TTVH Online

Vòng 8 V-League 2018: 'Đại chiến' trên đất Mỏ, 'giải hạn' ở miền Trung

18/05/2018 10:26 GMT+7

Loạt trận tứ kết Cúp quốc gia đầy hấp dẫn, kịch tính đã xong. Cuối tuần này sân cỏ nước nhà lại sôi động với những cuộc đối đầu ở vòng 8 V-League 2108.

(Thethaovanhoa.vn) - Loạt trận tứ kết Cúp quốc gia đầy hấp dẫn, kịch tính đã xong. Cuối tuần này sân cỏ nước nhà lại sôi động với những cuộc đối đầu ở vòng 8 V-League 2108.

"Đại chiến" ở Cẩm Phả

Đã có vài trụ cột ra đi, nhưng Than Quảng Ninh vẫn đang chơi ổn định, giữ được tâm thế của một đội bóng lớn. Vị trí thứ hai sau 7 vòng là minh chứng rõ nét nhất. Ngay từ đầu, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng được nhận diện là đối trọng trong cuộc đua vô địch. Ở chiều ngược lại, FLC Thanh Hóa tung tiền để sắm quân rầm rộ, song đội bóng xứ Thanh lại khởi đầu hết sức ì ạch.

HLV Nguyễn Đức Thắng về xứ Thanh, với mục tiêu đưa dội bóng trở lại đường đua, khi chưa quá muộn. Đòi hỏi Đức Thắng để lại đấu ấn ngay lúc này là quá khó bởi ông cần có thời gian. Hòa Sài Gòn FC ở vòng trước, cũng như ì ạch vượt qua đội hạng nhất Bình Phước trong sân chơi Cúp quốc gia, rõ ràng cựu danh thủ Thể Công này còn nhiều việc phải làm ở FLC Thanh Hóa.

Vũ Minh Tuấn đã ghi bàn trở lại, sau thời gian dài tịt ngòi. Đó chính là cơ sở để FLC Thanh Hóa hy vọng họ có được kết quả khả quan, khi Tuấn “đớp” trở về mái nhà xưa. Chủ nhà Than Quảng Ninh sẽ thiệt thòi không nhỏ, khi trận đại chiến này, họ mất 3 quân chủ lực Thanh Hiền, Hải Huy và Mạc Hồng Quân.

Đội bóng đất Mỏ sẽ thắng để tiếp tục ở nhóm đầu, hay xứ Thanh trở lại đường đua sau trận đấu này. Trận "đại chiến" vì thế rất đáng để chờ đợi.

“Người cùng khổ” gặp nhau ở Hòa Xuân

SHB Đà Nẵng bây giờ mong manh hơn lúc nào hết, thuận lợi cho họ khi đối thủ đến từ Sài Gòn cũng đang bất ổn. Vấn đề lúc này của đội bóng sông Hàn là rất nhiều vấn đề, cả chuyên môn lẫn tinh thần.

Hàng thủ chông chênh khi vắng bóng một người chỉ huy. Tuyến giữa không ai cầm chịch để phát động tấn công. Ngày vàng son của sát thủ Đỗ Merlo có lẽ đã ở lại sau lưng, dù tiền đạo này vẫn cần mẫn, nhưng tuổi tác đã là vật cản lớn cho khát khao của anh. Tân binh Diogo chỉ đem lại thất vọng, còn Hà Đức Chinh chưa thật sự ổn định và độ lì lợm cần thiết để lĩnh xướng hàng công.

Lịch thi đấu, trực tiếp vòng 8 Nuti Café V-League 2018

Lịch thi đấu, trực tiếp vòng 8 Nuti Café V-League 2018

Vòng 8 V-League 2018 khởi đầu bằng trận đấu sớm giữa Sài Gòn FC và S.Khánh Hòa vào ngày thứ 6 18/5 và khép lại bằng chuyến làm khách của FLC Thanh Hóa đến sân Cẩm Phả gặp Than Quảng Ninh lúc 18h00 ngày 20/5.

Khán giả phố biển Đà Nẵng đang phiền muộn, sân Hòa Xuân đã thưa vắng người xem. Lúc này chỉ có thắng, ghế của Minh Phương mới bớt lung lay.

Phía bên kia, khi Công Vinh đã chia tay, mỗi mình Miura đang cố “bẻ ghi” cho đội bóng đi đúng hướng. Cũng thật khó cho ông thầy người Nhật, khi ông đang cô đơn. Nếu thua trận này, ngày tại vị của ông có thể chỉ còn vài nốt nhạc, bởi đã thấy HLV Nguyễn Hữu Thắng ngấp nghé sau lưng.

Công Phượng và dàn sao HAGL hâm nóng Tây đô

Trong khi đó HAGL sẽ quay về phương Nam gặp XSKT Cần Thơ, đội bóng Tây đô đang chơi rất ấn tượng, dù họ không được đánh giá cao khi mùa giải bắt đầu. Vòng trước Cần Thơ xuất sắc cầm hòa đội nhì bảng Than Quảng Ninh, để đang có vị trí thứ 5 vào lúc này. Về dẫn dắt Cần Thơ chỉ thời gian ngắn, nhưng HLV Đinh Hồng Vinh đã giúp đội bóng gần như lột xác ở mùa giải 2018. Họ đã không còn chịu cảnh “ăn đong” để chật vật tìm điểm số trụ hạng như những mùa trước. Nói không quá vào lúc này, đội bóng miền Tây sông nước có thể đá sòng phẳng khi gặp bất kỳ đối thủ nào.

Chạm trán cùng HAGL, hẳn ông Vinh đã tường tận về đội bóng cũ, để giúp XSKT Cần Thơ có thuận lợi trong cuộc đối đầu này. Dù đang lột xác trong những trận gần đây, nhưng sẽ nhiều khó khăn cho HAGL ở xứ “gạo trắng nước trong” chiều thứ Bảy này. Tây Đô dự báo sẽ trẩy hội khi có sự xuất hiện của Công Phượng cùng dàn sao HAGL.

Hồng Đào

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN