TTVH Online

Valverde đang trốn trong 'vỏ ốc' ở Barcelona

17/04/2018 14:19 GMT+7

Tại sao lại là Philippe Coutinho, vì sao tiền vệ người Brazil phải rời sân để nhường chỗ cho Ousmane Dembele, mà không phải là đội trưởng Andres Iniesta, trong trận đấu với Valencia cuối tuần trước?

(Thethaovanhoa.vn) - Tại sao lại là Philippe Coutinho, vì sao tiền vệ người Brazil phải rời sân để nhường chỗ cho Ousmane Dembele, mà không phải là đội trưởng Andres Iniesta, trong trận đấu với Valencia cuối tuần trước?

Đó chỉ là một trong rất nhiều câu hỏi mà các cule muốn chuyển tới HLV Ernesto Valverde, sau khi đội bóng xứ Catalunya bị loại sớm khỏi Champions League, chỉ vì một cái tên như AS Roma. Nếu đó là Juventus, là Bayern Munich hay Atletico Madrid, thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác đi rất nhiều, và ông có thể được an ủi vì những gì đã làm được từ đầu mùa.

Áp lực của thành tích

Camp Nou, đêm thứ Bảy vừa rồi, HLV người Extremadura đứng trước những lựa chọn phức tạp, ông phải làm gì với đội bóng vừa trải qua một cú sốc lớn tại châu Âu, với những ngôi sao mỏi mệt về thể trạng, ủ dột về tinh thần, và Valencia lại là đối thủ không thể đánh rơi khỏi tầm mắt. Xoay vòng hoặc bảo vệ thành quả ở La Liga, trở thành mục tiêu cuối cùng của Ernesto Valverde.

Từ đầu mùa, HLV có biệt danh Txingurri cho thấy, ông không đặc biệt yêu thích quay vòng cầu thủ, và quá tin tưởng vào một nhóm những trụ cột đã mang lại thành công cho Barcelona nhiều năm qua. Ở đây, có một nhóm 10 người là không thể bị loại khỏi đội hình trong những trận đấu lớn, và đáng tiếc là nhóm những người còn lại, rất ít có cơ hội để ra sân ở những thời điểm này.

Barcelona lập kỷ lục 39 trận bất bại: Lịch sử tạo dựng trong gian khó

Barcelona lập kỷ lục 39 trận bất bại: Lịch sử tạo dựng trong gian khó

Chiến thắng trước Valencia, không chỉ kéo Barcelona ra khỏi những bối rối và hoang mang sau thất bại ở Champions League, mà còn đặt họ vào lịch sử của La Liga với chuỗi 39 trận bất bại.

Có rất nhiều rắc rối nảy sinh từ những quyết định mang tính cảnh giác cao của Ernesto Valverde. Ông lựa chọn đội hình dựa trên yếu tố kinh nghiệm và khả năng xử lý những vấn đề phát sinh trên sân cỏ của họ. Hãy nhìn vào Andres Iniesta, người đã không theo kịp tốc độ trận đấu ở Olympico, và hoàn toàn bị ném khỏi cuộc chơi, khi AS Roma áp đảo Barcelona hoàn toàn ở khía cạnh thể lực và sử dụng bóng bổng để kết liễu đội khách.

Chúng ta còn nhớ, đội bóng xứ Catalunya đã phải chịu đựng những thất bại lớn trước Paris St Germain và Juventus mùa trước, khi vị trí của Andres Iniesta bị tấn công dữ dội. Và hàng tiền vệ bị tê liệt khi Sergio Busquets đã qua thời đỉnh cao. Ernesto Valverde không nhìn thấy bài học từ Luis Enrique, và mù quáng tin vào khả năng giữ nhịp trận đấu, hay sự đột biến nào đó mà những ngôi sao như Iniesta có thể tạo ra. Nhưng đổi lại là sự bất lực, và sự tuyệt vọng đến cùng cực.

Những người khác thì sao? HLV 54 tuổi này không thật sự tin tưởng vào những tài năng trẻ như Nelson Semedo hay Ousmane Dembele. Tiền đạo người Pháp, một trong những mắt xích quan trọng nhất trong chiến thắng trước Chelsea ở vòng 1/8 trở thành điều gì đó lố bịch, khi không thể góp sức trong thất bại tại Italy.

Áp lực của Valverde

Khi dẫn dắt một câu lạc bộ lớn như Barcelona, nơi mà áp lực về thành tích có thể sẽ khiến cho một HLV trở nên rụt rè hơn tính cách của họ. Từ bỏ những ý tưởng tích cực để bảo vệ chiếc ghế của mình. Như Luis Enrique, mẫu người ưa tranh đấu với các ngôi sao, cũng đã phải nhún nhường và tìm cách thỏa hiệp với Leo Messi hay Neymar Jr trước đó.

HLV người Asturias cũng từng là người thích xoay vòng, và thể hiện xu hướng này rõ ràng trong năm đầu tiên dẫn dắt Barcelona. Nhưng sau đó, Luis Enrique vứt bỏ tất cả những điều đó, chọn lựa cách an toàn nhất, và gần như chỉ đặt niềm tin vào nhóm những người đã đưa mình tới đỉnh cao vinh quang.

Barcelona, sau khi giành cú ăn ba ở mùa 2015, đã bắt đầu sa sút về chất lượng chơi bóng và đặc biệt là khía cạnh thể trạng, khi các trụ cột bị bào mòn về thể lực, họ gần như không còn đủ sức ở nửa sau mùa giải (trái ngược với Real Madrid của Zidane), và dễ dàng đầu hàng trong các cuộc chiến về thể lực với các đội bóng có xu hướng chơi pressing mạnh mẽ.

Điều này lặp lại một lần nữa dưới bàn tay của Ernesto Valverde, trong trận đấu với Roma. Thất bại của Enrique chẳng mang đến cho ông điều gì quan trọng, khi HLV người Extremadura chui vào vỏ ốc của mình, để bảo vệ những thành quả đã đạt được, hơn là thử nghiệm những điều mới mẻ.

2h00, ngày 18/4 Celta Vigo-Barcelona:

Cạm bẫy ở Balaidos

Chuỗi trận bất bại của Barcelona có thể sẽ bị chặn đứng ở Balaidos, trong sự hăng hái của đội chủ nhà Celta Vigo, những người khát khao đánh bại kỉ lục của đội bóng xứ Catalunya, để trở thành đội bóng đầu tiên khiến Barcelona nếm vị đắng của thất bại, điều mà họ thường làm trong vài mùa bóng gần đây. Ernesto Valverde hiểu điều gì đang chờ đợi câu lạc bộ ở phía trước, đó không phải là trận đấu dễ dàng, nhưng câu hỏi không phải là làm thế nào để chiến thắng, mà là đây có thật sự là nơi để tiêu hao năng lượng của những ngôi sao như Leo Messi hay không. HLV người Extremadura đã quá thận trọng trong thời gian vừa qua, và khiến cho thể lực của số 10, Andres Iniesta, Sergio Busquets hay Sergi Roberto bị suy giảm. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của Barca tại Olympico. Với khoảng cách điểm số như hiện tại, Ernesto Valverde có đủ lý do để sử dụng những cầu thủ dự bị và giữ sức cho các trụ cột trước khi gặp Sevilla ở chung kết Cúp nhà Vua sau đây vài ngày.

Nhật Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN