TTVH Online

Bài hát 'Thank You For The Music': 'Cô gái tóc vàng' của ABBA

06/04/2018 15:00 GMT+7

“Tôi không có gì đặc biệt, thực tế là nhạt nhẽo… Nhưng khi tôi cất tiếng hát, mọi người đều lắng nghe”. Những câu hát dành riêng cho Agnetha Faltskog. Vào những năm đỉnh cao của ABBA, Agnetha Faltskog luôn là trung tâm chú ý. Bà được chính ABBA ưu ái đến mức trở thành cảm hứng cho vở nhạc kịch ngắn đầu tiên của nhóm và đặc biệt là bản hit "Thank You For The Music".

(Thethaovanhoa.vn) -  “Tôi không có gì đặc biệt, thực tế là nhạt nhẽo… Nhưng khi tôi cất tiếng hát, mọi người đều lắng nghe”. Những câu hát dành riêng cho Agnetha Faltskog. Vào những năm đỉnh cao của ABBA, Agnetha Faltskog luôn là trung tâm chú ý. Bà được chính ABBA ưu ái đến mức trở thành cảm hứng cho vở nhạc kịch ngắn đầu tiên của nhóm và đặc biệt là bản hit Thank You For The Music. Vào hôm qua (5/4), “cô gái có mái tóc vàng óng” ấy chính thức bước sang tuổi 68.

Thank You For The Music đặc trưng cho màu sắc âm nhạc tươi sáng, lạc quan ở thời kì đỉnh cao của ABBA, trước khi những sóng gió chia rẽ đẩy họ đến hố sâu của bi quan.

“Cô gái tóc vàng” đi khắp châu lục

Khoảng cuối năm 1976, ABBA có sự thay đổi lớn trong tư tưởng khi lên kế hoạch cho tour diễn xuyên châu lục đầu tiên. Trước đó nhóm có phần dè dặt và thường thích “đóng cửa” làm show nhỏ trong phạm vi Thụy Điển.

Nhưng cho đến thành công của tuyển tập Các bản hit bất hủ cùng album Arrival, ABBA nhận ra mình đã trở thành ngôi sao tầm quốc tế. Thế là cả nhóm bắt đầu vẽ ra kế hoạch cho tour lưu diễn xuyên lục địa đầu tiên đi qua châu Âu và Australia.

Chú thích ảnh
Bìa album “Thank You For The Music” của ABBA

Cũng đúng vào thời điểm này, hai nhạc sĩ Bjorn Ulvaeus và Benny Andersson có cái nhìn nghiêm túc hơn với tham vọng họ đặt ra từ lâu: ABBA hát nhạc kịch. Phần vì hai nhạc sĩ đều ám ảnh bởi thành công của vở nhạc kịch Jesus Christ Supersta, phần vì họ muốn ABBA không chỉ là nhóm nhạc pop “làng nhàng”.

Và cho đến cuối năm 1976, khi mà ABBA đã khẳng định tên tuổi như nhóm nhạc pop nổi bật nhất, là người dẫn đường trong cuộc xâm lấn vượt biên của âm nhạc Thụy Điển thì chẳng có gì ngăn được họ.

Hai ý tưởng gặp nhau cùng lúc, và thế là ABBA có được kế hoạch cho tour diễn: Họ sẽ biểu diễn một vở nhạc kịch ngắn tại mỗi điểm đến. Việc cần làm bây giờ là nghĩ ra chủ đề cũng như sáng tác ca khúc mới.

Cái tên họ nghĩ ra là The Girl With The Golden Hair (Cô gái với mái tóc vàng). Kịch bản nhất thiết phải đơn giản nhưng vẫn cần đảm bảo tính kịch. Cuối cùng thì họ đi đến cốt truyện “về một cô gái muốn được nổi tiếng, thực tế đã nổi tiếng nhưng lại bị nhấn chìm bởi chính sự nổi tiếng ấy”.

Đến tháng 12/1976 một sáng tác nằm trong vở nhạc kịch đã hoàn thành. Xuất hiện trong một chương trình ghi hình tại Thuỵ Điển vào ngày 6/12, Bjorn Ulvaeus và Benny Andersson lập tức “chiêu đãi” người nghe món mới với ca khúc ballad Thank You For The Music. Đây là lần tiếp xúc đầu tiên của bản hit này với công chúng.

Và rồi mọi việc cứ thế tiến triển theo đúng kế hoạch. ABBA hoàn thành vở nhạc kịch The Girl With The Golden Hair kéo dài 25 phút với thêm 3 sáng tác khác I Wonder (Departure), I’m A Marionette Get On The Carouse.

Thank You For The Music được xếp ở đầu, ngay sau lời giới thiệu mở màn. Kịch bản là hai giọng ca nữ của ABBA, Agnetha Faltskog và Anni-Frid Lyngstad đóng cùng một vai, cô gái tóc vàng mắt xanh có giọng hát trời phú. Anni-Frid Lyngstad vốn có mái tóc đỏ nên luôn phải đội tóc giả.

Chú thích ảnh
Nhóm nhạc Thụy Điển ABBA

Sản phẩm của 2 nhà sản xuất tài danh

Thank You For The Music kể câu chuyện về một cô gái không có gì đặc biệt, thậm chí có phần nhạt nhẽo. Tài năng duy nhất của cô là âm nhạc. Cô “biết nhảy trước khi biết đi”, “biết hát trước khi biết nói”. Khi cô cất tiếng hát, mọi người dừng lại và lắng nghe. Và bởi thế, cô dành sự biết ơn cho âm nhạc.

Thank You For The Music không chỉ minh chứng khả năng kết hợp tạo hit của bộ đôi Bjorn Ulvaeus và Benny Andersson, mà còn phản ánh tiềm năng của hai nhạc sĩ này ở mảng nhạc kịch. Thực tế đã kiểm chứng điều này khi vở nhạc kịch Mamma Mia của ABBA về sau đạt được thành công ngoài mong đợi.

Bjorn Ulvaeus và Benny Andersson còn được biết đến như hai nhà sản xuất tài danh sánh ngang với tên tuổi với Phil Spector hay Beach Boys. Họ bị ám ảnh bởi thứ gọi là “âm thanh ABBA”, cập nhật công nghệ sản xuất mới nhất. Họ luôn sáng tạo ra những bản phối với hòa âm phức tạp và dày dặn, tận dụng giọng hát của hai nữ ca sĩ tạo nên đa lớp giai điệu.

Với Thank You For The Music cũng vậy. Kết quả là ABBA có được một bản pop - ballad tươi sáng, dễ nghe, dễ thuộc mà không hề sơ sài, đủ để nó có một sức sống lâu bền trong nền âm nhạc đại chúng.

Thank You For The Music xuất hiện trong album ABBA: The Album phát hành tháng 12/1977 và album cùng tên ra mắt năm 1983 tập hợp các bản hit của nhóm. Hai thời kỳ hoàn toàn trái ngược nhau, một bên là đỉnh cao, một bên là điểm cuối con dốc của ABBA.

“Cô gái tóc vàng”Agnetha Faltskog

Cốt truyện The Girl With The Golden Hair, hay thông điệp của Thank You For The Music trên thực tế được lấy cảm hứng từ câu chuyện cuộc đời chính Agnetha Faltskog - “cô gái tóc vàng” của riêng ABBA.

Agnetha sinh ra và lớn lên với năng khiếu âm nhạc thiên bẩm, cùng một môi trường ngập tràn giai điệu khi cả cha lẫn mẹ bà, dù không phải nghệ sĩ nhưng lại cực mê âm nhạc.

Năm 17 tuổi, Agnetha rời bỏ quê nhà để lên thủ đô Stockholm, tìm kiếm danh vọng với bản hit đầu tiên I Was So In Love.

Nổi tiếng chỉ sau một đêm, Agnetha có thể tự làm mọi thứ. Bà tự đàm phán hợp đồng biểu diễn. Bà tự mua được căn hộ ở Stockholm.

Nhưng có một thứ bà không làm được, đó là kiểm soát tính cách. Agnetha luôn bị hiểu lầm là thô lỗ với những phát ngôn thẳng thắn. Và thực tế, bà cũng luôn phải đấu tranh với nỗi lo lắng, nỗi sợ không được công nhận. Quá sức đối với một cô gái xuất thân từ vùng quê yên tĩnh.

Về sau, Agnetha đã học được cách kiểm soát phát ngôn trước truyền thông, khéo léo hơn trong ứng xử. Người ta không còn thấy một Agnetha “nhà quê”, bốc đồng nữa mà thay vào đó, lại là một Agnetha “ẩn dật”, mềm yếu, tránh né ánh hào quang. Ít người biết, bà mắc chứng sợ đám đông, sợ sân khấu và nhiều lần phải nhờ đến trị liệu.

Nhưng dù cho Agnetha có không giỏi giao tiếp, dù bà “không có gì đặc biệt, thực tế là nhạt nhẽo”, thì bà vẫn luôn cảm thấy may mắn. Vì bà là “cô gái với mái tóc vàng” và vì “khi tôi hát, mọi người đều dừng lại lắng nghe”.

“Hãy để ABBA nghỉ ngơi!”

Nhóm nhạc Thụy Điển ABBA được thành lập vào năm 1972 với 4 thành viên: Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson và Anni-Frid Lyngstad. Tên nhóm được tạo bởi 4 chữ cái đầu tên các thành viên.

Thời kỳ đỉnh cao của ABBA kéo dài vào khoảng cuối những năm 1970, đầu những năm 1980. Họ là nhóm nhạc không nói tiếng Anh đầu tiên đạt được thành công mang tính quốc tế tại các nước Anh, Mỹ, Canada, Australia,…

4 thành viên trong nhóm “kết duyên” với nhau và tạo thành 2 cặp đôi ăn ý, Agnetha kết hôn với Bjorn, Benny thành đôi với Frida. Tuy nhiên, vào năm 1979 và 1981, sự tan vỡ trong hôn nhân của lần lượt 2 cặp đôi đã làm thay đổi hoàn toàn sắc diện âm nhạc của ABBA. Từ chỗ thuần nhạc pop với sắc thái tươi sáng với Mamma Mia hay Dancing Queen, âm nhạc của họ chuyển sang hướng nội tâm và có phần đen tối hơn.

ABBA chính thức tan rã vào năm 1982, mỗi thành viên theo đuổi con đường riêng.

Giọng ca chính Agnetha Faltskog kể từ khi nhóm tan rã chọn cách tránh xuất hiện trước truyền thông. Bà sống yên bình tại một hòn đảo ở vùng phía Tây Thuỵ Điển.

Trong một lần trả lời báo giới hồi năm 2014, khi được hỏi về khả năng tái hợp của ABBA trên sân khấu, Agnetha Faltskog nói: “Chúng tôi đều có cuộc sống riêng rồi. Hãy để ABBA nghỉ ngơi thôi!”

Bài hát 'Dancing Queen': 'Đứa con cưng' của ABBA

Bài hát 'Dancing Queen': 'Đứa con cưng' của ABBA

Ra đời ngay sau tour diễn thành công của ABBA, cộng thêm sức nóng của album trước chưa kịp hạ nhiệt với các bản hit của nhóm như "Mamma Mia" hay "SOS", "Dancing Queen" sở hữu một “bệ đỡ” thuận lợi để có thể “làm nên chuyện”.

Hà My

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN