TTVH Online

Marcelo không chơi bóng như số đông. Anh khiêu vũ với trái bóng

04/05/2018 11:43 GMT+7

Nhìn lại 2 lượt trận Bán kết Champions League giữa Real Madrid và Bayern Munich, không một ai xuất sắc hơn Marcelo. Ghi bàn và kiến tạo, anh đã đưa CLB Hoàng gia Tây Ban Nha vào chung kết mùa thứ 3 liên tiếp.

(Thethaovanhoa.vn) - Nhìn lại 2 lượt trận Bán kết Champions League giữa Real Madrid và Bayern Munich, không một ai xuất sắc hơn Marcelo. Ghi bàn và kiến tạo, anh đã đưa CLB Hoàng gia Tây Ban Nha vào chung kết mùa thứ 3 liên tiếp.

 

Marcelo không hề chơi bóng theo cách thông thường. Ở đại bản doanh Valdebebas, mọi người gọi đó là “vũ điệu Marcelo”.

 

Mùa giải đặc biệt của Marcelo

Bằng một động tác hết sức đơn giản, Marcelo khống chế gọn đường chuyền dài gần 40 mét của Kovacic. Sân Bernabeu trầm trồ, khi bóng như dính chặt vào chân Marcelo. Sự phấn khích của các Madridista tăng lên, khi Marcelo đẩy bóng qua hậu vệ Bayern Munich, rồi căng ngang như đặt vào đầu Benzema. Tình huống ấy diễn ra ở phút thứ 11, Real Madrid gỡ hòa 1-1. Bayern cần 3 phút để mở tỷ số, và Real chỉ cần thêm hơn 7 phút để kéo tinh thần đội bóng Đức đi xuống.

Trong trận lượt đi trên sân Allianz Arena, Marcelo cũng là nhân tố mang đến sự khác biệt cho đội ĐKVĐ Champions League. Theo đó, anh trực tiếp ghi bàn gỡ hòa, bằng cú sút xa tuyệt đẹp, mở ra cuộc lội ngược dòng cho Real. Lần này, hậu vệ người Brazil tỏa sáng bằng pha kiến tạo đẳng cấp. Một đường chuyền mà Benzema không thể đánh đầu ra ngoài. Lần thứ 8 trong mùa giải Marcelo kiến tạo thành bàn.

Bàn thắng tuyệt đẹp của Marcelo giúp Real gỡ hòa 1-1

 

Đây là một mùa giải đặc biệt của Marcelo. Trong mùa Hè 2017, Chủ tịch Perez mua Theo Hernandez, như một động thái sẵn sàng thay đổi nhân sự bên cánh trái Real. Nhưng Theo chỉ mang lại sự tiếc nuối, vì anh không thể cạnh tranh với Marcelo. Ngoài ra, Marcelo có 2 lần dính chấn thương, trung tuần tháng 9/2017, và trung tuần tháng 2/2018. Nhưng điều đó cũng không thể cản bước chân anh.

Marcelo đã có 5 bàn thắng, và thực hiện 8 pha kiến tạo thành bàn. Đây là thành tích hết sức ấn tượng với một hậu vệ. Trong sự nghiệp, cũng chỉ một lần Marcelo ghi 5 bàn một mùa giải, thời điểm 2010-11. Trong đó, giai đoạn bùng nổ nhất của Marcelo là từ đầu năm 2018. Anh tham gia vào 9 bàn thắng của Real kể từ đầu năm, gồm 4 lần trực tiếp lập công, và 5 đường chuyền quyết định. Không một hậu vệ nào đang chơi bóng ở Tây Ban Nha có thể sánh với Marcelo về hiệu quả tấn công, kể cả Jordi Alba của Barca - người có sự kết nối tuyệt vời với Lionel Messi.

Chú thích ảnh
Mỗi pha bóng của Marcelo luôn được ví là vũ điệu đầy mê hoặc
Vì sao Real Madrid sẽ đánh bại Liverpool để vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp?

Vì sao Real Madrid sẽ đánh bại Liverpool để vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp?

Real Madrid đang đứng trước cơ hội lớn để vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp. Có 5 lý do để tin rằng thầy trò HLV Zinedine Zidane sẽ đánh bại Liverpool trong trận chung kết diễn ra tại Kiev, vào ngày 27/5 tới đây.

“Vũ điệu Marcelo”

“Cậu ấy sẽ còn giỏi hơn tôi”, Roberto Carlos tuyên bố vào đầu năm 2007, khi Marcelo vừa được Real Madrid chiêu mộ. Cựu Chủ tịch Calderon là người thực hiện thương vụ này. Khi ấy, Marcelo mới 18 tuổi, và Real muốn mang anh cho mượn. Marcelo không đồng ý. Anh chấp nhận làm dự bị ngày qua ngày, để được cơ hội tập luyện với Roberto Carlos - người mà bản thân thần tượng.

Roberto Carlos có thể xem như người thầy của Marcelo. Anh dạy Marcelo về phòng ngự lẫn tấn công. Kỹ thuật, tốc độ, sức mạnh, Marcelo tiếp thu gần như mọi điểm mạnh từ Roberto Carlos. Tất nhiên, bao gồm cả sự ngẫu hứng, và khả năng làm chủ tâm lý. Nhờ vậy, Marcelo luôn biết cách vượt qua áp lực của các trận đấu, để cống hiến hết mình vào từng pha bóng.

Một vấn đề của Marcelo là quá ham dâng cao, để hổng phía sau. Bàn thua trận lượt đi với Bayern Munich là một ví dụ. Nhiều cầu thủ sẽ đánh mất mình vì sai lầm như vậy. Nhưng Marcelo không bao giờ để điều đó tác động đến tâm lý. Anh vẫn chơi thoải mái, xử lý bóng ngẫu hứng, tự ghi bàn rồi truyền cảm hứng cho đồng đội.

Marcelo - người sẽ 30 tuổi vào 12/5 - từng không thích chơi bóng đá 11 người khi còn nhỏ. Anh thích futsal. Cho đến khi ngưỡng mộ Roberto Carlos, Marcelo mới thay đổi suy nghĩ. Những kỹ năng futsal vẫn luôn được Marcelo thể hiện trong nhiều trận đấu là vì vậy. Anh chơi bóng đầy nghệ thuật, và thiên về trình diễn.

“Marcelo không chơi bóng như số đông. Anh ấy khiêu vũ với bóng”, Dani Carvajal khen ngợi. “Marcelo luôn có thể làm mọi thứ tốt hơn. Đâu là hình ảnh tốt nhất của Marcelo? Nó còn ở phía trước”. Cristiano Ronaldo, một người bạn thân trong và ngoài sân cỏ, chia sẻ: “Marcelo chơi bóng bằng vũ điệu của một nghệ sĩ bậc thầy”. Đội trưởng Ramos đề cao: “Nụ cười và tinh thần của Marcelo là động lực cho Real. Nhìn cậu ấy chiến đấu, chúng tôi thêm mạnh mẽ và không bao giờ bỏ cuộc”.

Ở một góc độ nào đó, với nụ cười Marcelo, Real chiếm lợi thế hơn so với đối thủ.

Marcelo, hậu vệ trái kỹ thuật và đẳng cấp:

 

 

Ngọc Huy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN