TTVH Online

Real Madrid vào chung kết Champions League vì... quá đỏ

02/05/2018 07:50 GMT+7

Trọng tài không thổi phạt đền dù bóng chạm tay rõ ràng, đối thủ biếu không một bàn thắng, và tỷ số hòa 2-2 là đủ để Real Madrid loại Bayern Munich để giành vé tới Kiev. Phải nói rằng, đội chủ sân Bernabeu mùa này quá đỏ.

(Thethaovanhoa.vn) – Trọng tài không thổi phạt đền dù bóng chạm tay rõ ràng, đối thủ biếu không một bàn thắng, và tỷ số hòa 2-2 là đủ để Real Madrid loại Bayern Munich để giành vé tới Kiev. Phải nói rằng, đội chủ sân Bernabeu mùa này quá đỏ.

Trước trận bán kết lượt về tại Bernabeu, HLV lão làng Jupp Heynckes đã “nắn gân” trọng tài Cuneyt Cakir với tuyên bố rằng “Tôi hy vọng đội ngũ trọng tài sẽ có những quyết định khách quan để quyền định đoạt trận đấu thuộc về các cầu thủ”. Lo ngại của Heynckes là có cơ sở bởi ông Cakir nổi tiếng với quyết định đuổi Nani đầy oan ức khiến M.U bị Real Madrid loại ở vòng 1/8 Champions League 2012-13. Và trong 9 trận Cakir cầm còi, Real thắng 5, hòa 2, thua 2.

Và lo ngại của Heynckes đã trở thành hiện thực khi ông Cakir bỏ qua một quả phạt đền rất rõ ràng cho Bayern Munich. Trong thời gian bù giờ của hiệp một, khi tỷ số đang là 1-1, Kimmich tạt bóng vào trong vòng cấm địa, và trái bóng đã đập trúng vào tay của Marcelo. Tất cả đều thấy rõ tình huống ấy, trừ… trọng tài.

Tình huống chạm tay rõ mồn một của Marcelo

Cũng trong hiệp một, ông Cakir còn có một tình huống khác khiến ban lãnh đạo Bayern tức điên. Đó là khi Lewandowski bị ngã trong vòng cấm địa sau pha tranh bóng với Ramos, nhưng ông Cakir phớt lờ. Điều đáng nói là chỉ cần một bàn thắng nữa là Bayern có thể giành chiến thắng ngay tại Bernabeu, và đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

Chú thích ảnh
Trong 10 trận ông Cakir cầm còi, Real thắng 6, hòa 2, thua 2

Ngoài những quyết định có lợi từ trọng tài, Real Madrid còn được chính Bayern Munich biếu không một bàn thắng, với pha trượt chân cực kỳ vô duyên của thủ thành Sven Ulreich ở đầu hiệp hai. Tất nhiên, việc hàng thủ Bayern mắc sai lầm cũng xuất phát từ khả năng vây ráp và pressing của Real nữa.

Hậu vệ Chiellini của Juventus vẫy tiền ám chỉ Real Madrid mua trọng tài

Hậu vệ Chiellini của Juventus vẫy tiền ám chỉ Real Madrid mua trọng tài

Giorgio Chiellini ám chỉ rằng đã có dấu hiệu của 'dàn xếp tỷ số' trong trận thua của Juventus trước Real Madrid ở lượt về tứ kết Champions League 2017-18.

Đây không phải lần đầu tiên ở Champions League mùa này, Real Madrid may mắn. Ở lượt về vòng tứ kết, ông trọng tài Michael Oliver từng có một quyết định gây tranh cãi khi cho Real Madrid hưởng quả phạt đền vào đúng phút bù giờ cuối cùng, và Ronaldo đã thực hiện thành công giúp đội bóng này lách qua cửa tử. Ở tình huống ấy, đúng là Benatia đã có chút tác động từ phía sau với Lucas Vazquez, song quyết định thổi phạt đền và cho thủ thành Gianluigi Buffon nhận thẻ đỏ vẫn gây ra nhiều tranh cãi.

Chú thích ảnh
Trọng tài Michael Oliver và quả phạt đền định mệnh loại Juve

Trước đó nữa, ở trận lượt đi vòng 1/8 gặp PSG, trọng tài người Ý Gianluca Rocchi cũng khiến nhiều người bất bình khi bỏ qua tình huống Sergio Ramos dùng tay cản cú sút của Rabiot, và cho Real hưởng một quả phạt đền trong một tình huống mà Toni Kroos đã cố tình ngã rất khéo để kiếm 11m. Trận ấy, Real thắng 3-1.

T.C

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN