TTVH Online

Đội bóng Công Vinh thua SLNA vì đòn 'dĩ độc trị độc'

07/04/2018 10:48 GMT+7

HLV Nguyễn Đức Thắng tiết lộ trước trận đấu bù trên sân Thống Nhất tối 5/4, ông đã được phản ánh lối đá có phần tiểu xảo của chủ nhà để bắt bài hiệu quả.

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Nguyễn Đức Thắng tiết lộ trước trận đấu bù trên sân Thống Nhất tối 5/4, ông đã được phản ánh lối đá có phần tiểu xảo của chủ nhà để bắt bài hiệu quả.

Trong trận đấu với TP.HCM, SLNA đã chơi hay như lên đồng, đặc biệt trong hiệp 1. “Sao trẻ” U23 Việt Nam Phan Văn Đức không phụ lòng các CĐV yêu mến mình với bàn mở tỷ số xuất phát từ quả ném biên của Đình Hoàng. Sau đó, Ngọc Hải kết liễu số phận trận đấu ngay trong hiệp đầu với cú đánh đầu không thể cản phá.

Văn Đức đã "thông nòng" khi SLNA cần mình nhất. Ảnh: LG
Văn Đức đã "thông nòng" khi SLNA cần mình nhất. Ảnh: LG

Hiệp 2, các học trò của HLV Nguyễn Đức Thắng chủ động chơi chậm để bảo toàn kết quả. Họ thậm chí đã nhiều lần nằm sân sau các pha va chạm với các cầu thủ TP.HCM dù trọng tài Nguyễn Đức Vũ không thổi còi.

Có lẽ các cầu thủ SLNA muốn tự vệ vì họ muốn tự giúp bản thân trước lối đá rát và có phần tiểu xảo của đội chủ nhà. Sau nhiều lần như thế, các CĐV có mặt ở sân Thống Nhất đã phản đối đội khách khiến họ ít dám tái diễn tình cảnh tương tự.

Chơi rất quyết liệt nhưng Đình Luật (đỏ) và các đồng đội cũng không thể tránh khỏi thất bại ngay trên sân nhà. Ảnh: LG
Chơi rất quyết liệt nhưng Đình Luật (đỏ) và các đồng đội cũng không thể tránh khỏi thất bại ngay trên sân nhà. Ảnh: LG

Tuy nhiên sau trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng lý giải: “Trước trận này, tôi có nghe phản ánh lại CLB TP.HCM của HLV Toshiya Miura đá quyết liệt và rất lắm tiểu xảo. Chính HLV Võ Đình Tân cũng đã nói khi gặp họ tuần trước”.

Đình Hoàng trở lại ấn tượng sau 1 năm xa sân cỏ vì chấn thương giúp SLNA có thêm nhiều lựa chọn. Ảnh: LG
Đình Hoàng trở lại ấn tượng sau 1 năm xa sân cỏ vì chấn thương giúp SLNA có thêm nhiều lựa chọn. Ảnh: LG

Bằng cách nằm sân, SLNA không những kéo dài thời gian mà còn khiến các học trò của HLV Miura giảm hưng phấn dù họ chơi rất tốc độ ở hiệp 2. TP.HCM không thể có bàn gỡ còn HLV Miura không thể vui khi các học trò đánh mất trận đấu quá nhanh trong hiệp 1 vì sai lầm từ những tình huống cố định và tất cả xuất phát từ sự không tích cực.

“Chúng tôi đã mắc sai lầm ở cả 2 bàn thua từ những tình huống cố định. Các cầu thủ nhập cuộc không tốt, đặc biệt trong những phút đầu. Họ không tích cực và quyết liệt như hiệp 2. Nhưng hiệp 2 đã thua 2 bàn rồi, rất khó để lội ngược dòng”.

Phi Sơn bất lực vứt áo rời sân vì chấn thương dù khát khao thể hiện khi đối đầu CLB cũ. Ảnh: HT
Phi Sơn bất lực vứt áo rời sân vì chấn thương dù khát khao thể hiện khi đối đầu CLB cũ. Ảnh: HT

HLV Miura cũng phủ nhận chuyện đội nhà chơi bóng bạo lực: “Chúng tôi thi đấu trên sân thế nào thì các CĐV và trọng tài cũng đã thấy. Chúng tôi xác định khi vào sân là phải nỗ lực, quyết liệt, bóng đá phải như thế. Các cầu thủ của tôi sở hữu thể lực tốt, 15 phút cuối họ vẫn chạy tốt còn cầu thủ SLNA đã nằm sân vì chuột rút.

Tôi nghĩ các trận đấu ở V-League phải diễn ra nhanh hơn, cầu thủ ít nằm sân và trọng tài cân nhắc thổi phạt để không mất nhiều thời gian bóng chết, như thế bóng đá Việt Nam mới tiến bộ hơn được”.

HLV Miura chưa thể giúp đội nhà duy trì sự ổn định. Ảnh: LG
HLV Miura chưa thể giúp đội nhà duy trì sự ổn định. Ảnh: LG

Ở trận đấu với SLNA gần nhất, TP.HCM chịu 3 thẻ vàng còn đội khách nhận 4 thẻ. Tuy nhiên, HLV Đức Thắng vẫn có cơ sở để tự hào: “Chúng tôi luôn nỗ lực hết sức để cống hiến cho CĐV một lối chơi đẹp. Cầu thủ của tôi đã chơi rất fair-play. Với SLNA, từ khi tôi làm HLV ở mùa giải vừa rồi thì đội không có một thẻ đỏ nào cả.

SLNA luôn hướng đến mục tiêu đá đẹp. Tôi nói với các cầu thủ bóng đá là môn đối kháng quyết liệt nhưng mọi thứ đã có luật, phải làm trong phạm vi luật cho phép, không nhắm vào đôi chân của nhau”, HLV Nguyễn Đức Thắng nói.

Hạ đẹp CLB TP.HCM, SLNA khiến sân Thống Nhất 'dậy sóng'

Hạ đẹp CLB TP.HCM, SLNA khiến sân Thống Nhất 'dậy sóng'

Văn Đức và các đồng đội đã khiến các CĐV SLNA sống trong bầu không khí ngất ngây khi vượt qua TP.HCM ngay tại Thống Nhất. Một trận thắng không chỉ đơn thuần là 3 điểm mà đó còn là cả niềm tự hào về truyền thống xứ Nghệ.

HLV trưởng SLNA còn cho rằng do chỉ có 1 điểm trước trận gặp TP.HCM nên họ xác định trận này như trận chung kết để buộc phải thắng. Qua đó, SLNA có thể làm bàn đạp tiếp tục cho những trận tiếp theo ở V-League.

“Các cầu thủ xem nhau như anh em trong nhà, rất đoàn kết. Tôi xin dành tặng chiến thắng này cho các CĐV bởi vì họ cổ vũ chúng tôi rất tuyệt vời. Chưa thể nói trước được điều gì bởi đây là bóng đá nhưng chúng tôi hứa sẽ cố gắng từng trận một để làm đẹp lòng CĐV”.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN