TTVH Online

Cựu danh thủ Huỳnh Đức và Văn Lợi trao 29,4 triệu đồng cho học sinh nghèo Phú Quốc

12/05/2018 13:20 GMT+7

Có mặt tại đảo ngọc Phú Quốc, Kiên Giang tham gia một trận đấu thiện nguyện, hoạt động đồng hành cùng BTC Cty Thể thao Thiên Long tại giải bóng đá tranh Cúp Đảo ngọc Phú Quốc, cựu HLV SHB Đà Nẵng, cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức đã có những phút trải lòng.

(Thethaovanhoa.vn) - Có mặt tại đảo ngọc Phú Quốc, Kiên Giang tham gia một trận đấu thiện nguyện, hoạt động đồng hành cùng BTC Cty Thể thao Thiên Long tại giải bóng đá tranh Cúp Đảo ngọc Phú Quốc, cựu HLV SHB Đà Nẵng, cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức đã có những phút trải lòng.

“Chúng ta đều không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra. Khi mình còn có thể ngồi đây, thảnh thơi và chia sẻ được điều gì đó ý nghĩa với cộng đồng, đặc biệt là các học sinh nghèo ở huyện đảo xa xôi này thì đấy còn là may mắn rất lớn. Bóng đá mang một thiên chức cao cả: sự kết nối - chung tay, chia sẻ một phần trách nhiệm xã hội.

Nhưng thông thường khi còn đương thời, không nhiều người nghĩ và làm được điều này. Tôi hiếm khi từ chối một cơ hội làm việc thiện và thực tế đã đi rất nhiều nơi, những miền đất sơn cùng thuỷ tận, cho mục đích này. Bà con mình còn nhiều khó khăn lắm. Nếu mình chỉ chăm lo cuộc sống của mình, như thế chẳng phải quá ích kỷ sao?”, cựu đội trưởng ĐTQG chia sẻ.

Cùng ra Phú Quốc tham dự sự kiện do Công ty Thể thao Thiên Long và Công ty Vũ Huỳnh phối hợp tổ chức, ngoài Lê Huỳnh Đức còn có các đồng đội, đồng nghiệp trong màu áo ĐTQG trước đây là thủ môn Nguyễn Văn Đông và “Tiếu già” Hồ Văn Lợi. Cựu trọng tài V-League Nguyễn Văn Đông thậm chí còn cầm còi điều khiển một số trận đấu quan trọng tại giải.

Vẫn là những câu chuyện về bóng đá, khi các chiến hữu và có thể là đối thủ ngày nào gặp lại nhau, nhưng chúng tôi thấy, đó đều là những kỷ niệm vui về một ngày hào hùng khi xưa của bóng đá thành phố mang tên Bác, của Công an TP.HCM và Cảng Sài Gòn, tất nhiên, của cả đội tuyển Việt Nam nữa. Những câu chuyện mà người nghe chỉ toàn ôm bụng cười, nghe mãi không chán.

Không phải tự nhiên Hồ Văn Lợi có biệt danh “Tiếu già”. Anh ra Phú Quốc lần này cùng đội Cựu Sinh viên TP.HCM đá bóng từ thiện. Tại gala dinner tổng kết giải, phút ngẫu hứng, các cựu danh thủ của bóng đá Việt Nam còn trổ tài văn nghệ, người đàn kẻ hát. Mở đề tất nhiên là “Tiếu già”.

Trở lại với những câu chuyện lúc trà dư tửu hậu không hồi kết, Lê Huỳnh Đức cho rằng, bóng đá đơn giản phải là bóng đá, dù để thực sự sống với bóng đá, bản thân anh đã phải hy sinh rất nhiều.

“Tôi đã trải qua một sự nghiệp cầu thủ và huấn luyện dài, thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi, thiếu thời gian cho gia đình. Một HLV làm nghề liên tục trong 10 năm, tôi không nghĩ rằng mình có thể làm được điều ấy. Tôi phải dừng lại, để lấy lại thăng bằng và cũng là để làm mới mình”, HLV Lê Huỳnh Đức muốn đề cập đến quyết định chia tay đội bóng bên bờ sông Hàn, sau 15 năm gắn bó cả sự nghiệp cầu thủ lẫn huấn luyện.

Cả Lê Huỳnh Đức và Hồ Văn Lợi, cũng như cựu “vua áo đen” Nguyễn Văn Đông đều là những người kiệm lời, thậm chí là nói không với báo chí, sau bao những câu chuyện, những va đập xảy ra. Huỳnh Đức từng rất nhiều lần nói không với cánh phóng viên thể thao, khi được đề nghị phỏng vấn và đó có thể là lý do, khiến cựu HLV SHB Đà Nẵng rất ít xuất hiện trên mặt báo, và một bộ phận phóng viên cũng không mấy ưa anh.

Đức sống nội tâm, hào sảng và rất đàn anh. Điều này được chính các đồng đội, các đàn em trên ĐTQG trước đây, thậm chí cả những người mới tiếp xúc thừa nhận. Công việc khi cần phải quyết đoán đến độ quân phiệt, nhưng anh em đồng đội là mãi mãi.

“Cuộc sống không giống như cuộc đời. Bởi cuộc sống bất tận, nhưng đời người có đôi khi ngắn ngủi lắm. Chúng ta ai dám bảo mình không có bệnh trong người? Sống mà không phải thẹn với mình, với người là điều khó. Điều tối thiểu, theo tôi là phải dành sự tôn trọng cho nhau, đặc biệt là công việc và gia đình. Không ai được phép phạm phải điều này”, vẫn lời Lê Huỳnh Đức.

Sau khi chia tay SHB Đà Nẵng, Huỳnh Đức hiện đang là trợ giảng các lớp HLV của AFC. Anh cần tích cực tham gia các lớp giảng viên, đặng “đủ giờ bay” để đứng lớp độc lập, tức giảng viên chính. Theo Lê Huỳnh Đức, đây là một công việc mới mẻ và rất thú vị.

Trận cầu thiện nguyện tại sân bóng 67,5 ha, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc vào chiều 11/5, rất đông những người hâm một bóng đá tại huyện đảo cực Tây Nam của Tổ quốc đã tìm đến sân, sau khi nghe BTC giải bóng đá Thể thao Thiên Long - Cúp Đảo ngọc Phú Quốc thông báo có sự tham dự của các danh thủ như Lê Huỳnh Đức, Hồ Văn Lợi, Nguyễn Văn Đông...

Khán giả, bao gồm rất nhiều em học sinh, có cơ hội chụp ảnh chung và chiêm ngưỡng các đường bóng của các thần tượng một thời, mà ngay cả bậc cha mẹ của chúng cũng chỉ có thể được thấy trên tivi. Thật tuyệt vời. BTC đã quyên góp được 29,4 triệu đồng cho 21 em học sinh nghèo hiếu học, để chính tay Lê Huỳnh Đức, Hồ Văn Lợi trao cho các em ngay tại sân bóng.

Giải bóng đá tranh Cúp Đảo ngọc Phú Quốc năm 2018 thực sự là một món ăn tinh thần quý giá cho bóng đá phong trào tại Phú Quốc. Lần đầu tiên có giải đấu được livestream trực tiếp, có BLV bình luận trên sân và trên sóng, cùng các hoạt động thiện nguyện đồng hành, các gameshow cho khán giả...

Đó là lý do có hàng ngàn lượt người kéo đến sân mỗi buổi chiều thi đấu. Đội Lão tướng Phú Quốc đã giành chức vô địch khi có được 11 điểm sau 5 lượt trận, xếp thứ 2 là Khách sạn Thanh Vy - An Thới và thứ 3 là Garage Phương Khanh.

Dưới đây là một số hình ảnh về giải đấu và trận cầu thiện nguyện

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Huỳnh Đức làm 'thầy' Văn Quyến, 4 CLB V.League bị phạt vì pháo sáng

Huỳnh Đức làm 'thầy' Văn Quyến, 4 CLB V.League bị phạt vì pháo sáng

HLV Lê Huỳnh Đức làm thầy cựu tiền đạo Phạm Văn Quyến tại khóa học HLV chứng chỉ C do AFC và VFF phối hợp tổ chức khai mạc vào sáng nay (30/3).

CCKM

Ảnh: Phương Nam

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN