TTVH Online

CẬP NHẬT tối 17/5: Fabregas khiêu khích Mourinho. Neuer khó kịp bình phục cho World Cup

17/05/2018 18:35 GMT+7

Chuyên gia đánh giá Lingard cao hơn De Gea, Messi từng suýt cập bến Arsenal, Real dùng Neymar làm hỏa mù để mua Mbappe... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 17/5.

(Thethaovanhoa.vn) – Chuyên gia đánh giá Lingard cao hơn De Gea, Messi từng suýt cập bến Arsenal, Real dùng Neymar làm hỏa mù để mua Mbappe... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 17/5.

 

Chuyên gia đánh giá Lingard cao hơn De Gea

Chú thích ảnh

Nhà báo Charlie Nicholas của Sky Sports cho rằng David de Gea không xứng đáng với giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất Man United” mùa này và thay vào đó là Jesse Lingard. Thủ thành người Tây Ban Nha đã có một mùa giải xuất sắc khi giữ sạch lưới nhiều trận và giành giải Găng tay Vàng lần đầu tiên trong sự nghiệp. Tuy nhiên, Nicholas vẫn đánh giá Lingard cao hơn.

"Tôi biết David De Gea đã nhận được giải thưởng trên từ CLB nhưng tôi ghét phải trao giải đó cho một thủ môn", Nicholas nói trên Sky Sports.

"Vâng, cậu ấy là thủ môn xuất sắc nhất trên thế giới, nhưng thực sự tôi sẽ trao giải cho Jesse Lingard bởi cậu ấy đã ghi bàn và mang đến sự thú vị cho một đội bóng nhạt nhẽo".

 

Real dùng Neymar làm hỏa mù để mua Mbappe

Chú thích ảnh

Những tuần gần đây liên tục xuất hiện tin đồn Real Madrid đang quan tâm tới Neymar dù cho cầu thủ này mới chỉ gia nhập PSG vào Hè năm ngoái. Tuy nhiên mới đây, tờ Sport đưa tin đội chủ sân Bernabeu chỉ dùng Neymar làm hỏa mù để che dấu mục tiêu thực sự là tiền đạo Kylian Mbappe.

Mbappe đã nằm trong danh sách chuyển nhượng của Real Hè năm ngoái. Nhưng anh lại rời Monaco và chuyển đến PSG theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt trong Hè này với giá 180 triệu euro. Được biết thỏa thuận này của PSG nhằm qua mặt luật cân bằng tài chính của FIFA. Giờ đây, PSG có thể kích hoạt điều khoản trên và Real cũng đang để mắt tới sao trẻ người Pháp.

HLV Zidane muốn trẻ hóa hàng công bằng một cái tên lớn và "Cậu bé Vàng 2017" là lựa chọn rất hợp lý dành cho Los Blancos.

 

Messi từng suýt cập bến Arsenal

Chú thích ảnh

Trong buổi họp báo mới đây, HLV Arsene Wenger thừa nhận từng rất muốn chiêu mộ Lionel Messi và Gerard Pique khi đang đưa Cesc Fabregas cập bến Arsenal năm 2003.

“Câu chuyện về Cesc Fabregas là Franny Cagiago và Steve Rowley đưa cậu ấy đến đây và chúng tôi phải thuyết phục cậu ấy. Tôi đã gặp cha mẹ của Cesc và vào thời điểm đó, chúng tôi cũng quan tâm đến Messi và Pique. Chúng tôi đã cố gắng chiêu mộ cả 3 nhưng tất nhiên điều đó không thành công. Nhưng tất nhiên, chúng tôi đã có được viên ngọc quý là Cesc Fabregas. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, một bộ não trong bóng đá”, Wenger phát biểu.

“Thương vụ Messi và Pique không thành công bởi những người đại diện. Tôi nghĩ rằng họ đã được Nike liên hệ và họ muốn đưa Pique tới Man United vào thời điểm đó. Về Messi, Barca không muốn mất cậu ấy và dĩ nhiên họ đã đưa ra lời đề nghị cần thiết để giữ chân cầu thủ của mình”.

"Tôi không thực sự biết Messi có hứng thú hay không ... Tôi không thể tiến gần đến việc thực hiện thỏa thuận này vì Barca đã chặn mọi khả năng".

 

Fabregas tuyên chiến với Mourinho

Chú thích ảnh

Fabregas sẽ đối đầu với Mourinho - người đã đưa anh trở lại Premier League vào năm 2014 - ở chung kết FA Cup sắp tới. Khi còn làm việc cùng nhau ở Chelsea, hai người này đã giành chức vô địch Premier League và League Cup năm 2015 trước khi Mourinho bị sa thải vào năm 2016.

Mới đây, Fabregas thừa nhận anh có cảm tình với chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhưng cũng khẳng định muốn đánh bại người thầy cũ của mình.

“Tôi yêu quý Jose. Ông ấy đã đối xử tốt với tôi khi tôi đến Chelsea”, Fabregas phát biểu. “Rõ ràng trước đó thì không. Nhưng kể từ khi tôi đến đây, ông ấy thật tuyệt vời. Tôi yêu quý ông ấy”.

“Nhưng rõ ràng tôi muốn ông ấy thua cuộc trong trận đấu thứ Bảy tới. Tôi muốn giành chiến thắng vì Chelsea, vì bản thân mình, vì người hâm mộ và hy vọng chúng tôi có thể làm được điều đó”.

 

Neuer chưa chắc tham dự World Cup cùng tuyển Đức

Chú thích ảnh

Thủ thành Manuel Neuer bị gãy chân từ tháng 9 và đã phải nghỉ thi đấu. Cầu thủ 32 tuổi mới đây đã bình phục và được HLV Joachim Loew điền tên vào danh sách 27 cầu thủ sẽ tham dự World Cup sắp tới cùng ĐT Đức. Tuy nhiên, chưa chắc anh có thể ra sân tại giải đấu lớn nhất thế giới Hè này.

“Sau khi kết thúc chuyến tập huấn tại Tyrol, chúng tôi sẽ ngồi lại và xem xét về vấn đề này”, Loew phát biểu. “Liệu Neuer có thể góp mặt tại giải đấu tới hay không? Thành thật mà nói, cá nhân tôi nghĩ cậu ấy khó có thể tham dự World Cup”.

Trung Phạm

Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN