TTVH Online

Cup quốc gia giờ đã khác

16/05/2018 12:02 GMT+7

Không có bất ngờ nào xảy ra trên SVĐ Hàng Đẫy tối ngày 15/5, khi Hà Nội FC cầm hoà 1-1 HAGL. Đội bóng Thủ đô ép sân toàn diện, nhưng phải nhờ đến khoảnh khắc toả sáng cá nhân để giành vé vào bán kết Cúp Quốc gia 2018 nhờ luật bàn thắng sân khách với tỷ số 3-3.

(Thethaovanhoa.vn) - Không có bất ngờ nào xảy ra trên SVĐ Hàng Đẫy tối ngày 15/5, khi Hà Nội FC cầm hoà 1-1 HAGL. Đội bóng Thủ đô ép sân toàn diện, nhưng phải nhờ đến khoảnh khắc toả sáng cá nhân để giành vé vào bán kết Cúp Quốc gia 2018 nhờ luật bàn thắng sân khách với tỷ số 3-3.

Lại là cuộc so tài của U23 Việt Nam

Gạt bỏ những điều tiếng về cách điều hành của trọng tài ở trận tứ kết lượt đi, Hà Nội FC đã cùng HAGL tạo nên một trận đấu hấp dẫn trong trận lượt về trên SVĐ Hàng Đẫy, dù chỉ có duy nhất 1 bàn thắng được ghi.

Hai đội khởi đầu khá cởi mở, nhưng Hà Nội FC vẫn những người kiểm soát thế trận và có nhiều pha tấn công nguy hiểm hơn so với đội khách phố Núi. Hà Nội FC thực hiện tới 10 pha dứt điểm – nhiều gấp 5 lần so với HAGL. Dù vậy, hiệp 1 của trận đấu vẫn kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

HAGL 'chết' trước cửa thiên đường

HAGL 'chết' trước cửa thiên đường

Những tưởng HAGL sẽ có cú vượt ngưỡng trong trận tái đấu cùng Hà Nội FC, để có vé vào bán kết, nhưng đẳng cấp và độ quái của họ vẫn ở dưới trình đội bóng Thủ đô.

Sang đến hiệp 2, HAGL bất ngờ ghi bàn thắng mở tỷ số nhờ pha lập công của Văn Toàn. Phút 47, tiền đạo 22 tuổi vượt qua cả Đình Trọng và Duy Mạnh để nhận bóng từ đường chọc khe của Rimario, rồi thực hiện pha đệm lòng vào lưới của thủ môn Minh Long. Quyết định của HLV Dương Minh Ninh khi để Văn Toàn đá chính, lĩnh xướng hàng tấn công của HAGL thay vì Công Phượng đã phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, Hà Nội FC đã tận dụng lợi thế sân nhà, thể hiện bản lĩnh của một đội bóng lớn và biết cách đứng dậy ở đúng thời điểm. Chỉ 1 phút sau khi được tung vào sân thay cho Đức Huy, Thành Chung đã ghi bàn thắng ngay ở pha chạm bóng đầu tiên. Hậu vệ sinh năm 1998 bật cao đánh đầu tung lưới HAGL sau đường chuyền của Hùng Dũng.

Hai ngôi sao của U23 Việt Nam toả sáng, Hà Nội FC hoà 1-1 HAGL trên SVĐ Hàng Đẫy nhưng Thành Chung là người nở nụ cười với tấm vé vào bán kết còn Văn Toàn phải ôm mặt suýt xoa tiếc nuối.

HLV HAGL phủ nhận chuyện câu giờ, không trách trọng tài

HLV HAGL phủ nhận chuyện câu giờ, không trách trọng tài

Chỉ có được tỷ số hòa 1-1 trên sân Hàng Đẫy, không đủ để vượt qua Hà Nội giành quyền vào bán kết Cup quốc gia 2018 nhưng HLV Dương Minh Ninh của HAGL không có ý trách trọng tài dù Văn Toàn có hai lần bị thổi phạt việt vị không chuẩn xác.

“Chúng tôi đã làm tâm lý với cầu thủ, cứ thoải mái thi đấu trước Hà Nội FC. Không có bất kỳ áp lực nào cả, Hà Nội FC là một đội bóng có thực lực, thắng được họ để vào bán kết là điều quá tốt, nhưng có thua cũng chấp nhận vui vẻ. Chúng tôi chơi bóng như bao trận đấu bình thường khác, cứ ra sân tâm thế luôn theo đúng tôn chỉ của HAGL, bóng đá đẹp và cống hiến. Không có suy nghĩ chơi xấu hay đá láo, tôn trọng đối thủ và cả người hâm mộ”.

Lời chia sẻ của Trưởng đoàn CLB HAGL, Nguyễn Tấn Anh đã phản ánh đúng như những gì diễn ra trong trận tứ kết lượt về. HAGL đã bị Hà Nội FC vượt qua trong một khoảnh khắc toả sáng cá nhân, đây chính là điều mà thầy trò HLV Dương Minh Ninh cần phải bù đắp trong phần còn lại của mùa giải.

Góc nhìn về Cúp Quốc gia giờ đã khác

Sau thất bại 0-5 tại vòng 3 V-League 2018 và trận hoà 2-2 trên sân Pleiku tuần trước, người hâm mộ một lần đã được chứng kiến HAGL thi đấu tâm thế không còn gì để mất với Hà Nội FC tại đấu trường Cúp Quốc gia. Dù không thể sở hữu tấm vé vào bán kết, nhưng ít nhiều HAGL đã giữ được thể diện, đồng thời dẹp bỏ những suy nghĩ sẽ “buông” đấu trường Cúp Quốc gia để hướng đến V-League.

Sau lượt trận tứ kết Cúp Quốc gia, Hà Nội FC cùng với HAGL đã thể hiện tất cả những góc cạnh của bóng đá. Hấp dẫn về chuyên môn, 6 bàn thắng được ghi, có thẻ đỏ, có tiểu xảo, màn trình diễn của các ngôi sao U23 Việt Nam, quyết định tranh cãi từ trọng tài, những cái đầu nóng trên băng ghế huấn luyện và cả sự cuồng nhiệt trên các khán đài.

Nhờ cuộc so tài giữa Hà Nội FC và HAGL mà giờ đây góc nhìn về đấu trường Cúp Quốc gia đã hoàn toàn khác đi. Cuộc đua tại Cúp Quốc gia 2018 đang bước vào giai đoạn quyết định, và đây chính là nơi để các CLB kiếm thành tích, đồng thời vẫn có thể vươn ra đấu trường châu lục tương đương với các đội giành ngôi vô địch và á quân V-League.

Minh Đạt

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN