TTVH Online

Không thể cầm lòng khi nghe ca khúc về hai 'hiệp sĩ' hy sinh khi bắt cướp

16/05/2018 17:03 GMT+7

SMELOD cho biết, từ hôm qua đến nay, anh nhận được khá nhiều tin nhắn và cuộc gọi của bạn bè, các nghệ sĩ xin được cover lại bài hát này. Thậm chí có người còn ngỏ ý muốn mua tác quyền ca khúc để làm MV.

(Thethaovanhoa.vn) - Tối ngày 15/5, cư dân mạng liên tục chia sẻ một ca khúc viết tặng cho hai “hiệp sĩ” bị những tên cướp xe táo tợn ở TP.HCM đâm chết.

Ca khúc mang tên Hiệp sĩ là sáng tác của SMELOD (tên thật là Nhật Minh) theo phong cách balad, dễ nghe và giàu cảm xúc.

SMELOD cho biết, ngay sau khi đọc được những thông tin về việc hai hiệp sĩ trong lúc truy đuổi những tên trộm xe ở TP.HCM bị đâm chết, anh đã bị ám ảnh, cảm xúc cứ tuôn ra và chỉ trong 2 tiếng, bài hát Hiệp sĩ đã ra đời.

“Có rất nhiều thứ để khiến chúng ta buồn lòng về xã hội, như sự dửng dưng và thiếu tình người. Thế nên, trong cuộc sống mà có, còn những con người như các 'hiệp sĩ' đã ngã xuống là thật đáng quý”, SMELOD chỉa sẻ.

SMELOD cũng cho biết thêm, khi bắt tay vào thu âm demo, ngay lần hát đầu tiên anh đã không cầm lòng được, nước mắt cứ rưng rưng.

Thu âm xong, SMELOD “phát hành” trên trang cá nhân và ngay lập tức được cư dân mạng “đua nhau” chia sẻ và bày tỏ sự xúc động khi nghe ca khúc.

SMELOD cho biết, từ hôm qua đến nay, anh nhận được khá nhiều tin nhắn và cuộc gọi của bạn bè, các nghệ sĩ xin được cover lại bài hát này. Thậm chí có người còn ngỏ ý muốn mua tác quyền ca khúc để làm MV. Nhưng SMELOD một mực không bán “vì đó là nén tâm nhang tôi dành cho hai hiệp sĩ đã ngã xuống, mọi người cứ tự nhiên thể hiện để tấm gương, sự dũng cảm của các anh càng lan tỏa đến mọi người càng tốt” – SMELOD nói.

SMELOD sinh năm 1988 tại Nha Trang, hiện là nhóm trưởng của nhóm nhạc FBand, á quân XFACTOR Vietnam 2014. Công việc chính hiện nay của SMELOD là viết nhạc, sản xuất âm nhạc và một kỹ sư âm thanh (sound engineer).

Chú thích ảnh
Nhạc sĩ trẻ Nhật Minh (SMELOD)

SMELOD đã rất nhiều lần viết nhạc kiể “theo dòng thời sự”. Bằng chứng là trong lần đội tuyển U23 Việt Nam làm nên kỳ tích tại VCK U23 châu Á, anh đã viết bài 11 niềm hy vọng, sau đó định tặng ca khúc này cho phim cùng tên, nhưng rất tiếc là phần âm nhạc cho phim này đã hoàn thiện trước khi ca khúc của anh hoàn thành. Hay như ngày nhạc sĩ Thanh Tùng qua đời, SMELOD cũng viết ca khúc Người cho ta lời ca, hoặc ca khúc Đồng bào nói về vấn nạn thực phẩm bẩn. Đợt rộ lên cái gọi là “phong trào thả thính” trên mạng, SMELOD cũng viết bài Thính cũng rất đáng yêu…

Ngoài ra, SMELOD cũng viết khá nhiều ca khúc cho thị trường âm nhạc, trong đó có các ca khúc cho các ca sĩ Lam Trường, Phương Thanh, Suni Hạ Linh, Erik... chuẩn bị ra mắt trong thời gian tới.

HIỆP SĨ
(Ca khúc tặng 2 hiệp sĩ đường phố đã hy sinh tháng 5/2018)

Sài Gòn nắng như mọi ngày
Đâu đó giữa những cụm mây
Nhẹ trôi 2 trái tim đẹp, đêm qua mới chia tay
Cuộc sống này

Sài Gòn sáng nay chợt buồn
Nhiều người nước mắt chợt tuôn
Dù phố xá vẫn như vậy
Đèn đường vẫn sáng lên
Khi chiều buông

A à a a ... Những chân thành vội vã
Những tốt đẹp vội xa
Nhanh quá!

Sẽ có bao nhiêu người lạ
Giữa phố dang tay cùng ta
Trong cơn hiểm nguy, quên mình đến khi gục ngã

Nơi chốn đô thành đẹp tươi
Nơi ta vội chạy cho xong kiếp người
Đâu đó vẫn có những điều giản đơn
Đẹp thêm cuộc đời
Đâu đó vẫn có những người ngược xuôi
Miệng luôn mỉm cười...

(Nghe bản "Hiệp sĩ" Acoustic TẠI ĐÂY!)

Khi các 'hiệp sĩ' nằm xuống

Khi các 'hiệp sĩ' nằm xuống

Vài ngày qua, việc các hiệp sĩ đường phố tại TP.HCM gặp nạn đã thật sự gây chấn động dư luận, khi 2 hiệp sĩ tử vong và 2 bị thương nặng trong lúc bắt cướp.

Huy Thông

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN