TTVH Online

ĐIỂM NHẤN Liverpool 5-2 AS Roma: Salah quá khủng khiếp. Roma đã ‘tự sát’ thế nào?

25/04/2018 05:59 GMT+7

Liverpool 5-2 Roma. Một vé vào chung kết Champions League gần như đã được bỏ vào túi Liverpool sau chiến thắng cách biệt ở trận bán kết lượt đi ở Anfield.

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool 5-2 Roma. Một vé vào chung kết Champions League gần như đã được bỏ vào túi Liverpool sau chiến thắng cách biệt ở trận bán kết lượt đi ở Anfield.

Mohamed Salah quá khủng khiếp

Siêu nhanh. Siêu khéo. Và cực kỳ thăng hoa. Đấy là Mohamed Salah của mùa giải này và những gì diễn ra ở trận bán kết lượt đi Champions League với AS Roma một lần nữa khẳng định điều đó.

Ngôi sao Ai Cập đang chơi mùa giải bùng nổ nhất, xuất sắc nhất trong sự nghiệp của mình trước nay và có vẻ như không đối thủ nào có thể ngăn anh ghi bàn. 2 bàn thắng và 2 kiến tạo trong một trận đấu quan trọng như thế này là trên cả tuyệt vời và nó cho thấy đóng góp của Salah lớn đến mức nào cũng như anh nguy hiểm ra sao.

Chú thích ảnh

Thời gian qua, báo chí bắt đầu nhắc đến một sự so sánh giữa Salah với Messi và Ronaldo và quả thực anh chứng tỏ rằng sự so sánh ấy không hề khập khiễng. Ghi bàn đều đặn không ngưng nghỉ qua các trận đấu từ Premier League đến Champions League và hơn thế còn kiến tạo cho đồng đội lập công.

Video clip highlights bàn thắng Liverpool 5-2 AS Roma: Salah hủy diệt đội bóng cũ

Video clip highlights bàn thắng Liverpool 5-2 AS Roma: Salah hủy diệt đội bóng cũ

Liverpool đã giành chiến thắng 5-2 trước AS Roma ở lượt đi vòng Bán kết Champions League mùa này.

Thường xuyên liên tục thể hiện vai trò mang tính quyết định trong các chiến thắng của Liverpool ở hai đấu trường quan trọng này. Salah thể hiện dấu ấn nổi bật vượt trội trong đội bóng của Juergen Klopp ở hầu hết các trận đấu anh góp mặt. Liverpool vượt mặt ĐKVĐ Premier League Man City ở tứ kết giải này một phần lớn là nhờ Salah. Và bây giờ họ đặt một chân vào chung kết Champions League cũng lại một phần lớn là nhờ Salah đã đưa họ đến đó.

Roma đã “tự sát”, Di Francesco sai lầm nghiêm trọng

Liverpool đã làm những gì họ cần làm, đã chơi đúng thứ bóng đá họ vẫn chơi từ đầu mùa. Ông Juergen Klopp không hề thay đổi lối đá của The Kop nhưng Roma thua đậm một phần vì họ đã chơi với chiến thuật “tự sát” ở Anfield và Di Francesco cho thấy những tuyên bố của ông trước trận đấu chỉ là những lời nói dối theo đúng nghĩa đen của nó bởi thực tế cho thấy ông “chưa hiểu gì” về Salah nói riêng cũng như sức mạnh của Liverpool nói chung.

Roma chơi với hàng thủ dâng quá cao nhưng lại không pressing tốt mà để cho Salah cũng như Liverpool có quá nhiều khoảng trống để phối hợp, tăng tốc và dứt điểm.

Chú thích ảnh

Muốn chơi pressing cao, một đội bóng phải áp sát đối thủ thật nhanh, bao sân rất tốt đồng thời phải sở hữu những hậu vệ cực giàu tốc độ để lùi về thần tốc khi mất bóng. Nhưng Roma cho thấy họ không làm được tất cả những việc này. Đội bóng Italy dâng lên rất cao nhưng lại không áp sát các cầu thủ chủ nhà khi không có bóng còn khi mất bóng thì họ quá chậm chạp so với những mũi tấn công siêu tốc của Liverpool.

Ngay cả các trong tình huống mà Roma phòng ngự chủ động ở cấm địa của mình, các hậu vệ của Di Francesco vẫn để ra quá nhiều khoảng trống cho Salah khai thác khi đứng cách anh một khoảng xa trong khi lẽ ra họ phải áp sát tiền đạo Ai Cập. Vũ khí lợi hại bậc nhất trong lối chơi tấn công của Liverpool là tốc độ cao mà để chống lại lối chơi này thì đối thủ bắt buộc phải chọn lối đá với hệ thống phòng ngự nhiều lớp đồng thời lùi sâu thay vì chơi với hàng thủ dâng cao vì khi dâng cao sẽ để lộ rất nhiều khoảng trống phía sau.

Nhưng ông Di Francesco đã làm ngược lại mà các hậu vệ Roma thì không ai có tốc độ nhanh chứ chưa nói đến là nhanh bằng Salah. Rõ ràng, Di Francesco hoặc là quá mơ hồ về đặc điểm lối chơi của Liverpool, hoặc là không có phương sách nào hóa giải lối chơi ấy nhưng đáng ngạc nhiên là cách Roma tiếp cận trận đấu cho thấy nguyên nhân họ thảm bại nằm ở khả năng thứ nhất dù Liverpool luôn chơi một kiểu như thế từ đầu mùa.

Giờ thì cánh cửa vào chung kết Champions League chỉ còn mở ra he hé với Roma bởi dù Liverpool để thua 2 bàn sau khi dẫn 5-0, thật khó tin họ thể hiện bộ mặt khó hiểu như Barca trong trận lượt về trên đất Italy sau đây 1 tuần.

Mohamed Salah mở tỉ số cho Liverpool

Salah ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Liverpool

Sadio Mane ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0

Roberto Firmino ghi bàn nâng tỉ số lên 4-0

Roberto Firmino ghi bàn nâng tỉ số lên 5-0

Dzeko rút ngắn tỉ số xuống 1-5 cho AS Roma

Perotti rút ngắn tỉ số xuống 2-5 cho AS Roma

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN