TTVH Online

'Tuyệt tình cốc' thứ 3 ở Việt Nam đẹp khó tả, bao người thích mê

29/03/2018 14:18 GMT+7

Không phải “Tuyệt tình cốc” ở Hải Phòng. Cũng không phải “Tuyệt tình cốc” ở Ninh Bình. Giới trẻ đang rủ nhau kéo về Hầm Hô, nơi được mệnh danh là “Tuyệt tình cốc” của Bình Định.

(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Cách TP Quy Nhơn khoảng 50 Km, Hầm Hô là một khu du lịch thuộc địa phận thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, một trong những điểm đến không thể bỏ qua ở Bình Định.

Hầm Hô một khúc sông dài khoảng 3 km với những khối đá trập trùng ở hai bên bờ, chỗ thì đá dựng đứng như thành quách, chỗ thì đá chồng đống lên nhau. Vào những ngày trời trong xanh, ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống những khối đá hoa cương làm ánh lên những sắc màu rực rỡ, lóng lánh trong làn nước trong xanh giống như những viên kim cương.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Hầm Hô hấp dẫn du khách thập phương bởi cảnh trời mây, sông nước “Sơn thủy hữu tình”, càng đi vào sâu, cảnh vật càng kỳ thú. Nước sông cuộn chảy quanh co theo các ghềnh thác. Thoảng đâu đó có tiếng chim hót líu lo làm cho cuộc sống thêm thú vị.

Chú thích ảnh

Phong cảnh tuyệt đẹp với sự giao hòa của thiên nhiên đất trời khiến Hầm Hô được ca ngợi như là “Tuyệt tình cốc” ở Bình Định. Mời các bạn chiêm ngưỡng một số hình ảnh về điểm đến rất được ưa thích này ở “đất võ trời văn”.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN