở nhà và nói cho họ)

- Côn Minh: Vì thời gian không nhiều nên mình chỉ ăn mấy món đặc sắc như Bún Qua Cầu (nhà hàng Brother's Jiang (must try), ...), uống trà sữa, và các món thấy trên đường đi. Nhìn chung, Côn Minh khá hiện đại, sạch sẽ và phương tiện giao thông phát triển.

Di chuyển từ thành phố ra Sân bay: MTR: 6 tệ, Taxi: 60 tệ, Bus: 10 tệ.

Chú thích ảnh

+Day 2 và 3: Shangrila

Khoảng 7h sáng bay thì 4h30 bạn phải có mặt ở sân bay Côn Minh. Sân bay khá đông và rộng. Bên trong sảnh check-in rất hiện đại, nhiều hàng ăn ngon và theo mình có nhiều thứ đề mò mẫm. Đến Shangrila phải chuẩn bị quần áo ấm vì rất lạnh. Ở Shangri-la, mình ở khách sạn Wanxinglong Hostel, giá 88 tệ/1 ngày, khách sạn sạch sẽ, chủ dễ thương vô cùng.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

*Một số địa điểm tham quan

+ Tu viện Songzalin - Giá vé: 115 Tệ

+ Vườn Quốc gia Potatso - Giá vé ~ 250 tệ

+ Núi tuyết Shika (rất đẹp, nhưng mình đi Ngọc Long Tuyết Sơn ở Lệ Giang rồi nên minh bỏ qua)

+ Quảng trường và khu old town của Shangrila

Chú thích ảnh

*Ăn uống ở Shangrila

Lẩu bò Yak, Dumpling, Sữa chua bò Yak trộn đường, trứng luộc nước trà, quẩy nóng ăn với sữa đậu nành. Tuy nhiên, vì thời gian mình ở không nhiều nên mình chỉ đi Tu viện Songzalin và loanh quanh khu phố cổ và quảng trường. Hết ngày 3, mình bắt bus từ Shangrila chuyến cuối cùng về Lệ Giang lúc 16h00 - 63 tệ/1 người và di chuyển mất 4 tiếng.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

+Day 4, 5 và 6: Lệ Giang

- Nên thuê khách sạn ngay trong cổ trấn

- Sau khi tìm hiểu về Lệ Giang, mình bị mê mẩn luôn và quyết định dành phần lớn thời gian tại đây.

- Khi đi Lệ Giang, các bạn nên thuê khách sạn ở phố cổ để tiện cho việc di chuyển. Mình ở khách sạn Qinglu Boutique Inn ở trên đường No.85 Bayi Upper Section of Qiyi Street (SĐT: +86 888 5134758). Khách sạn khá sạch sẽ, ở trung tâm, nhân viên siêu siêu dễ thương và thân thiện nhưng mỗi tội không biết Tiếng Anh. Mình toàn phải giao tiếp qua Google dịch. Giá cả ở đây khá tốt, 100 tệ/1 ngày

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

*Địa điểm tham quan:

+ Phố cổ Lệ Giang (Old town of Lijiang)

+ Ngọc Long Tuyết Sơn (Jade Dragon Snow Mountain) - MUST GO

* Hướng dẫn di chuyển tự túc

*** 7h sáng sớm bạn di chuyển ra quảng trường có tượng ông Mao Trạch Đông, đối diện quảng trường, sẽ có người gọi bạn đi Ngọc Long Tuyết Sơn bằng minivan và đủ 6 người sẽ di chuyển, giá vé 20 tệ/1 người. Vé vào cổng: 105 tệ 1 người (thẻ sinh viên giảm 50%), có 3 hạng vé cáp treo nhưng các bạn nên chọn cáp treo Glacier Park để được nhìn thấy tuyết nhé, giá 180 tệ/người (nên mang theo bình oxy và áo ấm).

Ngoài ra, các bạn nên xem Ấn tượng Lệ Giang (Impression Lijiang Show) của đạo diễn Trương Nghệ Mưu - Giá vé 280 tệ/ 1 người (Xem buổi sáng trước rồi đi chơi sau). Sau khi chơi ở tất cả các điểm, xe sẽ đưa bạn về hồ Blue Moon Valley, ở đó có quán ăn nhanh cứu đói và sau khi tham quan xong có xe đưa bạn di chuyển về bãi đỗ xe. Khi ra đến bãi đỗ xe sẽ có xe để bạn trở về Lệ Giang old town (20 tệ/ người chiều về)

+ Mộc Phủ (Mu's Residence) - 60 tệ

+ Công viên Hắc Long Đàm (Black Dragon Pool) - phải mua vé 80 tệ phí bảo tồn

+ Ngoài cổ trấn ra, bạn có thể đi ra bên ngoài thăm thú thành phố Lệ Giang, khá hiện đại và sạch sẽ, có nhiều hàng ăn rẻ, tham quan Walmart cho những ai chưa đi bao giờ, Shopping Center, ....

Chú thích ảnh

+Day 7

Sau khi tham quan Lệ Giang Xong, di chuyển về Côn Minh bằng tàu đêm chặng (Lijiang - Kunming - 156 tệ/1 người), giường cứng nằm (hard sleeper). Tuy là giường cứng nhưng vẫn có đệm và chăn bông dày khá thoải mai. Mình ngủ chả biết trời đất gì, đến Côn Minh mới tỉnh dạy. Về Hà Khẩu bằng chuyến Kunming - Hekou North ~6h5p di chuyển. Sau đó di chuyển về Hà Nội bằng xe khách kết thúc chuyến đi.

Tổng quan lại, Shangrila với Lệ Giang đẹp ngất người, tuy đi lại hơi khó khăn nhưng chắc chắn sẽ không để các bạn thất vọng. Cảm giác như Vân Nam không có góc chết, cứ giơ điện thoại hoặc máy ảnh lên chụp là đẹp, 1 tỉ góc để các bạn sống ảo nhưng nó vẫn không diễn tả được hết vẻ đẹp hùng vĩ của nơi đây. Nếu được quay lại và vẫn vất vả thế thì mình vẫn sẽ 100% đồng ý.

Bài & Ảnh: Hà Mi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN