VIDEO: Nghe 'Ánh trăng nói hộ lòng tôi', ngắm những bức ảnh hiếm của tài tử Trương Quốc Vinh
01/04/2018 14:20 GMT+7
Đã 15 năm kể từ khi Trương Quốc Vinh gieo mình từ tầng 24 của khách sạn Mandarin, kết thúc cuộc đời phù hoa, nhưng nỗi đau trong lòng người ở lại vẫn rỉ máu như mới ngày hôm qua.
(Thethaovanhoa.vn) – Đã 15 năm kể từ khi Trương Quốc Vinh gieo mình từ tầng 24 của khách sạn Mandarin, kết thúc cuộc đời phù hoa, nhưng nỗi đau trong lòng người ở lại vẫn rỉ máu như mới ngày hôm qua.
Ngày hôm nay, khắp nơi trên thế giới, người hâm mộ vẫn đổ về Mandarin, mang theo tình yêu, nước mắt và hoa để một lần nữa khóc Trương Quốc Vinh. Ca Ca xa dương thế vào ngày 1/4/2003, như sự trêu đùa của con tạo.
Mới cách đó sáu năm, anh còn hạnh phúc ngập tràn, mượn ánh trăng để gửi tâm chân tình tới mẹ mình và người bạn thanh mai trúc mã Đường Hạc Đức:
Trong ngày hôm nay, hãy cùng xem lại 17 bức ảnh hiếm trong cuộc đời ngắn ngủi nhưng vàng son của Trương Quốc Vinh:
Bà Trần Thục Phân, cựu quản lý của ngôi sao Hong Kong đã quá cố Trương Quốc Vinh, biệt danh Ca Ca, tuyên bố bà sẽ công khai các cuốn sổ kê khai thu chi từ các sự kiện tưởng nhớ Trương Quốc Vinh.