TTVH Online

Kinh nghiệm du lịch khám phá Brunei hữu ích cần biết

16/04/2018 06:23 GMT+7

Brunei là điểm đến vẫn còn ít được biết đến với đa số người Việt Nam cho tới lúc này dù nằm ở Đông Nam Á. Bạn nào muốn đến Brunei thì tham khảo bài viết trải nghiệm sau đây nhé.

(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Brunei là điểm đến vẫn còn ít được biết đến với đa số người Việt Nam cho tới lúc này dù nằm ở Đông Nam Á. Bạn nào muốn đến Brunei thì tham khảo bài viết trải nghiệm sau đây nhé.

Từ Việt Nam đi Brunei các bạn có thể transit tại Kuala Lumpua hoặc Manila bằng hai hãng hàng không giá rẻ là Cebu Pacific và Air Asia.

Hạ cánh!!!!

Ấn tượng đầu tiên của mình khi đặt chân tới BSB là mọi thứ rất sạch sẽ, sân bay mới được xây tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng và sang chảnh.

Như đã được cảnh báo: Ở Brunei rất hiếm taxi và không có tàu điện, di chuyển bằng taxi thì cực kì đắt đỏ, và mình chỉ ở lại Brunei 1 ngày nên mình quyết định thanh toán hotel online và đổi 100$ để tiêu = tiền mặt, xong lượn lờ thăm quan quanh sân bay tới khi đói thì sẽ làm vài món sang choảnh, rồi sau đó chờ chuyến xe bus sớm nhất lúc 6h để vào thị trấn để tiết kiệm xèng.

Chú thích ảnh

Nhưng đời nào có như mơ, ước muốn đâu có phải lúc nào cũng thành hiện thực. Lượn lờ một vòng từ tầng 1 lên tầng 2 và nhận ra tất cả cửa hàng đóng cửa từ 8p.m-7a.m. Thôi xong, ăn gì?? tiền đâu đi bus đây?? gặp một anh bạn Uknaine ngồi ở góc hỏi ra mới biết là cùng chuyến bay với mình và cũng đang ngồi đợi bus để vào thị trấn, yeahhhh “thế là có bạn đồng hành rồi”.

Mình hỏi a bạn đổi tiền chưa? có thừa không đổi cho 100$ với, nó cười và chỉ vào mấy cây ATM...Ahhh mình có mang theo cái thẻ visa làm ở VN đợt hè... hình như còn tiền nhưng không nhớ mật khẩu (!!! Nó kêu thôi mày cứ thử đi bị khóa thẻ thì tính tiếp!!! ngồi mần đi mần lại may lần thứ 3 trời thương bấm đúng pass để rút tiền!!! ôi thanks God.

Tin vui cho những bạn nào phải ngủ đêm ở sân bay BSB là; sân bay cực kỳ xịn, ghế êm, sạch sẽ, wifi cực khỏe.

Notes: hạ cánh ban đêm: KHông một cửa hàng nào open nên các bạn tự chuẩn bị đồ ăn nhẹ và nước uống, tiền có thể rút ở ATM nếu bạn chưa đổi tiền từ trước.

Good morning Bandar!!!

Chú thích ảnh

*Cách di chuyển vào thị trấn

Bus và Taxi ở cửa exit trên tầng 2

by bus: 1 Brunei Dollar (B$)

by taxi: 35 B$

Tips: Vào sáng sớm rất nhiều người tiễn người nhà ra sân bay các bạn có thể xin đi nhờ hoặc pay cho họ khoảng 10B$. Một chú người Austria nói với mình là chú ấy đi bộ xuống đường và bắt xe của người dân vào thị trấn mất 5B$

Notes: Bus vào thị trấn có 2 xe, chuyến sớm nhất vào 6:30a.m- 6p.m, 45p-1h/chuyến. Bạn nên đứng ở đúng điểm BUS STOP, vì nếu không thấy người đứng chờ bus driver sẽ không rẽ vào và bạn sẽ bị lỡ chuyến bus đó.

Chú thích ảnh

*Khách sạn ở BSB

KS ở Brunei hiếm và không hề bình dân, rẻ nhất là 37$ nhưng theo kinh nghiệm của mình thì các bạn không nên chọn ks rẻ vì hầu hết các ks rẻ nằm xa trung tâm. 1-2km có thể là gần ở cities sầm uất như Hanoi, còn 1-2km ở Brunei thì lại là một vấn đề vì ở Brunei sau 6h tối không có bus, taxi hiếm, khó đi nhờ vào ban tối.

Đi bộ, okay dành cho nhóm, còn một mình con gái thì mình không dám chắc và điều nữa là các đường bên ngoài trung tâm không có làn đường dành cho người đi bộ mà giống như đường cao tốc lên núi ý.

Trước khi book hotel các bạn nên đọc kỹ về location, mình quên không đọc về phần này nên mất nhiều tiền di chuyển. Guesthouse và hostel ở Brunei thì anh bạn Ukraina đã làm chuột bạch sau đó có nói với mình là anh ấy thất vọng vì phòng bí bách và nóng + ko internet.

Chú thích ảnh

*Lượn lờ ở BSB

Mình vào tới Bandar lúc 9h sáng sau khi chia tay anh bạn Ukraina mình lượn lờ quanh Tamu mua ít trái cây nhét vào vali, đừng tham mua nhiều như mình ăn không hết bỏ đi phí lắm. Lượn qua Mall, Haji complex ngó nghiêng xem có gì đặc biệt không. BSB rất nhỏ bé, tất cả những nơi có thể tham quan du lịch thì nằm rất gần nhau trong thị trấn bạn có thể dễ dàng đi bộ. Có một số mosque nằm xa trung tâm có xe bus đi tới nhưng bạn nên căn giờ vì sau 6pm không có bus quay trở lại.

Sau khi lượn lờ mấy điểm quanh bến xe bus và ăn trưa xong mình bắt xe về hotel nhận phòng nghỉ ngơi. 3h30 chiều, nắng thiêu cháy da, sức chút kem chống nắng, mình quay lại thị trấn lần này mình thử đi watertaxi và bị chú lái đò dụ đi xem khỉ. Mình nói chỉ đi đến floating village và chú lái đò nói Làng Nổi gần vườn khỉ nhưng thực tế nó không như thế, phải đi xa xa xa để nhìn 2 con khỉ trong 2p.

Mình thì không có nhu cầu xem khỉ, chú lái đò bảo sẽ dẫn mình sang khu khác để xem khỉ và mình phải trả 60B$, mình nói mình không có đủ thời gian để đi tiếp và đề nghị chú ấy trở mình về Làng Nổi, và khi tới Làng Nổi mình không được lên trên để tham quan mà chỉ là đi pass qua. Mình đã mất 1h20p + 40B$ cho cái tour ngớ ngẩn này.

Chú thích ảnh

Làng Nổi thực ra chỉ là một khu làng dân cư ở trên mặt nước, các bạn có thể tham quan ở mấy nhà cạnh bến bát watertaxi, mấy nhà đó cũng giống như bên Kampong. Khi quay về thị trấn mình lượn lờ tham quan waterfront và hỏi đường sang Jame’ mos.

Mình đã phải đắn đo suy nghĩ mất 10p có nên đi Jame’ Mosque không, vì giờ là chuyến bus cuối cùng, không biết quay về thế nào khi không có bus và taxi, bước lên bước xuống bus 3 lần mới quyết đi. Tới Jame mos xuống xe thì gặp một chú tóc vàng xuống theo (nghĩ thầm, quả này đúng dân du lịch rồi, ko biết có ở gần ks mình không đây??? thôi kệ cứ đi theo, kiểu gì cũng không bị lạc.

Mình chạy lên bắt chuyện hỏi han là chú tên gì, ờ hotel nào? lát có biết bắt xe về không? Mình tí ngất khi chú ấy bảo “I DON’T KNOW, but do not worry we’ll think about it later” ờ thì kệ!! cứ đi theo chú ấy kiểu gì cũng về tới ks.

Jame Mos đúng là một nơi không nên bỏ lỡ khi bạn tới Brunei, kiến trúc của giáo đường này được trang trí rất tinh sảo và đẹp. Mình rất ấn tượng mọi công trình ở Brunei từ đường phố tới các tòa nhà có một chút cổ kính và hiện đại đan xen lẫn nhau. Và đường phố cực kỳ sạch sẽ, khó có thể bắt gặp một miếng giấy rác nhỏ rơi trên đường. Đi dạo ngoài đường và trong khuôn viên thánh đường đều có cảm giác rất yên bình.

Chú thích ảnh

Vì mình đến đây lúc muộn nên không thuê được áo choàng, nên không thể vào tham quan bên trong, đành phải ngồi đợi chú bạn đi cùng vào tham quan. Khi trở ra, chú nói rằng chú không thể xem được nhiều vì đang là ngày cầu nguyện khách du lịch không được phép vào trong.

Quay ra cổng mình chụp được rất nhiều ảnh đẹp bao trọn toàn cảnh, mình và chú người Austria qua đường tìm xe, nhưng khó để có thể bắt xe ở đây. Chú quay sang hỏi “cháu đi bộ được chứ?” Mình gật đầu. “alright, we will ask the way back centre” chú phán một câu xanh rờn!!! ohhh, okayyy có 6-7km thôi mà!!! cố lên nào, có người đồng hành mà!!!

Dù sao đó cũng là một trải nghiệm mà mình không bao giờ quên và ân hận, trên đường về thị trấn mình được đi qua rất nhiều công trình kiến trúc như sân vận động, office, bảo tàng.. Nếu mình không bước lên xe lúc nãy thì chắc giờ mình đang nằm vật vờ ở hotel và lãng phí chuyến đi tới Brunei.

Thời tiết ở Brunei ban ngày rất nóng nhưng không hề oi bức như ở VN, một phần là trong thị trấn chính phủ cho trồng rất nhiều cây xanh, không có nhiều xe máy và oto tham gia giao thông nên đường phố không có bụi bặm và vắng vẻ. Về đêm thì đường phố càng yên tĩnh hơn nên không khí rất trong sạch.

Có bạn đồng hành nên 7km thấy như ngắn hơn, hai chú cháu quay về thì trấn, lang thang ở Omar Mos thì gặp anh bạn người Ukraina ban sáng ở sân bay. BSB nhỏ đến mức có thể gặp mặt nhau dễ dàng nếu bạn lượn lờ trong thị trấn cùng cung giờ. Qua màn hỏi han giới thiệu tụi mình lượn lờ vào Omar mos. Omar mos là biểu tượng của Brunei và mọi người đến Brunei phải check in ở đây, nhưng theo mình thì Jame mos là thánh đường đẹp nhất trong số nhưng thánh đường mình đã visit ở Brunei và Malaysia.

Chia tay 2 người bạn mình tìm đường về hotel, lúc này thì mất phương hướng thực sự vì lúc chiều mình đi ra đây bằng watertaxi nên không có nhớ đường về, mà giờ này cũng không còn bus nữa. Đang đứng nghĩ ngợi xem đi hướng nào về khách sạn thì có một bạn gái mặt mũi hiền lành đi qua, mình chạy lên hỏi đường.

Bạn gái nhìn mình và nói “mày ko thể đi bộ về được đâu, giờ là 10h rồi đường rất vắng và nguy hiểm (thực ra dân Brunei cực kỳ lành, nhưng ở Brunei có rất rất nhiều Ấn Độ sang nhập cư nên mình cũng có chút hoảng). Như mình đã nói ở bên trên 1km ở Brunei khác với ở Hanoi, ở Hanoi hay Manila mình có thể đi bộ một mình lúc 10-12h đêm, nhưng ở Brunei thì mình tự có cảm giác sợ.. Bạn gái dễ thương nói “m qua chỗ t làm đi, t sẽ search địa chỉ ks cho” theo bạn ấy về quán mình chút ngất vì nhận được hung tin” không có taxi, ko uber, ko grap” ... Lúc này nghĩ cảnh đi bộ về rồi, thì may quá bạn ấy dẫn sang bên hotel bên cạnh thuê xe với giá 15B$ để về ks.

Sáng hôm sau mình dậy sớm để vào thị trấn bắt bus đi Labuan, chuyến sớm nhất là 6am nhưng bus đi Port là 6h30... làm sao đây??? không có lẽ chạy bộ vào thị trấn?? nghĩ một thôi một hổi mình kéo vali xuống đường đi lang thang, cái kiểu vừa đi vừa tính ấy kiểu gì cũng ló ra cái khôn.

Mình liều thử xin đi nhờ, đứng làm mặt ngu ngu vẫy xe cũng có một anh dừng lại. Mình hỏi anh có thể cho e đi nhờ vào thị trấn không? e sẽ pay....Anh zai tốt bụng chở thẳng mình vào bến xe bus mà không lấy xèng!! cơ mà mình ngại quá, nghĩ lại lời mẹ nói cũng đúng “mình giúp người sẽ có người khác giúp mình”. Chuyến đi của mình lần này gặp rất nhiều may mắn và sự giúp đỡ từ người lạ.

Brunei đúng là không nhiều chỗ chơi, nhưng lại có rất nhiều địa điểm để tản bộ. Tuy thời gian mình ở Brunei không nhiều nhưng mình nhận thấy Brunei cũng là một nơi đáng để đến. Người dân nơi đây rất lành và có ý thức bảo vệ môi trường, bạn khó có thể tìm ra một mẩu rác rơi bên đường hay là khói bụi. Brunei, xét về cơ sở hạ tầng có thể nói là kém VN rất nhiều nhưng về ý thức và các công trình kiến trúc thì VN còn phải chạy theo Brunei dài dài.

Chú bạn người Austria nói, chú ấy đã thực sự choáng về sự phát triển của Brunei so với 2 năm trước. So với 2 năm trước mọi thứ được thay diện mạo đáng kể chỉ có tính cách con người là không thay đổi. Brunei có thể buồn tẻ với những bạn thích đông vui, ồn ào, nhưng nó sẽ thực sự thú vị với những bạn ưa thích khám phá.

*Một vài lưu ý

HOTEL: (35USD up)--should check location thật kỹ trước khi book

FOODS: (cơm bình dân 2B$ up; fastfoods:9B$ up) ở BSB đồ ăn chủ yếu từ thái, indo, ấn và fastfoods. Trong mỗi chuyến đi của mình đều muốn thử các món ăn truyền thống của địa phương đó và chuyến đi này thì mình thực sự thất vọng. Trong thời gian ở Brunei mình có thử ăn mì xào hải sản thái lan và cơm cà ri của ấn (phải nói là hiếp dâm nền ẩm thực) và chủ yếu là uống nước ép và hoa quả thay cơm.

*Di chuyển trong thị trấn

by bus: 1B$/lượt

watertaxi: 1B$/lượt

taxi hay xe tư: tự mặc cả theo lộ trình (từ 5B$ up)

P/S: Du lịch Ở Brunei không hề đắt nếu bạn chi tiêu hợp lý, lược bỏ mấy khoản không cần thiết khi đi tour.

- phương tiện công cộng ở Brunei (watertaxi + bus) đều rất dễ sử dụng. họ ngược tay với mình nên các bạn để ý chiều của bus để tránh lên nhầm xe.

- người dân cực kỳ giữ ý thức cho việc bảo vệ môi trường. Bạn sẽ bị phạt 3000B$ nếu bị bắt gặp thả rác ra đường.

- trong thị trấn rất hiếm taxi, các bạn cứ mạnh dạn xin đi nhờ hoặc hỏi thuê người dân chở đi giống như uber nhưng khác là bạn phải mạc cả và pay = cash.

- watertaxi: hỏi kỹ giá khi bạn thuê đi xa.

- No bus after 6pm + no taxi at night.

Bài & Ảnh: Trà Mi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN