TTVH Online

Lịch sử là của M.U, nhưng tương lai thuộc về Man City

17/04/2018 06:35 GMT+7

Man City đã vô địch Premier League mùa này theo cách không thể thuyết phục hơn, nhưng điều khiến các đối thủ của họ lo sợ hơn cả là đội bóng của Pep Guardiola đang có đủ mọi điều kiện để trở thành một thế lực thống trị bóng đá Anh lâu dài.

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đã vô địch Premier League mùa này theo cách không thể thuyết phục hơn, nhưng điều khiến các đối thủ của họ lo sợ hơn cả là đội bóng của Pep Guardiola đang có đủ mọi điều kiện để trở thành một thế lực thống trị bóng đá Anh lâu dài.

Man City đang ở trong một trạng thái mà bất cứ đội bóng nào cũng mơ ước. Họ có một HLV siêu hạng, một đội hình chất lượng, còn các ông chủ thì sẵn sàng làm mọi thứ để đội bóng tốt hơn. Nghĩa là Man City có mọi thứ cần thiết để trở thành một trong những đội bóng vĩ đại nhất Premier League.

Nếu một tài năng trẻ nào đó lúc này cần đưa ra một sự lựa chọn cho bến đỗ tiếp theo, Man City của Pep sẽ là điểm đến lý tưởng. Bởi họ đang xây dựng một triều đại có thể thống trị bóng đá Anh.

M.U đã 20 lần vô địch Anh còn Man City bị bỏ lại rất xa với vỏn vẹn 5 lần nhưng bầu trời ở Manchester cũng như nước Anh lúc này lại tràn ngập màu xanh. Nếu bạn muốn lịch sử, hãy tới M.U. Còn nếu bạn muốn tương lai, hãy đến Man City. Dựa vào những gì Man City đã và đang làm, từ lối chơi cho tới cách tổ chức đội bóng, họ chính là đội bóng của tương lai.

Khi Chelsea vô địch Premier League năm 2015 dưới thời Jose Mourinho, họ thắng nhiều trận với chỉ cách biệt 1 bàn trong nửa sau của mùa giải. Sân nhà Chelsea thắng 1-0, sân khách cũng vậy. Nhưng Man City không làm thế. Họ không bao giờ chấp nhận "giảm ga" dù tỷ số có là bao nhiêu đi chăng nữa. Guardiola không cho phép điều đó xảy ra bởi ông là một HLV theo chủ nghĩa hoàn hảo.

Man City có mọi thứ để thống trị

Những người sở hữu Man City cũng không phải kiểu ông chủ thuê rồi sa thải HLV như cơm bữa, trái lại, họ sẵn sàng chi đậm, năm sau nhiều hơn năm trước để ủng hộ BHL. Mọi người có thể nói rằng Man City mua danh hiệu nhưng vài đội khác cũng chi khủng nhưng chưa làm được như họ.

Man City đã chi tiêu theo cách hiệu quả nhất có thể. Khi Pep nhìn thấy vấn đề thủ môn, ông giải quyết ngay lập tức bằng việc mua Ederson (35 triệu bảng). Khi Pep cần củng cố sức mạnh cho cánh phải, ông chi 50 triệu bảng mua Kyle Walker. Đó là những con số khủng với thủ môn và hậu vệ nhưng "đắt xắt ra miếng".

Tuột Champions League, Man City vẫn phải tự hào vì lên ngôi ở Premier League

Tuột Champions League, Man City vẫn phải tự hào vì lên ngôi ở Premier League

Khi tất cả đều nghĩ tới sự sụp đổ dây chuyền của Man City sau một tuần thảm hại với 3 thất bại liên tiếp thì thầy trò HLV Pep Guardiola đã đáp trả theo cách không thể hoàn hảo hơn: Hạ gục đối thủ mạnh Tottenham 3-1 ngay tại Wembley

Nhưng ngay cả khi Man City chi tiêu hiệu quả thì điều ấn tượng nhất ở Pep là cách ông giúp các cầu thủ cũ tiến bộ. Khi mà ai cũng nghĩ rằng David Silva chẳng thể hay hơn được nữa thì bằng cách nào đó, Pep vẫn nâng tầm tiền vệ người Tây Ban Nha lên một bậc nữa. Và ai nghĩ rằng Fabian Delph có thể đá tốt ở vị trí hậu vệ trái như vậy dù anh vốn là một tiền vệ trung tâm?

Với nhiều người, kết quả ấn tượng nhất của Man City mùa này không phải là trận thắng Liverpool 5-0, Arsenal 3-1 hay Tottenham 4-1 (lượt đi), mà là màn trình diễn hoàn hảo ở Wembley cuối tuần qua.

Đó là trận đấu mà Man City đã thắng thuyết phục Spurs 3-1 vào thời điểm họ bị nghi ngờ rất nhiều sau khi trải qua 3 thất bại liên tiếp chỉ trong 1 tuần. Đó là bản lĩnh của nhà vô địch khi Man City biết đứng dậy vào thời điểm khó khăn nhất.

Liệu Man City mùa này có hay hơn Chelsea của Mourinho mùa 2004-05, Arsenal bất khả chiến bại mùa 2003-04 hay M.U của Sir Alex Ferguson? Chỉ thời gian mới có câu trả lời khi Man City sẽ phải chứng tỏ trong vài mùa tới nhưng ít nhất họ cũng có cơ hội để làm điều đó.

Vũ Mạnh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN